Những cử chỉ đáng iu của phe"mày râu"!!

Thảo luận trong '~♥ Tình cảm ♥~' bắt đầu bởi Lãng Tử, 25/12/07.

  1. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    thật của con gái trước cử chỉ đáng yêu của con trai.

    thuy_ams…@yahoo.com: Đó là khi sang đường hay qua một đám đông anh ấy đặt tay lên lưng tớ và dẫn tớ đi. Tớ thấy mình như đang được anh ấy che chở, bảo vệ. Mọi cảm giác sợ sệt bay đi hết, nhường chỗ cho sự an toàn và ấm áp.

    haly…@yahoo.com: Khi vừa hoàn thành một chữ K ngọt lịm. Tôi mở mắt và thấy anh ấy đang nhìn tôi một cách say đắm. Tình yêu mãnh liệt của anh dành cho tôi hiện lên trong ánh mắt ấy, nó khiến tôi sướng âm ỉ suốt mấy ngày liền.

    thanh…@yahoo.com: Trước khi vòng tay ôm tôi bao giờ anh ấy cũng cẩn thận tháo đồng hồ ra để khỏi làm tôi đau hoặc có thể làm xước da. Hành động nhỏ xiú vậy thôi cũng đủ cho thấy anh ấy muốn bảo vệ tôi đến nhường nào.

    thanhxuan…@yahoo.com: Cách anh ấy đổi đĩa thức ăn cho tôi khi tôi không thích. Và trước khi tôi nhận được đĩa đồ ăn từ anh, những miếng thịt bò vừa to vừa dai bao giờ cũng được anh cắt nhỏ rât cẩn thận. Sự quan tâm thật ngọt ngào!

    hattori…@yahoo.com: Khi tôi khóc, anh ôm tôi thật chặt. Vòng tay anh lúc đó thực sự có giá trị hơn tất cả mọi lời nói. Nó khiến tôi được an ủi rất nhiều.

    hoadethuong…@yahoo.com: Sau khi hì hục nấu cho tôi một bát mỳ, anh ấy tỏ ra rất mãn nguyện và tự hào, làm như đó là một món ngon nhất trên đời vậy. Sau đó anh vừa cổ vũ tôi ăn vừa hỏi liên tục “có ngon không em?”. Tất nhiên, chẳng bao giờ tôi thấy những điều anh ấy làm cho tôi là tệ cả.

    ntgiang…@yahoo.com: Sáng nào anh ấy cũng gọi điện đánh thức tôi dậy sớm tập thể dục cho khoẻ. Kết quả là một con mèo lười béo ú như tôi đã trở nên mi nhon hơn rất nhiều nhờ vào việc chăm chỉ “hít thở” mỗi sáng. Chứng bệnh hơi một tí là đau lưng ê ẩm của tôi cũng vì thế mà bay hơi. Nên cảm ơn việc tập thể dục hay cảm ơn tình yêu nhỉ? Chắc là cả hai .
  2. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    Người ta thường nói con gái là chúa rắc rồi, nhưng hãy nhìn lại xem, con trai cũng rắc rối đâu kém.

    Ko phải muốn đả đảo con trai đâu, nhưng Lãng Tử thấy cũng...đúng đúng, bà con xem sao nha!:anhga6:
    Đã vậy con trai còn kì lạ và vô cùng..kì cục ấy chứ!

    Con trai đánh giá... con gái sao mà kiêu kỳ chảnh chẹ thế, người ta làm đuôi cả tháng mà trái tim nàng vẫn lạnh như băng.

    Thế mà... khi con gái gật đầu liền, con trai lại nghĩ con gái thật dễ dãi và không có gì hấp dẫn.

    Con trai căn dặn...con gái không nên quá lắm lời, nhiều chuyện, phải nói ít thôi.

    Thế mà...con trai lại cáu kỉnh khi con gái cứ im im mà không nói gì.


    Con trai nhăn mặt...khi thấy con gái suốt ngày khóc lóc và phán cho tội "mít ướt".

    Thế mà...khi con gái không khóc thì con trai lại tuyến bố "Đằng ấy chả nữ tính và hình như tâm hồn bị chai sạn mất rồi!".

    Con trai nói...không thích con gái điệu!

    Thế mà...con trai đã nhòm con gái rất chi là lén lút gần chục lần tại buổi sinh nhật con trai, khi con gái đánh má hồng cùng bộ cánh cực kỳ dễ thương.


