Những bài hát hay về quảng trị!

Discussion in 'Những giai điệu về Quảng Trị' started by mr Mai, Dec 29, 2005.

  1. mr Mai Cần thuê một <3 thế chấp cả cuộc đời

    [Media]http://203.162.1.208/vov/attuan/2004/tviet/conon0410.rm[/Media]


    Có một số bài thiếu link mong anh em thông cảm, diễn đàn ta không nghe real được, trong này Express thích nhất bài "Cỏ non thành cổ" nhớ hổi nhỏ đài phát thanh Quảng Trị hay phát bài này lúc 5h sáng



    1 Nhớ về Quảng Trị Thơ: Tạ Nghi Lễ Nhạc: Tôn thất Tùng

    2 Giọng hò thương nhớ Nhạc & lời: Lê Anh

    3 Chiều Hiền Lương Nhạc & lời: An thuyên

    4 Câu Hò bên bến Hiền Lương Nhạc & lời: Hoàng Hiệp

    5 Quảng Trị ngày mới Nhạc & lời: Trần Hoàn

    6 Gửi mẹ yêu thương Nhạc & lời: Trần Hoàn

    7 Quân reo quê mẹ Quảng Trị anh hùng Nhạc & lời: Trọng Loan

    8 Sóng vỗ Cửa Tùng Nhạc & lời: Thế Hùng

    9 Bài ca đường 9 chiến thắng Nhạc & lời: Văn Dung

    10 Quảng Trị yêu thương Nhạc & lời: Trần Hoàn

    11 Cỏ non Thành Cổ Nhạc & lời: Tân Huyền

    12 Chiều Trường Sơn Nhạc & lời:

    13Mồ hôi đá Nhạc & lời: Xuân Vũ

    14 Chiều trên Gio Cam giải phóng Nhạc và lời: Trần Hoàn

    15 Nỗi đau và hạnh phúc Nhạc & lời:

    16 Tiếng đàn TaLư Nhạc và lời Huy Thục

    17 Nhịp cầu Xuyên Á Nhạc và lời: Trần Tích

    18 Nhịp chèo sông Hiếu Nhạc và lời: Trần Tích

    19 Đông Hà thành phố tương lai Nhạc và lời: Hoàng Sông Hương

    20 Quảng Trị đường tương lai Nhạc và lời: Xuân Vũ

    21 Đông Hà ngày mới

    22 Con sông tuổi Thơ

    23 Nhớ mãi quảng trị

    24 Thương nhớ miền quê
  2. BlackSun Thành Viên Danh Dự

  3. Anh 2 Guest

    Đúng là những bài hát ko thể thiếu được. Ai có link bài cỏ non thành cổ ko? post lên nghe chút đi.
  4. mr Mai Cần thuê một <3 thế chấp cả cuộc đời

    <div class='quotetop'></div>
    tớ có vào VNOL thấy link này của cậu trong đó cậu sửa link lai cho tớ luôn đi nhé

    @Anh Hai: có bài cỏ non thành cổ đó nhưng nghe bằng real nhé
  5. BlackSun Thành Viên Danh Dự

    OK. Đã fixed. Anh em QTOL còn bài nào nữa ko gửi thêm cho BS để bỏ thêm vào bộ sưu tập nhạc QT và cùng share cho mọi người nhé.
  6. hoanglegiang Guest

    em thich bai "hoa cát" co ai co cái link nao ko vây?
  7. MyDream Thành Viên Danh Dự

    Lúc mới ra HN, nhớ nhà quá, đi mua đĩa nhạc, gặp ngay "QT yêu thương", mừng và mua luôn, dù hơi tiếc album mới của Trần Tiến trước mặt. Hi, mong mọi người kiếm nhiều nhiều bài hơn nữa về QT, chứ có 24 bài thì ít wá. ( Lại tham nữa rùi.)
  8. mr Mai Cần thuê một <3 thế chấp cả cuộc đời

    anh em thông cảm cái này lấy từ nhiều nguồn khác nhau, anh em thấy muốn nghe bài nào post lên Ex cố gắng sắp xếp lại send qua BS up lên host, gì chứ âm nhạc không thể thiếu trong cuộc sống, đặc biệt là về quê hương miềng.
  9. hoanglegiang Guest

    em thích một bài nữa: khúc ru Trường Sơn ai tim giúp em với nha
    @ EX :Nếu có thể làm ra một Mp3 cho em được ko ?
  10. mr Mai Cần thuê một <3 thế chấp cả cuộc đời

    đây là link củ a bài hoa cát nhé: ý em là chuyển sang MP3 cho em chứ gì

    down

    nghe bằng Real nhé
  11. RedSun Thành viên

    nhạc Quảng Trị , em có mấy chục bài ở trong máy .. khi nào em up lên cho mọi người nghe :)
  12. VINA Thành Viên Danh Dự

    Link nhạc có bị chi không rứa bà con ??? răng Vi nghe không được ??? Một thiếu sót trầm trộng là mấy bữa ni Vi bị đui không chộ topic ni để chui vô nghe ....cám ơn nhiều người đã post nhạc QT cho bà con cũng như Vi nghe ....à cho Vi request bài ruột của Vi với :d..


