Chừ mà được về quê thì làm chi hèo???? Nhớ lại hè hồi nớ............ Sángậy đánh rế bắt được túi hum qua rồi cào ló cào má,xong xuôi mọi việc thì đem xe kéo ra ruộng cho ba mạ rồi ăn buổi lợ............hi hi Chiều:đùn ló xong thì đi đá bóng,khi mô đá mệt thì đi tắm sông,mà đi tắm sông là sướng nhất,mấy eng em thường tắm tiết kiệm..tắm ko ướt cùn mấy eng biết rõ lắm nhưng mà tắm rứa mặc dù sướng nhưng cũng hơi sờ sợ----->"Nhứt tắm sông" thiệt.ko biết mấy O răng hèo?????? Túi:eng em tụ tập đi bắt rế,mà bắt rế cũng có điểm giống tán gái mấy eng hèo,khi bắt đầu để ý nó thì phải tắt đèn ngồi nghe nó reeng,mặc cho muỗi cắn đau đến đâu.Rình rế mà chỉ cần thở mạnh cấy là hỏng việc ngay,sau khi xác định mục tiêu xong rồi thì phải tận dụng lúc nó ko cảnh giác ám sát liều,thời cơ chín muồi thì bật đèn khử ngay.Bắt được phi con rế rồi thì chuyển sang việc khác "lo thức ăn khuya".Bình dân thì ra bãi dưa hấu làm ngay tại trận.Khá hơn chút thì "chôm" khoai,sắn nướng ăn.Mà chú ý chơ ăn sắn coi chừng say đó,say hơn say rượu nữa chắc tui bị vài lần nên kinh nhiệm.Còn thượng lưu thì bẻ ngô,dỗ đậu về nấu!Ăn no nê ở ngoài đòng xong thì đi thả "lôi" đưa thì địa lôi,đứa thì ngư lôi,đều mát mẻ như nhau cả(Trời nóng hanh khô cẩn thận côn trùng:>) nghị đi nghị lại thì câu "nhì ...đòng" cũng đúng hèo. SG 23h:Ngồi nhớ lại mà muốn ra quê quá,nhớ ba mạ nhớ cu Tí nhớ con Chẹt nữa.Cố gắng học mau mà về quê cho rồi,eng tam chờ ngoài nữa.Có ai về Triệu Phong cho tui về ké với.
Có nơi mô như ở quê mình Nghĩa trang trắng mỗi triền cát mặn... Hạt lúa củ khoai giữa mùa Nam nắng Bưng chén cơm ăn sao đắng cả lòng Bưng chén cơm ăn sao đắng cả lòng....