(QT) - Từ bến thả hoa bờ bắc sông Thạch Hãn phóng tầm mắt về thị xã Quảng Trị, dễ dàng nhìn thấy một sự kết nối của không gian tâm linh hiển hiện bởi các công trình kiến trúc bến thả hoa đôi bờ nam bắc, quảng trường, tháp chuông và kế đến là hệ thống Thành Cổ. Bên này sông, giữa cái nắng oi nồng tháng 7, những người công nhân hối hả thi công cho kịp tiến độ để Tượng đài chiến thắng phía bờ bắc sông Thạch Hãn kịp khánh thành vào ngày tri ân liệt sĩ 27/7, hòa vào tổng thể kiến trúc tâm linh đôi bờ sông thiêng. Những công trình tri ân này chất chứa muôn vạn ân tình của những người đang sống với những người nằm lại trên mảnh đất này. Với diện tích chỉ vẻn vẹn hơn 70 km[SUP]2[/SUP], nhưng trên mảnh đất này, vài năm trở lại đây đã có gần một trăm tỷ đồng đầu tư xây dựng các công trình đền ơn đáp nghĩa. Người dân thị xã Quảng Trị vẫn chưa quên câu chuyện về người lính Lê Bá Dương đã cất công mua hết số hoa có ở chợ rồi một mình lặng lẽ thả xuống dòng Thạch Hãn tưởng nhớ đồng đội mình khi anh trở về thăm chiến trường xưa. [TABLE="width: 200, align: center"] [TR] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD="bgcolor: #cccccc"] Bến thả hoa bên dòng Thạch Hãn - Ảnh: C.V.T[/TD] [/TR] [/TABLE] Từ nghĩa cử thầm lặng đó, một lễ hội thả hoa tri ân đã hình thành vào dịp 27/7 hàng năm của không chỉ riêng nhân dân Quảng Trị mà còn dành cho đồng bào cả nước hướng về mảnh đất thiêng này. Một tấm lòng, một hành động đã có sức lan toả mạnh mẽ, lay động tâm thức của hàng trăm, hàng triệu người từ khắp mọi miền Tổ quốc để cùng hướng lòng mình về Quảng Trị. Năm 2007, tháp chuông Thành Cổ là công trình tôn tạo đầu tiên được xây dựng tại thị xã Quảng Trị nhân kỷ niệm 35 năm ngày Giải phóng tỉnh Quảng Trị với sự tài trợ của CB-CNVLĐ Ngân hàng Công thương Việt Nam. Tháp chuông được đặt tại vị trí trung tâm nối liền Quảng trường Giải Phóng - Thành Cổ Quảng Trị, từ đây ngân lên những tiếng chuông siêu thoát cho linh hồn các anh hùng liệt sĩ vào các ngày rằm và dịp lễ tết. Chính ý nghĩa tâm linh đặc biệt ấy nên tháp chuông cũng được thiết kế đặc biệt với chiều cao 15 m, quả chuông nặng hơn 7 tấn, với trị giá gần 4 tỷ đồng. Cùng với tháp chuông, thị xã tiếp tục đón nhận những công trình, những tấm lòng của đồng bào cả nước, góp sức xây dựng một loạt công trình nối liền không gian giữa Thành Cổ với dòng sông Thạch Hãn. Với tấm lòng tri ân sâu nặng, năm 2009, hơn 14 ngàn cán bộ, nhân viên Ngân hàng Công thương Việt Nam đã đóng góp kinh phí, cùng chung tay với thị xã Quảng Trị xây dựng công trình có ý nghĩa gồm các hạng mục lầu chuông, lầu trống, Nhà hành lễ - Bến thả hoa với diện tích 1.700 m[SUP]2[/SUP]. Từ công trình bến thả hoa bờ nam, năm 2010, thêm một công trình nữa được khánh thành, đó là Nhà hành lễ - Bến thả hoa bờ bắc, do Ngân hàng Phát triển Việt Nam quyên góp từ lương của cán bộ, công nhân viên. Ngày công trình khánh thành cũng là ngày khởi công công trình Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ bờ bắc sông Thạch Hãn. Công trình gồm quảng trường tưởng niệm, tượng đài chiến sĩ Thành Cổ cao 36 m, làm bằng chất liệu đá được xây dựng bằng nguồn vốn xã hội hóa. Một không gian tâm linh đã được kết nối từ bến thả hoa, đài tưởng niệm phía bờ bắc