    Vi không biết tựa đề nhưng Vi nghe họ hát ri nì :d...giận thì giận mà thương thì thương ...anh đi sai đường em không chịu nũi ..... ...ai có cho Vi nghe với ..thanks

    Thân
    Vi
  13. mr Mai Cần thuê một <3 thế chấp cả cuộc đời

    @bé Vi

    [Media]http://www.slna-fc.com:80/music/Gianthuong.MP3[/media]

    em có thể download here!

    bài này mình là của Nghệ Tĩnh(fan bóng đá nghệ tĩnh đang gửi bài này cho các cầu thủ xứ nghệ) :P

    link vẫn nghe bình thường
  14. VINA Thành Viên Danh Dự

    Vi đang nghe .. ...lâu lắm rồi Vi mới được nghe bài ni ....cám ơn Express nhìu lém ...Vi ráng tập bài ni lỡ mai mô ai chịu rước Vi về dinh thì Vi sẽ hát bài ni :d ...nghe nó mặn mà we^ hương :d ...

    Thân
    Vi
  15. VINA Thành Viên Danh Dự

    Cho Vi nhờ các anh chị thêm một bài hát này nữa nhé ...Vi thì không biết nhiều về nhạc QT nhưng Vi nghe Mommy hay nấu ăn và hát lẩm bẩm 1 mình lém ....

    hát là Đi mô cũng nhớ về hà tĩnh ...nhớ núi hồng lĩnh .....nhớ biển rộng quê ta ...nhớ cánh đồng muối trắng .....

    Vi cám ơn các bạn thật nhiều ....
  16. mr Mai Cần thuê một <3 thế chấp cả cuộc đời

    giúp người thì giúp tới bến, tiễn phật thì tiễn đến tây phương(không biết ở mô)
    :) vậy Mẹ Vi người Quảng Trị hay Nghệ An, đó là bài khúc tâm tình người Hà Tĩnh

    [Media]http://www.slna-fc.com:80/music/Khuc%20tam%20tinh%20cua%20nguoi%20Ha%20Tinh.mp3[/Media]

    download here

    bài này do nghệ sỹ ND Thu Hiền hát, bác Hồ còn thích huống hồ gì chúng ta!


    Thân :lol:
  17. VINA Thành Viên Danh Dự

    Wow ..... Vi download bài này ra CD tặng Mẹ vào ngày mother's day mới được ..thanks Express thật nhiều ...... quý thiệt ....à Mẹ Vi là người Huế ..Vi bị lộn lạc giồng máu ...Daddy là Qtri :d ....nhưng Mẹ biết và hay hát bài này là vì Mẹ bị nghe và quý mến xứ chồng :d ....Mẹ Vi hát bài này hoài :d ...vui quá :) thanks Express lần nữa :d ...


    Express có con trai không ??? Khi mô Vi có con gái Vi gã cho :d.

    Thân
    Vi
  18. mr Mai Cần thuê một <3 thế chấp cả cuộc đời

    lạy lạy .... con không biết vụ này à nhe!

    7 năm nữa mới lấy vợ

    9 năm nữa có con đầu lòng

    29 năm nữa con trai(con gái cũng không sao) mới đc lấy vợ theo luật pháp VN


    :huh: ;) Vi ơi là Vi cảm ơn kiểu này ngó bộ gãy xương sống á


    chà đi lâu giờ chắc về lại VN khác kinh khủng, phát triển!
  19. VINA Thành Viên Danh Dự

    Vi đang suy nghĩ coi còn bài mô muốn nghe nữa không nè ...để mần phiền chú Express trước khi qua năm mới :d kkakakkaak


    Vi nói rứa mà Ẹc không muốn thì thuisss :d ...gả con không chịu vô lẽ gã mẹ huh ??? xiiii'aaa :d
  20. MyDream Thành Viên Danh Dự

    Tình cờ đọc một bài viết về nhạc sĩ Phạm Duy, trong đó có nhắc đến bài hát về QT :

    Phạm Duy: “nợ” miền Trung gió cát

    "Ngày trở về" tại Huế

    - Hơn 60 năm trước, chàng lãng tử Phạm Duy lần đầu đến Huế theo gánh hát Đức Huy-Charlot Miều, trong ký ức của nhạc sĩ đó là một ngày xuân giăng giăng mưa bụi đầu năm 1944.

    Và bây giờ lại là một ngày mưa bụi đầu xuân 2006...

