Những hình ảnh về địa đạo Vịnh Mốc (full)

Thảo luận trong 'Hình ảnh về Quảng Trị' bắt đầu bởi Elnino, 10/4/10.

  1. Elnino Thành viên

    Địa đạo Vịnh Mốc - Quảng Trị




    [IMG]
    Nằm cách bãi biển Cửa Tùng khoảng 7km, di tích lịch sử - văn hoá làng địa đạo Vịnh Mốc đang là điểm đến của nhiều đoàn tham quan du lịch, địa đạo Vịnh Mốc thuộc khu vực Vĩnh Linh - Quảng Trị. Đây là nơi hoạt động của bộ đội trong thời kì chiến tranh, vùng đất này góp phần không nhỏ cho hoà bình - độc lập - tự do của chúng ta hiện nay.

    [IMG]

    Vào cổng đi về phía bên trái là bãi đỗ xe thật rộng cho khách tham quan du lịch, cạnh đó còn có quầy bán đồ lưu niệm và một số sách giới thiệu về sự hình thành và những diễn biến lịch sử đã diễn ra ở đây.

    [IMG]

    Vào quầy mua vé 2[IMG]00đ/ thì mỗi đoàn sẽ được cử một người hướng dẫn đi theo, sẽ có nhiều thông tin về những minh chứng lịch sử ở đây được những người hướng dẫn trình bày rõ ràng đầy đủ giúp cho việc tham quan thêm phần ý nghĩa hơn.
    Theo bước chân của người hướng dẫn, chúng tôi đi vào một nơi đầy tre xanh, mặc dù đã được phát dọn để phục vụ cho du lịch nhưng tre vẫn còn rất nhiều chứng tỏ lúc trước ở đây đã được nguỵ trang rất khéo. Đến bên một cái giếng khô, người hướng dẫn cho biết giếng này dùng để vận chuyển hàng hoá vào trong địa đạo một cách nhanh chóng vừa tiết kiệm thời gian lại vừa tiết kiệm được nhiều công sức, độ sâu của giếng hơn 20m.

    [IMG]

    Bên cạnh đó cũng có những giếng phục vụ cho sinh hoạt và hệ thống thoát nước qui mô phía trên địa đạo. Với hệ thống thoát nước mặt này sẽ tạo dòng chảy ngăn không cho nước ngấm vào địa đạo, thành hệ thống là đất đắp kĩ chứ không có bêtông. Phải nói rằng ông cha ta đã thiết kế hệ thống thoát nuớc này một cách hoàn hảo chỉ bởi những dụng cụ bằng tay, thơ sơ và không có bất kì một kĩ sư nào ở đây.

    [IMG]

    [IMG]

    [IMG]

    Đi sâu vào trong chúng tôi được thấy một vài hố bom còn sót lại sau chiến tranh, bom được thả ngay trên địa đạo, cái sống và cái chết của những người trong địa đạo thật mỏng manh, nếu chỉ cần một quả bom rơi trúng vị trí yếu điểm của địa đạo thì ai cũng biết điều gì sẽ xảy ra.

    [IMG]

    Nơi đây còn lưu lại cả những quả bom đã được quân địch thả xuống trong chiến tranh ngay trên khu đất của địa đạo.

    [IMG]

    Băng qua khúc rẽ, chúng tôi đi vào khu vực bảo tàng. Đây là nơi trưng bày các tranh ảnh, vũ khí và bản đồ trong khoảng thời gian chiến đấu trên và trong địa đạo. Nằm ngay cổng chính là bức phù điêu lớn với dòng chữ ghi phía trên " To be or not to be" nghĩa là " Tin hoặc có thể không tin". Bức phù điêu này mô tả cảnh bộ đội và nhân dân sống, học tập, chiến đấu với quân thù. Có thể thấy rằng chúng ta đã sử dụng những vũ khí thô sơ như gậy gộc, dáo mác cùng vũ khí súng ống lạc hậu để chống lại máy bay, trực thăng cùng những trận mưa bom, đúng là không thể tin nhưng ông cha ta đã làm được điều đó.

