[MEDIA]http/static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3Player.swf?xmlURL=http/mp3.zing.vn/play/?pid=IWZF9WDZ||4&songID=0&autoplay=true&wmode=transparent[/MEDIA] Anh Ngồi đây..chỉ có mình anh.Anh nhớ em qua, anh yêu em thật nhiều, nhưng tình cảm đó của anh đã đặt k đúng chổ rồi.anh k biết bjo e ntn,có còn nghĩ đến anh nữa k.nhưng còn anh.bjo...lúc này rất nhớ e, e làm tim anh dau qua,nhưng sao a vẫn yêu e nhiều ntn chứ, a chỉ mong sao,đây là lần cuối cùng anh nhớ đến e,a k biet có làm đc k,nhưng anh sẻ cố gắn...vì bên cạnh anh còn có rất nhiều thứ tốt đẹp hơn em,a sẻ nghĩ là:e k pak là tất,a sẻ đứng dậy đc,a sẻ chờ đợi 1 ngày e sẻ hối hận vì những j e đã làm cho a,e đã gây ra cho anh...Em ơi,đó là lời an ủi của những người bạn của anh,chứ a k làm đc như thế e àh...nhưng rồi a sẻ pak làm cái j đó thôi,chứ anh k thể như thế này đc. Cứ như thế này...anh k chịu nổ e ah, ở 1 mình hay ở giữa đám đông.ở nhà hay ở trương, kể cả lúc anh đang chạy xe giữa đường...kẻ cả lúc a đang ăn cơm,chỉ cần nghi đến em,la nước mắt anh lai tuôn ra.anh thật buồn.đến lúc tắm...anh lao mình vào vòi nước hoa sen,để thả mình vào dòng nước kia...nhưng a lại nghĩ đến em,lúc đó anh như ngạt thở,anh chạy ra k kip.anh nghi ông trời sẻ rất công bằng. Ùhm thì chỉ một mình anh đau thôi,a sẻ k để người iu của em pak đau...lời e nói ra mà k 1 chút nghĩ cho anh.nhưng em đâu biết...thâm tâm anh đã làm những việc đó rồi.Anh k phải là ông phật.anh không tốt như e nói đâu...anh chỉ biết anh là 1 con người,củng biết vui,biết buồn...biết đau và cug biết cảm nhận hanh phúc. Anh đã nói với em rằng, anh không phải là đứa con trai mạnh mẽ như em thấy, anh yếu đuối, mỏng manh và dễ vỡ lắm, đừng làm anh tổn thương...thế mà chẵng bao giờ em nghĩ cho anh. Anh đã quen với cái ôm chặt đến nỗi anh phát ho, anh đã quen với những nụ hôn mà anh không thoát ra được, anh đã quen với mùi mồ hôi chẳng thể lẫn với ai, anh đã quen... Rồi anh sẽ phải làm quen với mùi mồ hôi khác nếu như muốn được Hạnh Phúc. Hãy cho anh được delete em ra khỏi suy nghĩ của anh, hãy cho anh được làm điều đó một cách nhẹ nhàng và từ từ.a đã xoá tên em trong điện thoại dù số của em có nhắm mắt anh cúng bấm được, anh đã xoá những tin nhắn của em...a sẻ delete hết tất cả những j là của em. “Anh không giữ cái gì không thuộc về mình, vì có muốn giữ cũng chẳng được. Còn cái gì là của anh thì dù có ai đó đã từng giữ, dù có không còn vẹn nguyên và tươi mới anh vẫn muốn lấy lại và nâng niu nó” Anh sẽ refresh lại mình, hôm nay, ngày mai...1 tháng hay 2 thang,a k nói đc,nhưng anh sẻ cố gắn làm đc và anh sẽ lại là trung tâm Cười, là tâm điểm của sự chú ý, là đứa con trai mạnh mẽ và cá tính. và anh củng hi vọng đây là lần cuối cùng anh nghĩ đến em như thế này.chào em...người anh yêu. P/s: cảm ơn những người bạn bên tôi đã làm cho tôi lấy lại được sự tự tin...và nụ cười trên môi,mình k biết pak nói j` nữa chỉ biết cảm ơn các bạn rất rất nhiều thôi...
biết là ko nên nhớ nhưng tại sao vẫn nhớ nhỉ??? hic thôi cứ nhớ đi, rồi thời gian cũng xoá nhoà hết tất cả mà thôi. Ai cũng có con đường đi riêng, có thể sẽ gặp nhau và có thể sẽ chẳng bao giờ gặp nhau.......
Troy!Anh Hoài là một con rùa rụt cổ, chỉ vì chuyện đóa thôi mà bỏ tất cả mọi viêc, anh ý còn cóa ý định.............. nửa .Tại sao vậy anh, sao không đối mặt với chính nó anh càng trốn chạy thì cái tình cảm điên rồ đóa của anh nó vẩn sẻ theo anh mãi mãi thôi.Em đả khuyên anh hết cơm , hết gạo mà anh không nghe làm em tốn biết bao nhiêu là clo để nói choa anh mà anh không thể tỉnh ngộ, em thấy anh giống một đứa trong diễn đàn miềng nhưng anh còn mà may mắn hơn hắn là con đóa còn nói trước chứ bên này thì vẩn phải chịu cảnh ngục tù mà không biết.Em củng không biết đến khi nó thức ngộ ra thì cóa giống anh bây giờ không nửa.Thật thấy đàn ông các anh yếu đuối thiệt, yếu đuối hơn cả con gái bọn em nửa.Buồn thay choa thân phận đàn ông!
Hứa với chị sẽ cố gắng thì hãy giữ lời nhé. Mong em luôn nhận ra phía trước có thật nhiều hạnh phúc, mong em tìm thấy được niềm tin vào cuộc sống. và hãy nhớ rằng sau em còn có gia đình bạn bè, QTN và cả chị nữa nhé.