Nhật ký viết chung 2k9!

Thảo luận trong 'Nhật ký...' bắt đầu bởi Candy, 1/1/09.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Candy Quản lý Diễn đàn

    Ui cha!! Vậy là sang năm mới rồi nhỉ ??? <:-P<:-P<:-P<:-P
    Chúc cả nhà năm mới " ĐỦ" :), :x sang năm mới Candy xin được khai bút cho 1 quyển "Nhật ký" mới, với hy vọng đây là nơi mọi người có thể gữi gắn và chia sẻ cùng nhau những cảm xúc vui buồn, để gia đình QTN lại trở nên thân thiết và gần gũi hơn nữa...:om:om:om
    Hic!! sáng lạnh thế, chui ra khỏi chăn từ sớm..Lại loanh quanh với mấy anh em trong nhà..Trời thế này, chỉ có khóa phòng mà ngồi e hợp lý nhất..@-)Điện thoại chẳng biết thế nào lại hư vào trúng ngày hôm nay :(( Chán quá cơ..:-S.
    Chiều về có hẹn đón chị Đen, hi hi kêu 4h vô đến mần 3 anh em chờ đến 6h30..gặp đc người mà mừng suýt hết nậy :))...Giờ mới biết QTN có "SONG ĐEN" khủng thật..Sau khi đón, tấp sau " 3Nghi" mần nồi lẫu, vượt qua mưa gió..tập kết tại quán anh Hồng..ngồi tý...cái đời toàn " bỏ cuộc chơi" :( ...Mai lại vô xê rồi đây...~O~O~O


  2. DTS Thành viên

    Răng ri hè! đầu năm đầu tháng mở hàng cho cái Nhật ký của Bờm cái :d
    Đêm nay lại trực ! định chạy ra nhà thăm ba má mà lạnh quá chạy ko nỗi ! thôi mai chạy ra cũng đc :P , lạnh lẽo dệ sợ ri bây ! có ma ko trời :-s
    Nghĩ mấy chuyện vẫn vơ ! thôi ! cái gì đến ắt đến ! gnhĩ làm chi cho đau đầu thêm hè
  3. C[h]ip Thành viên

    tối nay ngồi trò chuyện với thằng bạn thân, tự nhiên nó lại nhắc đến chuyện hồi xưa, làm mình nhớ nó quá trời.....Mấy năm rùi chưa gặp nó, thấy mặt nó lúc nào cũng toát lên một nỗi bùn, chắc nó đang bùn lắm đây,...đừng bùn nữa bạn nhé!
    Hết một năm, năm nay sẽ thế nào nhỉ, chỉ biết trước mình sẽ già thêm một tuổi nữa....ôi chao! Nhanh thật.....
  4. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    Lạnh thật! Tay và chân tê cóng hết cả rồi :(
    Rứa mà trưa ni phải đội mưa đội gió đi ăn cái đám cưới. Đến nơi răng rồi cũng ướt lướt thướt, răng rồi tay cũng cóng đến độ rơi cả đũa cho mà coi. Lạnh thế, đến nơi đông người để xin chút ấm áp vậy. Để chúc mừng, để cười, để "zô", và nếu có hứng thì kéo nhau lên hát hò nhảy nhót nữa.
    Lại hết một năm, ngoảnh đầu nhìn lại thấy một màu đen kịt. Chẳng làm được gì nên hồn, mà cái gánh nặng tuổi tác trên vai thì ngày càng trĩu xuống. Năm nay có gì khác không?
    Thôi, đầu năm đầu tháng ko than phiền với tự sự nữa. Quẳng hết gánh lo đi mà vui sống thôi nào!!!:om
  5. Rocker Cô Đơn Thành viên

    Nhật ký ngày 1/1/2009:
    0h00,đón năm mới ở Bến Thành, những tưởng sẽ có pháo hoa, ai ngờ chỉ có bóng bay... thất vọng nhưng vui... lúc đó có nhắn tin chúc mừng đến anh Hungbang với chị N, pé Đen (Chị N k bít đã nhận được chưa mà k thấy hồi âm)...
    1h00, ra công viên Tao đàn cũng đám bạn dự buổi tiệc đầu năm... lần đầu tiên ở Sài Gòn nhậu qua đêm ngoài hè phố, vui thật!!!
    4h50 1/1/2009, khăn gói về nhà, làm 1 giấc cho đến 2 hay 3 h chiều gì đó!!!
    6h30 1/1/2009, bụng đói méo ra đường tìm quán cơm, quán nào cũng đóng cửa, tìm được 1 quán thì họ bảo hết cơm... thế là cũng lũ bạn kéo nhau đi ăn Cơm Chiên Gà (^^), đầu năm mà Vip thật!!!
    9h06 1/1/2009, lên QTN, gặp Chip, chị ấy :-*, sướng quá... ngày đầu năm thật may mắn phải không!!!

