Hôm rồi lên cam nộ uống cafe nhưng trong quán cafe có bán đồ nhậu nên nàm nuôn!!! --> Dê Hong! Ngon thôi rồi đây! Nếu ai có dịp lên cam nộ anh sờ rủ đi! --> Nhậu 2 két vẩn còn tươi cười chỉ có lão Vượng thôi, lão sờ lúc này nói không ra tiếng, cưới không ra hơi nữa! --> Ăn cũng ghê mà mồi thì khỏi chê luôn!!! --> Chú mi cứ từ từ anh tạo dáng tý coi rồi chớp!!! --> Đi trên đường mà cười thế này thì dể chết ruồi lắm a Hùng! --> Anh Vượng mà! --> Show hàng!
Ặc... Mấy cha suốt ngày nhậu. @Anh Hùng: Hình như anh béo lên thì phải??? @Mr Nguyễn: Làm ơn cạo râu đi? Hixx... Làm tui suýt sặc nước @Anh Tiến: Hiiiiiiiiiiiii..........
Quán cafe mà có bán đồ nhậu, tưởng tụi này là con nít chắc? Hứ, rủ nhau đi ăn mảnh, nhớ nhé! Lão Vượng show hàng nhiều nhất nhỉ. Lão í có vợ rồi, lần sau đề nghị show hàng các anh em khác đê! @aH: mùa đông mà cũng tỏa nắng thế hở anh? @aT: mắt lờ đờ rồi anh ơi! @Bá: ai làm gì mày mà phờ phạc như thằng nghiện thiếu thuốc thế hử em? @Thắng béo: lép vế quá, chỉ thấy mỗi bên cánh tay, béo ú ụ! Lần sau phải tranh thủ bon chen vài cái show cho chị em thấy nhá ku! @nồi Dê Hoong: ực ực...
Eng Ét phét nhà miềng có nụ cười như mùa thu tỏa nắng đã đánh gục biết bao nhiêu mầm non của đất nước Eng Nô sao đờ đẫn thế hả anh,men vào người nhớ bé lai à Hóa ra eng râu ria tua tủa kia à Mr.Nguyễn,báo hại mình đã từng nghi vấn bạn nào lạ huơ lạ hoắc cầm cơ bi ti toe,tí toét thế Bác Vượng oai phong phết như ba em í
Toàn thấy post mấy cảnh ăn nhậu của mấy pác không à....anh mảnh kinh thế....không rủ rê cho các em nó đi theo học hỏi với...... Vẩn như hồi nào ấy ..... nhậu.....nhậu.....và nhậu !