    Giữa hai mốc thời gian ấy Phạm Duy đã nhiều lần đi đi về về với Huế nhưng đêm giới thiệu album Ngày trở về của ông ở khán phòng Trung tâm dịch vụ Festival Huế (10-1) là một đêm rất xúc động với ông, như giấc mơ vẫn ám ảnh ông: Cho tôi lại từ đầu. Chưa đi vội về sau...(*)

    Ông đã bắt đầu câu chuyện của mình như thế, với niềm xưa, với giấc mơ thái hòa, trăng lên đầu ngọn tre, mẹ ngồi khâu áo, cha ngồi xem báo... Và những khán giả cũng tìm đến với nhạc sĩ với những niềm xưa riêng mình. Hầu hết là những người đã qua thời hoa niên, đêm nay quây quần trong một khán phòng vừa đủ cho hoài niệm, mà hoài niệm của nhạc sĩ là những ký ức chập chùng trên một dải miền Trung gió cát.

    Năm 2002, tôi làm người dẫn đường cho ông về thăm lại mảnh vườn của bà mẹ làng Mai Xá ở Quảng Trị, người mẹ huyền thoại có người con tham gia kháng chiến bị giặc bắt chặt đầu bêu giữa chợ, đã khăn gói đi lấy đầu con về. Mảnh vườn xưa ấy nay đường số 9 nối dài về tận cảng Cửa Việt chạy xuyên qua, chỉ còn một cây rơm cuối góc vườn ngẫm ngợi thời gian.

    Bài hát Bà mẹ Gio Linh là câu chuyện có thật về anh Nguyễn Đức Kỳ, xã đội trưởng Gio Mai, và anh Nguyễn Phi, trưởng ban bình dân học vụ xã. Cả hai anh bị địch bắt ở lòi Mai Xá (lòi: khu đất trũng có cây cối mọc rậm rạp, thường bị ngập nước), đưa về đồn Nhĩ Hạ tra tấn dã man vẫn không khai thác gì được bèn cắt đầu cả hai cắm vo hai đòn xóc, tóc chải sáp bóng mượt rồi một cắm ở bến đò, một cắm ở chợ Đình để khủng bố tinh thần dân vùng Gio Linh.


    Nhạc sĩ Phạm Duy và PV Tuổi Trẻ bên cây rơm góc nền nhà cũ của bà mẹ Gio Linh xưa...
    Những bà mẹ từ Gio Mai tất tả mang khăn vải liệm, hương đèn về chợ, lặng lẽ đặt đầu hai đứa con vào thúng rồi mang về... Tay nâng nâng lên rưng rức nước mắt đầy. Mẹ nhìn đầu con tóc trắng phất phơ bay. Ta yêu con ta môi thắm bết máu cờ! Nụ cười hồn nhiên đôi mắt ngó trông ta. Hôm ấy là ngày 20-8-1948. Ba hôm sau, bộ đội chủ lực ập về giải phóng, lễ truy điệu hai anh Kỳ và Phi diễn ra ở làng Mai và hình ảnh ấy cũng đã đi vào lời bài hát: Khi trông con nuôi xúm xít dưới túp nhà. Mẹ nhìn đàn con thương nhớ đứa con xưa.


    Trong cuốn hồi ký Nhớ vừa xuất bản, Phạm Duy kể rằng một ngày mùa xuân năm 1944, ngay trong đêm đầu tiên vừa đến Huế, ông đã xuống bến để hưởng cái thú nằm trong khoang thuyền nghe ca Huế thâu đêm suốt sáng. Và chính từ ngày đó ông đã phát hiện ra “âm giai lơ lớ” của hò Huế và đã ký âm điệu hò.

    Năm 1948 khi Phạm Duy ở Thanh Hóa, cuốn sách Những điệu hát bình dân Việt Nam của ông đã được NXB Minh Đức ấn hành; trong sách nhạc sĩ cho rằng các cung bậc của hò Huế có những cao độ (intervalles) non hơn hay già hơn các cung bậc trong âm giai Âu Tây và âm giai miền Bắc, với những nét nhạc mơ hồ như nét nhạc Chăm hay nhạc Ấn Độ đã hấp dẫn người nghe...

    Điệu hò Huế, những niềm đau bi tráng, những bỏng rát quê nghèo miền Trung dằng dặc sau này còn vang vọng trở lại trong nhiều nhạc phẩm khác của Phạm Duy. Sự trở về với Huế của Phạm Duy đêm nay còn hàm chứa một cuộc trở về miền Trung thương nhớ, miền Trung gió cát, miền Trung khúc ruột của dặm đường thiên lý trên con đường cái quan của ông...

    (*) Những câu in nghiêng là lời bài hát của Phạm Duy.

    LÊ ĐỨC DỤC
    ( Theo Tuổi trẻ)

Share This Page