đến Nhà hành lễ - bến thả hoa bờ nam, quảng trường Giải Phóng, tháp chuông, Thành Cổ. Một không gian khoáng đạt nhìn từ nhiều chiều, tạo nên ấn tượng mạnh mẽ cho những ai đến với mảnh đất này. [TABLE="width: 200, align: center"] [TR] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD="bgcolor: #cccccc"] Tri ân - Ảnh: THÀNH DŨNG[/TD] [/TR] [/TABLE] Ông Nguyễn Trí Tuân, Chủ tịch UBND thị xã Quảng Trị cho biết: “Để hiểu sâu sắc ý nghĩa của những công trình tri ân, những thiết chế văn hóa được đầu tư xây dựng trên địa bàn thị xã, thì trước hết cần hiểu rõ truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng của thị xã. Mảnh đất này đã gắn liền với cuộc chiến tranh khốc liệt, nơi mà mỗi tấc đất, ngọn cỏ đều hòa máu xương của anh hùng liệt sĩ. Chính vì lẽ đó, đồng bào cả nước đều hướng lòng về Quảng Trị, muốn thể hiện sự tri ân đối với sự hi sinh bất tử đó của các anh. Và cách mà người đang sống muốn trả nghĩa ân tình với người đã khuất chính là góp sức, góp lòng xây dựng những công trình tưởng niệm, những thiết chế văn hóa tại những vị trí có ý nghĩa lịch sử trên mảnh đất này.” Sự chung tay của cán bộ, chiến sĩ, đồng bào cả nước với Quảng Trị càng có ý nghĩa hơn, khi những công trình được dựng xây, tôn tạo với tất cả tấm lòng tri ân thành kính sâu sắc. Trên công trường còn ngổn ngang sắt thép, xi măng, chúng tôi nhìn thấy những giọt mồ hôi nặng hạt từ gương mặt của các chiến sĩ đơn vị thi công của Lữ đoàn 414. Ròng rã 4 tháng nay, các anh ngày đêm tích cực, khẩn trương xây dựng, tôn tạo Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Quảng Trị để kịp hoàn thành vào dịp 27/7. Với khối lượng công việc không hề nhỏ, mở rộng diện tích khuôn viên, các khu mộ, làm mới công viên hai bên nghĩa trang, sân hành lễ, nhà quản trang, bờ rào tường bao quanh, cổng, xây mới 8 khu mộ, đường vành đai bao quanh nghĩa trang, các chiến sĩ đã phải làm cật lực cả ngày lẫn đêm để kịp tiến độ. Một nghĩa trang liệt sĩ khang trang, rộng rãi, thoáng đẹp đã thành hình, công trình đền ơn đáp nghĩa của cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh quân khu IV và sự góp sức của cán bộ, công nhân viên Ngân hàng Công thương Việt Nam. Thiếu tá Mai Văn Thanh, chỉ huy đơn vị thi công của Lữ đoàn 414 tâm sự: “Được giao nhiệm vụ thi công công trình nghĩa trang liệt sĩ thị xã Quảng Trị, chúng tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào. Đơn vị đã huy động hơn 100 chiến sĩ, cùng với máy móc thiết bị, khẩn trương thực hiện công việc. Tất cả anh em đều nỗ lực ngày đêm làm việc, quyết tâm hoàn thành công trình đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng để Nghĩa trang liệt sĩ thị xã được đưa vào khánh thành đúng vào dịp 27/7”. Thị xã Quảng Trị vốn nhỏ về diện tích nhưng chất chứa bên trong là sự rộng lớn mênh mang về tình đất, tình người. Những công trình tưởng niệm, những thiết chế văn hóa được dựng xây từ tấm lòng của đồng bào cả nước hướng về mảnh đất Quảng Trị anh hùng sẽ trở thành một địa chỉ không thể thiếu trong hành trình trở lại chiến trường xưa của những người lính đã từng vào sinh ra tử trên chiến trường Quảng Trị, đồng thời là điểm tham quan du lịch thu hút du khách trong và ngoài nước khi đến với mảnh đất này. LÊ THANH TRÚC