    Hết một ngày mùng 1 đầu năm thật vui vẻ, hy vọng cả năm tới cũng sẽ gặp nhìu may mắn nữa!!!
  6. Candy Quản lý Diễn đàn

    hic@.@ trời cứ mưa..Máy để trong phòng cứ ngân nga bài " tuổi đá buồn" .
    Âm điệu cứ như cuộn vào trong màn mưa ngoài phố:
    "Mưa rơi mênh mang
    Từng ngón tay buồn
    Em mang em mang
    Đi về giáo đường ngày chủ nhật buồn
    Còn ai còn ai .."
    Đầu năm mà, máy hư, đau răng..:((chán..cứ rú trong phòng.:((..đọc bài..4 ngày thi..rồi 8 với Cụ non...Lại nhập một đống sổ chi trong nhà :(( ...Begin rồi đó, Tôi 20 rồi...Bước lên nào..đi lên..tối qua chát với em... dự định cho 2 năm sau:)..mình cần tiếng anh, ra tết đi học thôi...:).2 Năm nữa hoặc sẽ ...hoặc sẽ..
  7. Adv Thành Viên Danh Dự

    Hic! chỉ tại cái điện thoại ở chế độ im lặng......... Đi họp về quên thay......... sáng ngủ dậy một lô cuộc gọi nhở rồi tin nhắn........ Trời đất ơi! Hết cách giải thích!
  8. Mas Thành Viên Danh Dự

    Sáng nay đã vô lại ĐN, mệt nên ngủ 1 giấc hok đi làm luôn.:P
    Nghỉ ở nhà mấy hôm giờ lười đi làm kinh, :(
    Ngày mai, bắt đầu những ngày lu bu, bề bộn.
    Còn chuẩn bị cho tết sắp tới.
    Ôi nhanh thật.
    Thời gian chẳng chờ đợi ai.
  9. Rocker Cô Đơn Thành viên

    11h07 2/1/2009, tất cả đều đã đi ngủ, chỉ mình tôi online trong căn phòng tối, ngoài trời gió lạnh thổi ù ù vào... mò lên QTN, chỉ vẫn mình tôi với tôi...
    Tự nhiên thấy thích đọc truyện tình cảm... lên google search "Truyện Tình Cảm"... ra cả list chắc cày đến sáng mai cũng không hết quá...
  10. Candy Quản lý Diễn đàn

    Đ.T.T.GRocker Cô Đơn thích bài này.
  11. Rocker Cô Đơn Thành viên

    0h30, 3/1/2009 :Nghe Radio của Bé Đen thấy cảm động quá, tự nhiên thấy nhớ lại thời thơ ấu của mình... cái thời mà chưa biết đến cái TV, quý cái radio nhất!!!
    Kết nhất bài ni của Bức Tường:
    [Flash]http://chacha.vn/embedded/v1.0/mp3player.swf?file=http://chacha.vn/embedded/v1.0/getMedia.php?songId=5077[/Flash]
  12. Candy Quản lý Diễn đàn

    0h20 4/1/2k9:
    Đón sinh nhật lần thứ 19 với anh trai, hi hi một năm 2 anh em chỉ bằng tuổi nhau có 2 ngày..:)) Năm nào cũng là mình chúc anh ấy trước, năm nay ở cùng 1 nơi, ông đón tuổi 19 bằng tô mì gói nghi ngút khói do mình nấu :))
    Ui!! hic!! học để mà thi thôi, mai 1 ngày nữa, Cố lên Candy, còn 1 tẹo thôi..:(( cái răng chết tiệt..cứ đau hoài..
    Now and then ..cái máy cứ nga ngan bài hát đó, làm mình đôi khi nghĩ về cái mail, nghĩ về...
  13. Trầm Tích Thành viên tích cực

    Vậy là chỉ còn thi có 5 môn nữa thôi... Hix... Vừa thi xong 2 môn... Hy vọng được B... Ác... Nhớ tối qua thi Quản trị học... Thi xong mà khôg biết mình đã làm cái gì luôn... Hơ...
    Định 13.1 sẽ về... Cơ mà cũng chưa chắc... dạo này cái gì cũng loạn hết... Bực mình... Nhưng nói chung là không có vấn đề gì quá lớn... Bỏ đi những điều "tưởng" và "ngỡ"... Buồn?... Một chút tiếc... Okje... Đã thêm một tuổi rồi...
    Lại thêm một cái tết không biết sẽ ở đâu... Vô hay ra?... Ôi chao!
    Trời nằng đẹp!...
    Come on!
  14. titanic2009 Thành viên

    Năm mới mà chưa có cái chi mới hết trơn. Đà nẵng mưa gió kiểu này thì không ổn rồi. Hôm nay trời khá đẹp hy vọng nó sẽ mang đến cho mình nhiều điều may mắn.

