Ở Sài Gòn nên mới đen như thế. To Ex : Bác Ex sắp xếp thời gian đi nhậu với Scor nào. Lâu rồi không gặp "sếp"
Sau bao nhiêu ngày chiến đấu tại Iraq giờ bác Tàu Nhanh quay về với thân hình đen đuốc như than và nhìn phong sương ra dáng "anh hùng rơm" quá . Ở Iraq dạo ni nóng ghê lắm Vi có nghe rứa ....
adi đà thiện tai thiện tai, cảm on các thí chủ có lòng, hiện nay bần tăng có đen thật vì trang trú quán tại miền trung nắng gió Lào(Quang Tri town),còn chắc chắn là mập hơn hồi đó rồi ha ha gửi các thí chủ bức tự họa trong một chuyến đi chơi nắng gió: :lol:
Ừ! công nhận "bần tăng" ni đen thiệt! Giá có con gái đứng ở đó nó cũng chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn đâu! chứ không, lỡ tối về gặp ác mộng thì sao nhỉ?
Vi kết cái áo tay cụt của bác Tàu Nhanh bữa mô Vi về VN bác cho Vi mượn đi kỵ bữa nói chứ bác vẫn đẹp trai như chưa bao giờ được đẹp á
Hê hê... " ku " ank hok nhớ ai đó à...bữa trước gặp ở qt òy mờ quên à...bữa miềng đi phát tờ rơi tề...
Cái thằng cu nào đây! mặt xấu tệ! nghe nói gái bu bu nó nhiều lắm! khè khè! lâu rồi vô QTN chơi thấy cái mặt thằng cu này có vẽ máu gái lắm nên spam tí chơi khè khè~!
Xem cái hình nì xong mới thấy đất Quảng Trị rất có tài năng đào tạo zai, nhất là về mặt ngoại hình và phong độ. Eng Ex nhà miềng dạo ni đẹp trai phong độ ngời ngời, trắng trẻo, béo tốt hẳn ra, dáng đi cũng oai phong bệ vệ chứ không bụi bặm như lúc trước. Hèn chi em bé box SG bảo hồi trước lão í đen và ốm nhom mà miềng không tin! Lúc mới từ SG về lão í ăn mặc xì tin hip hop lắm, rứa mà chừ không biết Sở KH-ĐT đào tạo răng mà lúc mô lão cũng sơ-vin, giày công sở bóng loáng!
Đẹp zai ghê, híc, bà \^o^/ ca ngợi ông nì lắm. Làm mình lần đầu tiên nhìn hok thấy đẹp gì hết. Mờ bi giờ càng nhìn càng . Chết dở thật đấy!!!