    Con trai than vãn...thời buổi này chả tìm được một cô nàng nào vừa xinh vừa giỏi, lại tốt bụng với mình.

    Thế mà...có một cô bạn cực kỳ dễ xương lúc nào cũng bên cạnh lắng nghe và chia sẻ với con trai tất tần tật mọi thứ, lại luôn dành cho con trai những tình cảm chân thật nhất. Vậy mà con trai còn đòi tìm kiếm ở đâu xa xôi nữa. Ngốc thế!

    Con trai tâm sự...thích nhận được những điều bất ngờ vào buổi sáng.

    Thế mà...con gái nhắn tin cho con trai chúc một ngày tốt lành vào lúc sáng sớm, sau đó chạy ù qua nhà rủ con trai đi ăn sáng thì lại bị phán rằng "Sao ấy rảnh thế, đêm qua tớ coi đá banh nên không ngủ được, giờ chả muốn đi đâu đâu!"

    Con trai không thích...con gái lúc nào cũng nhờ vả mình, vì như thế chứng tỏ con gái chỉ thích dựa dẫm và lợi dụng.

    Thế mà...khi con gái không nhờ và tự làm lấy thì con trai lại nghĩ con gái không coi mình là bạn và chả cần gì đến mình.

    Nhưng con gái cũng kì lạ không kém, đó là dù con gái biết rõ con trai rắc rối như thế, nhưng con gái lúc nào cũng muốn bên cạnh con trai. Ngộ nhỉ?
  3. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    10 tính tốt của phe tóc ngắn

    10 tính tốt của phe tóc ngắn :
    - nói là làm.
    - không sợ chết, sợ ma.
    - không dài dòng ( nói ngắn gọn mà xúc tích, thể hiện bản lĩnh đàn ông ! )
    - không lăng nhăng ( thằng nào lăng nhăng, biến ! )
    - Luôn bảo vệ người ấy của mình đến cùng, kể cả phải thịt nát xương tan
    - biết chiều phụ nữ
    - sẵng sàn làm bia cho cô bồ trút giận ( quả cảm !)
    - Đi ra đường chí khí ngất cao tận trời. Đi với bồ thì ngoan ngoãn như 1 con cừu non.
    - Khi yêu. Chỉ mong người ấy được hạnh phúc, còn những thứ khác... dẹp qua 1 bên. ( chơi đẹp !)
    - Khi yêu. Luôn biết quan tâm 1 nữa của mình 1 cách thầm lặng ( các girl để ý là thấy thôi )
    10 tật xấu của con gái ( kể cả trăm cũng được... )
    - lăng nhăng ( hết thằng này rồi đến thằng khác, thay đổi liên tục. Chán là bỏ. )
    - Hay ra dáng... chảnh.
    - Hay đua đòi
    - Những cái miệng là những cái radio đc phát liên tục 24h, chủ đề chính toàn chuyện trên trời dưới đất.
    - Khi yêu. Đeo chàng như cái bóng ( có bác nói như con đỉa đang đói mồi hix ! )
    - Khi yêu. Chỉ muốn người ấy là của mình. Nổi cơn ghen khi thấy đứa con gái khác vào tán chuyện với chàng ( Ây da ! Mà cơn ghen của mấy bà thì thằng cha binladen còn thốt lên : khâm phục ! Khâm phục ! Các chiến binh hồi giáo phải noi theo. )
    - Tóc dài ơi ! Giữ dùm mình chuyện bí mật đó nhé ! - Ok ! Mình hứa sẽ không hé răng nữa lời. ---- Thế mà ngày hôm sau thằng đó gần nghĩ đến chuyện tự tử vì chuyện riêng tư của nó đã bị con bạn "Thân nhất" đem ra để buôn dưa lê. May mà nó không mềm yếu như con gái...
    - Khóc thét lên khi gặp 1 con bọ nhỏ xíu. Vậy mà với lũ con trai : Sát thủ của loài gián, sâu, nhện. ---> Bọn con gái nói chuyện = nấm đấm, có lúc dùng Mỹ nhân kế để chấn lột tiền con trai nữa
    - Chúa ăn vặt. Bạn có thể bắt gặp những cái miệng nhai nhóp nhép miếng cóc, xoài, ổi,.... ở bất cứ nơi đâu, bất cứ thời điểm nào.( có lúc chảy nước miếng quên lau... )
    - Ngồi cả ngày trên cái gương soi. Soi đi soi lại cũng chỉ 1 bộ mặt.
    90% thôi !

Chia sẻ trang này