Những hình ảnh 'xấu xí' trong kỳ thi ĐH 2010 (Zing) - Kỳ thi ĐH 2010 được đánh giá là khá nghiêm túc và thành công. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn tồn tại những hình ảnh không được "đẹp" mắt... Đến hẹn lại lên, cứ đến mùa tuyển sinh là những dịch vụ "ăn theo mùa thi ĐH" lại mọc lên như nấm sau mưa. Những hàng quán như thế được dựng lên tạm bợ ngay sát cổng trường thi và thả sức "chặt chém" đã gây không ít bức xúc cho nhiều phụ huynh. Một hình ảnh "xấu xí" khác, thường niên xuất hiện trong các kỳ tuyển sinh là lực lượng phát tờ rơi. Những người này cứ thấy bóng dáng học sinh và phụ huynh là nhét luôn tờ quảng cáo. Thậm chí, nhiều người còn bị "lực lượng" này chèo kéo bắt lấy cho bằng được mới... tha. Những hành động như thế không những gây khó chịu cho phụ huynh và sĩ tử mà còn biến cổng trường thành nơi tập kết rác thải. Hay như hình ảnh phóng viên ghi lại, trong khi những phụ huynh khác ngồi lo lắng, thấp thỏm chờ đợi con thì một nhóm khác lại kê báo thành "bàn tròn" để... sát phạt lẫn nhau..... Dưới đây là những hình ảnh "xấu xí" Zing ghi lại trong kỳ thi tuyển sinh ĐH 2010: Vô tư sát phạt Người đánh, kẻ xem đều... vui Bất chấp nắng nóng, "lực lượng" phát tờ rơi luôn túc trực tại lối ra... ... chèo kéo "ép" thí sinh nhận tờ rơi quảng cáo "Đáp án" được giải nghệch ngoạc bằng tay. Mặc cho lực lượng Thanh niên tình nguyện ngăn cản, người phụ nữ vẫn cố chen lấn nài ép phụ huynh mua với giá 4.000đ. ... "Góp phần" tập kết rác thải sau mỗi môn thi. Chờ đợi con, nhiều phụ huynh đã biến lòng đường thành... bãi đậu xe, khiến CSGT phải liên tục "dẹp" để đảm bảo giao thông không bị ùn tắc. Lê Trang
Tờ rơi của mấy trường trung cấp, Cao đẳng, Đại học hoặc trung tâm luyện thi đại học, chưa đi thi lần nào hả chú?
Tất cả mọi thứ lun.... Ngày đầu mới thi ra thì tờ rơi các điểm du lịch.....khách sạn,.... Ngày thứ 2 là các tờ rơi về mấy trường trung cấp nghề.... Thi ra đã mệt rùi...mà còn...nhưng thấy mí anh chị mồ hôi ướt đẫm...tội tội..nên.....cũng cầm cho phải phép.....
chị miu thuơng người ghê. Kiểu ni phải đi phát tờ rơi rồi cầm thêm 1 can nước. Khi mô chị miu ra là đỏ nước lên người -> mồ hôi Nếu mua mà ko xem thì nhét vào thùng rác gấp, ai mà đi vứt bậy thế. Mà nhìn đi nhìn lại trong mấy cái ảnh cũng ko có cái thùng rác mô hết
Biết mô trong những người phát tờ rơi có những sinh viên nghèo phải vất vả kiếm thêm tiền cho năm học mới, cái gì cứ chăm vào mặt xấu mà ngó thì nó xấu, rứa thôi. Nói thiệt, nhiều khi ưng bỏ rác vô thùng mà tìm mãi ko chộ thùng rác
Mấy thằng cùng phòng nhậu nhẹt, đánh bài hết tiền bờ đi phát tờ rơi cho trường, ngày được 70k hay phết!
em muốn bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp chơi bộ. Cái ảnh thứ 4 còn nói sinh viên được, còn mấy cái ảnh kia ăn mặc như rứa làm răng sinh viên đc, mà nếu sinh viên thì thời gian đâu mấy anh chị ấy đi bán với đi lấy tờ rơi. Chắc những người đi bán tờ rời ấy là con những chủ nhà trọ, nhân viên khách sạn, marketing. Còn mấy tờ rơi thì chắc chắn chỉ vụ lợi cho mấy khách sạn với nhà trọ.
Cùi pắp thật.. G là thi xong rồi, nghỉ hè rồi...nghèo phải lăn lôn! Cứ ở đó mà mơ vs nói cho hay. K đi phát tờ rơi có mà đói meo Con nhà nghèo...................