    Chúc mọi ngừoi có được nhiều may mắn để lấy hên cho cả năm luôn.


    Cheers,
  15. Mas Thành Viên Danh Dự

    Một ngày nắng đẹp.........:)
    Đón 1 tuổi mới, bình thản đến lạ. Cũng già rồi đấy (mami mình bảo thế mà).
    Một ngày bận rộn với cv.#:-S
    Vui vì vẫn còn rất nhiều người nhớ đến mình.:)
    Vẫn có những người quên nhưng chắc ng ta bận ( uh, cứ nghĩ thế cho lòng được an ủi).:(
    Chỉ mong sang năm sức khỏe tốt hơn chút nữa, có thể tìm được 1 cv thú vị hơn. Chỉ thế thôi là đủ.
  16. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    Ăn chơi chán chê 2 hôm rồi!
    Không hiểu sao làm việc nhiều thấy oải và ngu người, chơi nhiều xem như giải trí thấy chán hẵn.
    Ngày mai đến cuối tuần cố gắng hết sức để cuối tuần được vi vu, nghỉ tết luôn!
    Híc hic, không biết lại có chán chê sau khi nghỉ ko nữa.
  17. mr Mai Cần thuê một <3 thế chấp cả cuộc đời

    nghỉ ................................................... đẻ
  18. Cà Chua Thành Viên Danh Dự

    Trời dạo này buồn cười thật, hôm qua còn nắng to, hôm nay lại mưa tầm tã, cũng giống như mình, lúc mưa lúc nắng :)). Chiều đi thực tập, trời mưa...ghét, không thèm mặc áo mưa cứ thế chạy. Thựctập xong, vừa bước ra BV lại thấy mưa, tự nhiên lại muốn được dầm mưa. Chở Hải Anh về, vừa tới nhà tay đã cứng đờ vì lạnh, áo cũng ướt sạch nhưng không thấy ngại, lâu rồi mới như thế,bỗng nhiên thấy thoải mái quá.
    Chiều, đang thực tập thì em Vy gọi, 2 chị em buôn chuyện cả tiếng đồng hồ. Bọn trong tổ lúc đầu háo hức chờ lúc về để mình dẫn đi khao nhưng chờ mãi thấy vẫn chưa buôn chuyện xong thì bỏ về hết :">. Nói chuyện với em Vy 1 hồi thấy nhẹ nhõm hẳn, có người để tâm sự đúng là tốt hơn . Bây giờ tâm trạng đã khá hơn nhiều, cứ như không có gì xảy ra. không buồn...chỉ thấy thoải mái lắm. Dẹp hết mọi chuyện, không nghĩ nhiều nữa, bây giờ việc cần làm là phải học, sẽ cố gắng để mọi chuyện lại như trước đây, sẽ làm quen với việc không bao giờ gặp anh :), sẽ gặp bạn bè nhiều hơn,...cố gắng để từ bây giờ không phải buồn vì bất cứ chuyện gì nữa.
  19. Mr Nguyễn Thành viên chăm ngoan

    Những điều bạn thực sự muốn thì lại rất khó thành công, dù bạn cố đến mức nào đi nữa thì nó vẩn vậy! Bây giờ, tôi sẻ khong cố gắng nữa, tôi sẻ cất cái khó khăn đó vào một ngăn tủ, khóa lại! Tôi sẳn sàng chấp nhận khi cái khó khăn đó tôi không thể làm được, vì tôi đã cố gắng, đã thật sự cố gằng để vượt qua những khó khăn đó. Tôi sẻ không cố làm nữa, sẻ chờ đợi cho đến khi nào Ông Bụt đến và ban cho tốt phép thuật để nó có thể dể hơn đối với tôi! Tôi sẻ chấp nhận, chấp nhận những cái mà hiện tại mình không thể làm được! Nhưng tôi vẩn tin một ngày nào đó Ông Bụt sẻ hiện ra và giúp tôi!
  20. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    Bụt đây, bụt đây! Mời bụt cafe, bida, nhậu...bụt hép con, hé hé
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này