    [IMG]

    [IMG]

    [IMG]

    [IMG]

    [IMG]


    Phía bên ngoài địa đạo đã đựơc giới thiệu ở phần trước còn phần này là những mô tả bên trong địa đạo. Theo lời người hướng dẫn, dự định đoàn của chúng tôi sẽ ở bên trong địa đạo hơn 20 phút. Phía ngoài cổng địa đạo được đúc bằng bêtông để tránh sập cửa miệng địa đạo lúc có chấn động mạnh của bom mìn và được sử dụng lâu dài hơn vì ông cha ta chiến đấu với quyết tâm trường kì kháng chiến đến lúc nào độc lập mới thôi.

    [IMG]


    Địa đạo Vịnh Mốc có hơn 10 cửa ra vào, được nguỵ trang khéo léo tránh sự nhòm ngó của kẻ thù. Do đưa vào di tích lịch sử tham quan du lịch nên các bụi cây được phát dọn sạch sẽ đồng thời cửa địa đạo cũng được trùng tu lại tạo thuận lợi cho việc tham quan.

    [IMG]

    Đi vào địa đạo có cảm giác thật ngột ngạt vì địa đạo nhỏ lại nằm dưới lòng đất, hơn nữa trong này rất tối mặc dù đã trang bị thêm đèn để phục vụ cho tham quan du lịch nhưng có những đoạn dù đưa bàn tay trước mặt cũng không thấy gì. Đường đi khá ngoằn ngèo, quanh co và khúc khuỷu. Một cảm giác lạnh toàn thân mặc dù phía bên ngoài địa đạo trời đang nắng nóng.

    [IMG]



    [IMG]

    Càng đi sâu cảm giác lạnh và ngột ngạt càng nhiều, nhiều người có ý định trở ra vì sợ nhưng thật khó quay lại lúc này vì địa đạo nhỏ, có những đoạn chỉ đủ để đi lọt một người mà còn phải cúi đầu liên tục trong quá trình đi, hơn nữa đòan người thì dài phía sau lại đã có thêm đoàn khác nối đuôi, thay vì quay lại thì nên đi hết địa đạo thì hơn.
    Trong địa đạo có đào nhiều hốc để những người canh gác có thể ngồi. Ngoài ra còn có các hốc để làm nhà tắm, nhà vệ sinh, nhà hộ sinh, phòng học, giếng nước và cả hội trường. Hội trường ở đây với chiều rộng khoảng 1m, chiều dài chưa tới 4m mà mỗi lần họp thì có tới hơn 60 người, thật không thể tưởng tượng được làm sao ông cha ta lại có thể họp được ở một nơi vừa chật, vừa tối lại ngột ngạt như thế này. Nhưng có thể chắc chắn là những cuộc họp đó đã được tiến hành một cách nghiêm túc, có hiệu quả mới dẫn tới những thành công và thắng lợi vang dội đã được lịch sử ghi nhận.

    [IMG]

    [IMG]

    [IMG]

    [IMG]

    [IMG]

    [IMG]

    [IMG]

    Đi hơn 15 phút thì ở phía trước đã thấy ánh sáng mặt trời, nhiều người không khỏi mừng thầm trong đó có tôi. Ở cổng ra có thể quan sát thấy những giàn gỗ đỡ cửa địa đạo, những giàn gỗ này cũng mới được làm gần đây thôi để đảm bảo an toàn cho khách tham quan du lịch chứ lúc trước thì chỉ toàn đất và đất. Vừa ra khỏi địa đạo thì tôi hít một hơi thật dài, cảm giác mát mẻ thật dễ chịu trái ngược hoàn toàn với lúc ở bên trong. Thật ngạc nhiên khi sát phía ngoài địa đạo là một bãi biển thật đẹp, chỗ này lúc trước chắc cũng có nhiều đứng ngắm cảnh như tôi.

