Nhớ !!!!!!!!!!!!

Thảo luận trong 'TÂM SỰ, CẢM XÚC, MỘT CHÚT RIÊNG TƯ...' bắt đầu bởi Lái Xích Lô, 6/12/07.

  1. Lái Xích Lô Thành viên

    Mùa đông đến , Lạnh lạnh........... lạnh quá nè !
    Lạnh nhưng ấy biết không , tôi vẫn ngồi đây , bên cạnh ánh đèn này , ngẫm lại những việc đã làm từng ngày qua và hôm nay . Những ngày qua tôi đã làm gì cho cha mẹ , cha mẹ tôi tốt nhất trên đời này , không bao giờ đánh tôi . Nhưng thật lạ tại sao tôi thấy bố mẹ mình lại phân biệt như thế :04: . Từ khi sinh ra tôi được sống trong niềm hạnh phúc , được bố mẹ chăm lo , luôn tràn ngập niềm vui trong gia đình . Nhưng khi tôi trỡ thành một học sinh " Dốt " bố mẹ không còn như trước nữa , và một đứa em nữa sinh ra . Có nhiều lúc tôi nghĩ rằng không có em gái thì tốt hơn nhiều rồi . Từ đó em của tôi rất học giõi , và bố mẹ tôi rất yêu nó coi tôi không có trong nhà nữa . Mặc kệ ! vẫn có niềm vui chứ nhưng ....... tôi làm điều gì cũng bị chũi và luôn là người có lổi trong mọi việc . Có một hôm nọ , cả gia đình quây quần bên bàn ăn , mỡ đầu là mẹ tôi , nói thật bây giờ tôi không còn nhớ chuyện đó ( vì xãy ra thường xuyên mờ :anhga30:) .Tôi nói nhiều lắm , nói rằng Ba biết không hã ! Kon còn nhỡ rõ ngày trời mưa đó , lúc lớp 4 tề . Lúc ra về trời mưa " To" lắm , nhìn đứa nào cũng có ba mẹ đến đưa đón vì trời mưa mà ! Mà sao con chờ mãi mà không có ai cả , híc trong ngày đó con vừa đi vừa khóc , khóc không phải lạnh mà chỉ cần một chút thôi ba mẹ tới và cho con áo mưa để con về thôi cũng được , không cần phải hỏi gì con cả . Lạnh ........... lạnh bây giờ nhớ lại vẫn còn lạnh .
  2. botay.vovong Thành viên

    Lạnh ghê ta ! hok biết kỷ niệm buồn hay vui nữa đây.
  3. Lái Xích Lô Thành viên

    Tôi đang cố , cố tìm lại niềm vui trong cuộc sống . Khó quá ! không biết tìm đâu đây ? nó phải bắt đầu như thế nào ? Biết tìm đâu ra cảm giác như lúc xưa . Bây giờ trong gia đình tôi chỉ là người dư ( chắc là hơi nói quá thôi ) . Nhưng mà mổi khi có chuyện gì là đều do lổi tại tôi , tại tôi tất cả , Từ lúc lớp 9 đến giờ tôi không còn là chính tôi , hằng ngày cứ chìm trong niềm vui sướng do tôi tạo ra . Mấy đứa bạn gọi tôi là nghiện rượu , nhưng đâu phải , tôi chỉ muốn uống để được quên đi những nổi buồn . Giờ đây không còn là chính tôi , thân xác thì đây , nhưng tâm tôi đã chết . Ai ai cũng nói gia đình tôi hạnh phúc vì tràn ngập niềm vui . Tìm tôi vẫn đang tìm , nhưng tôi sẻ giữ trong lòng rằng mình phải nhớ tới ơn của Cha mẹ mình . Tôi vẫn tìm ..............!
  4. pEtha0_kUtE Guest

    oài seo ku lại nghĩ zay nhìu lúc pa mẹ wan tâm ku mà ku ko biết đóa thôi pa mẹ nào mà chả thương con cái hã ku :anhga30:
  5. 43R3-1927 Thành viên tích cực

    LXL bữa nay viết hay ghê có viết blog ko thế cho dùm cái link đi nghe LXL
  6. Lái Xích Lô Thành viên

    Cũng biết là thế , nhưng mổi ngày trôi qua , vẫn chưỡi vẫn mắng như thường không có gì là thay đổi cả Bé àh .
    _ Từng đêm , tôi ước rằng mình có một người bạn để được chia sẻ , nói thật Ku cứ tưởng đó là Pé , nhưng mà không pé àh . Cảm giác bên pé khó tả quá :JFBQ00125061225b:. Còn nhớ một ngày đó , một câu không muốn nghe " Thỏ lường thỏ láo " từ miệng mẹ tôi ra . Làm tôi buồn lúm + thêm chuyện xưa xưa ơi là xưa , Ba tôi đưa ra để buôn với khách nữa chứ , tôi còn ngồi bên mà ỗng đâu để ý gì đến tâm trạng tôi . Cứ cười cứ nói không để ý đến xung quanh ......... 1 đêm buồn nữa tôi lại ngũ xúm để khỏi nghe nữa . Ức ức ...........!
  7. Lái Xích Lô Thành viên

