Đi dạy rồi mà học trò chưa giải theo cách này. Chỉ có một lần cả đoàn tới dự giờ học sinh lớp 9, khi mình hỏi một phép toán, đến bước cuối cùng 11+7 =? rồi chỉ 1 tên, nó kêu bằng 20, rồi 19. Như thế còn hơn cả bất hủ.
Ngồi coi cái ni mà mấy chị em ôm bụng cười ngặt nghẽo luôn! Hài hước dã man! Cười nhất là cái hình căn bậc 2 có thằng người treo cổ tự tử với cái bài Expand Duy có cái hình tiếng TQ là miềng ko hiểu nên chưa cười được, có ai giải thích luôn cho với!
ôi!!! đau cả bụng, cái căn có bạn tự tử luôn ... bài của bạn peter mới đang nể, .... thiệt tình là bó tay
Cái hình đầu tiên buồn cười thật, đúng là đánh đố người ta, thầy cô chấm xong chác lòi con mắt luôn .
Mấy bài ni mình nhớ đã từng đưa lên QTN năm 2006 rồi, đọc lại vẫn thấy vui. @ Nghi: Cái bài tiếng TQ đó là nó viết ngược lại tất cả những chữ ở trên đó, hơi tương tự như bài thứ 2
Kết nhất bài Lim, kết quả bài mẫu ra số tám nằm ngang thì kết quả ví dụ lại tương đồng là số năm nằm ngang . Đứa học trò này mà theo ngành chế tạo khuôn với nghề nào đúc sản phẩm hàng loạt thì tuyệt đỉnh