    [IMG]

    [IMG]

    [IMG]

    Tiếp tục cuộc hành trình đoàn chúng tôi đi lên một dãy bậc cấp khá cao, vì lúc trước trong địa đạo chúng tôi đã đi xuống sâu. Lại tiếp tục vào địa đạo với những khám phá mới, hấp dẫn và hồi hộp. Vẫn là những đoạn đường quanh co, khúc khuỷu. Đi trong này phải cẩn thận vì rất dễ trượt, địa đạo thấp phải cúi đầu nếu không là u đầu, có những chỗ có thể xỉa chân. Nên đi theo hướng dẫn tránh đi qua những ngóc ngách chưa nằm trong khu vực tham quan vì có thể gặp nguy hiểm và bị ruồi bu khắp người. Địa đạo này vẫn còn nhiều đường chưa khai thác để đưa vào hành trình tham quan. Đoạn địa đạo sau này không dài như đoạn trước với lại đi một chút thì cũng có thể quen địa hình đi ở đây, khoảng gần 10 phút sau thì chúng tôi bước lên những bậc cấp bằng đất để ra khỏi địa đạo. Với chiều dài và chiều sâu của địa đạo không biết ông cha ta lúc trước đã làm gì để được như vậy. Đáng suy nghĩ hơn là với sức người, dụng cụ thô sơ và bản vẽ kiến trúc như thế nào mà có thể làm ra một địa đạo hoàn toàn vững chắc trải qua chiến tranh khốc liệt tồn tại cho đến bây giờ, thậm chí nó sẽ còn tồn tại rất lâu nếu ta biết cách gìn giữ nó.

    [IMG]

    [IMG]

    [IMG]

    Kết thúc hành trình tham quan địa đạo Vịnh Mốc thật thú vị với nhiều cảm xúc vui có, lo lắng, sợ hãi cũng có. Qua đó càng thấy rõ hơn ông cha ta đã chiến đấu anh dũng và kiên cường như thế nào. Sống và hoạt động chiến đấu trong lòng đất nhưng vẫn mong độc lập - tự do, hướng về một tương lai tươi sáng cho mai sau.

    (langthanghue)
  2. CôngHoài...74 Thành Viên Danh Dự

    Xuống dưới mát đến Lạnh người ~X(

    Hồi đó Hoài đi, có Bác gì đó bị "Câm" dẫn đường, vì Câm nên Bác mô tả bằng hành động. Có nhiều nơi Bác làm mình thấy ớn lạnh...chỉ muốn quay lại. Bác đi nhanh, mình đi theo không kịp. Nghĩ lại thấy mình chết nhát quá ah, nhưng rất chi là vui và biết thêm 1 địa danh ở quê hương Quảng Trị mình. =D>
    Lãng TửElnino thích bài này.
  3. lonely149 Thành viên

    nhà em ở gần đó mà
    ui, xuống đó có ngững đoạn sợ chết khiếp
    mà đi lên 2,3 ngày sau vẫn còn đau chân:((
    Lãng Tử thích bài này.
  4. yuki_qt Thành viên

    Mình ở ngay đấy
    mùa hè vào đấy mát chả muốn về nhà:>
    Lãng Tử thích bài này.
  5. doanlong Thành viên

    Địa đạo là nơi sống và chiến đấu của nhân dân ta thui mà, có j đâu mà sợ. Ko nơi nào có thể để lại cảm giác "sợ" như ở Côn Đảo hêt ah (ko sợ vì sự chết chóc mà sợ cái cách chúng nó giam giữ người)
    Lãng Tử thích bài này.
  6. HuuThong Thành viên

    chao cac ban!


    nha minh o Quang tri minh, gio minh dang hoc o Ha Noi. minh nho moi nguoi lam!~X(
  7. NGUYEN DUC LAN Thành viên

    Mình là người con của đất vịnh mốc . Mình rất khâm phục những thế hệ cha ông đả để lại cho chúng ta một công trình thế kỷ như vậy . Để cho thế hệ chúng ta biết về lịch sử của quê hương mình . Tôi tự hào là một người con của quê hương quảng trị
    BaoChau thích bài này.
  8. minjak Thành viên

    cảm ơn đã chia sẽ ^^

Chia sẻ trang này