Nhặt đc đâu đó..

Discussion in 'Văn, thơ sưu tầm' started by be may, Mar 10, 2010.

  1. be may Thành viên

    Em có khóc đâu anh ?…
    Đó là nụ cười tan ra đấy chứ ,
    Một nụ cười quắt quay nỗi nhớ ,
    Một nụ cười dai dẳng niềm đau

    Đừng trách em khi mình chẳng đến được với nhau …
    Tình yêu có thật nhưng mong manh quá
    Giữa cuộc đời ngổn ngang giông tố ,
    Trái tim em không đủ sức đối đầu …

    Rồi thời gian sẽ qua đi rất nhanh ,
    Anh sẽ có những mối tình nồng nàn khác
    Chỉ có em khi thu về man mác
    Phút cô đơn em lặng lẽ mỉm cười …!!!
    vinhtran and Trầm Tích like this.

Share This Page