    Ba biết không , con thương ba nhiều lắm . Nhưng mà mỗi lần con muốn quan tâm , hoặc chăm sóc . Ba lại tránh không cho động vào Ba dù 1 lần , sức dầu , đấm bóp cho Ba con luôn thấy vui mà . Kon luốn tạo tiếng cười trong gia đình ,để Ba mẹ được vui và luôn tươi trẽ . Nhưng mẹ ơi ! mẹ đừng bao giờ nói với con rằng :" nếu mẹ đi , sợ con sẻ ra sao ? " . Đã bao nhiêu lần con muốn nói ra : con thương ba mẹ nhiều lắm và muốn bên ba mẹ mãi muôn đời không rời xa . :039:Kon hối hận khi kon không có gắng học để ba mẹ vui lòng , nhưng giờ đã muộn rồi , con xin lỗi .Nhưng kon cố gắng lớn lên chăm sóc Ba mẹ và em . Ba mẹ hãy đợi bế cháu nữa nha .. ! Kon yêu ba mẹ nhiều !
  8. LoveITS Guest

    hjz hjz....bùn vật vã thía ku Lủi...cố gắng hi...rồi 1 ngày nào đó Ba Mẹ sẽ hỉu những tình cảm của Ku mờ...
  9. lekima Thành viên

    xích lô thiệt là trẻ con.ba mẹ em chỉ 1 lần ko đón em thôi mà em nhớ đến bây giờ.nếu em nhớ ra ba mẹ đã vất vả thế nào để nuôi được em trở thành một chàng đẹp trai ,khôn lớn như hiện tại,thì em sẽ suy nghĩ khác đấy.còn nữa,nếu mai đây em cũng có 1 đứa con ko lo học hành,suốt ngày chỉ uống rượu thì chị nghĩ em sẽ 'lạnh' hơn nữa đó.
  10. Lái Xích Lô Thành viên

    Mẹ ơi ! kon muốn nói rằng chắc con học cũng không nổi nữa đâu . Vì vậy nếu kì I này thi không được , con sẻ đi , đi xa khỏi đây để mẹ khỏi tìm thấy con .Vì nếu tìm thấy con, ba mẹ sẻ xấu hổ lắm . Đứa con vô học , lại ham chơi . Con không xứng với Ba mẹ , ba mẹ hiền hậu và con biết ba mẹ cũng thương con nữa :anhga30:. Hì ! không sao đâu ba àh , con sẻ sống để còn giặp ba chứ . Để được bên ba , được chăm sóc cho ba mẹ lúc về già :anhga6:. Còn thèm nói ............Con Yêu Ba mẹ .... con không bao giờ đổi ba mẹ lại ba mẹ người khác cho dù mình nghèo , cho dù đói khổ . COn cũng không bao giờ xa ba mẹ ...........
  11. cuộc sống đôi khi khó khăn khiến cho tất cả mọi người phải lãng quên đi mọi thứ...họ chấp nhận mất để cho ta cái lớn sau này nhưng không ai hiểu được rằng chính những điều đó làm ta tổn thương...Nhưng cuộc sống có ai hoàn hảo đâu đúng ko LXL nhỉ...nếu trước đây ta sống không tốt vậy thì tại sao lại không thử lại nhỉ?...chẳng bao giờ là quá muộn cả...Muốn người ta đối xử với mình như thế nào thì hãy sóng theo cách mà ta muốn nhận lại nó nhé...chúc LXL vững tin hơn trong cuộc sống...:anhga29:...
  12. Lái Xích Lô Thành viên

    Cám ơn bạn nha ! bạn nói rất đúng chắc có lẻ công việc quá bận nên những cái nhõ đã , có khi không để ý đến . Và cũng cám ơn vì đã nhắc nhỡ cho Ku nhoa!
  13. Lái Xích Lô Thành viên

    Ba mẹ biết không !?

    Ba mẹ biết không , chắc có lẽ con không nên sinh ra , vì lúc con sinh ra đã làm cho ba mẹ lo lắng và đó cũng làm cho con cảm thấy mình là kẻ dư thừa trong cuộc sống !! Ba mẹ biết những điều đó sẻ làm con như thế nào mà . Tại vì sao càng ngày con lại hư như vậy , không còn là con lúc xưa , vì bây giờ con đã biết nghĩ về những gì mình nên làm lúc bây giờ . Con chỉ biết cố gắng làm cho Ba mẹ vui . Nhưng điều đó không làm cho Ba mẹ nghĩ khác về con . Từ đó con đã trỡ nên một người khác nhiều ,nhiều lắm.... . Con lúc nào cũng muốn mình chìm vào trong con say không còn suy nghĩ đến bất cứ những gì trên đời này nữa .......
  14. Lái Xích Lô Thành viên

    Nuel buồn !!!!!!!!

    Oài ! đi học về với niềm vui tưỡng rằng Noel tối nay chắc vui lắm , chắc mình có thể đi chơi với bạn , và có thể vui vẽ ngày hôm nay .
    Nhưng không đó chỉ là tưỡng tượng và nó không phải là sự thật . Sự thật bây giờ tôi đang ỡ nhà :anhga30:. Ngồi loai hoai một tý để chờ bạn tới chỡ đi chơi cùng , híc ! 8,9 giờ không có ai cả . Nổi buồn chán bắt đầu suất hiện , thôi đành uống một hớp .... cứ thế và đến hết khoãng mấy ly gì đó ....... Qua ngày buồn tẻ !

Chia sẻ trang này