nhờ gió gửi cho anh

Thảo luận trong 'Những câu chuyện tình yêu.' bắt đầu bởi nhockho, 10/3/13.

  1. nhockho Thành viên chính thức

    Xin lỗi anh vì em là em là người con gái sẽ cười khi thấy buồn và sẽ nằm lặng yên cho giọt nước mắt rơi khẽ trên mi khi thật đau.
    Xin lỗi anh vì em là em là đứa chỉ đứng lặng nhìn anh từ xa dù tim em muốn đôi chân này bước đến, muốn bờ môi này cất tiếng gọi tên anh. Nhưng đôi chân này vẫn sẽ đứng đây đứng sau anh một bước, bờ môi này chỉ có thể run lên đau đớn.
    Xin lỗi anh vì em là em là đứa chỉ lướt qua anh, lạnh lùng, chẳng thể quay đầu nhìn lại phía sau và cũng chẳng thể nào bước thật chậm bên anh được đâu.
    Xin lỗi anh vì em là em là đứa chỉ có mang cho anh nổi buồn, sẽ chỉ là nước mắt nếu em đến bên anh. Anh yên tâm vì đã có người yêu anh hơn em và chắc cô gái đó sẽ cho anh nụ cười.
    Xin lỗi anh vì em là am là đứa con gái giờ đây trái tim đã lạnh, sẽ thôi còn đau khi ở cạnh anh , nhớ và thích anh như trước.
    Xin lỗi anh vì em giờ đây đã quên niềm hạnh phúc bên anh, quên nổi buồn khi anh bước vội...
    Quên và sẽ quên, quên sự tồn tại của anh ngay đây, ngay sau lưng em.
    Xin lỗi anh vì đã từng nhớ anh nhiều đến thế, nhưng anh yên tâm giờ thì sẽ không còn đau nữa đâu...
    Vì anh giờ chỉ là ký ức!:-h
    BaoChauxuyenchi thích bài này.

Chia sẻ trang này