Hiện nay một số teen nữ đang có những cách đánh ghen rất táo tợn còn hơn cả... phim hành động. Giáp lá cà Đấy là chiêu truyền thống của “chị em ta” xưa và nay. Đa số teen không thèm bày mưu tính kế chi cho mệt, có tay có chân thì nhào vô mà “xử” đẹp nó. Như cô bạn L(trường MĐC) chẳng hạn. Không cần biết sai trái trắng đen thế nào, vừa nghe tin nhỏ X dám lén phéng xin nick chat của bạn trai mình thì ngay ngày hôm sau, cô nàng L hung dữ đã tập họp mấy “sư tỉ muội” lại chặn đường X dạy cho nó một bài học “nhớ đời”. Giờ G điểm cũng là lúc X tan học thêm, đợi X đi vô hẻm là lúc L chặn đầu xe cho cả bọn nhào vô cấu xé tới tấp. Xong đâu đấy L cùng mấy nhỏ bạn “thăng thiên” bỏ lại X với những vết bầm tứ tung trên người. Tội cho cô nàng vừa đau mà vừa không dám kêu ai vì cũng do mình dám chạm đến... sư tử Hà Đông. "Lăng-xê" tình địch Không muốn manh động làm nhức nhối tay chân nên A (trường LP) có cách đánh ghen riêng của mình. Phát hiện nhỏ hoa khôi lớp 11 đang có ý đồ với bạn trai của mình nên cô nàng ngấm ngầm điều tra blog của nhỏ hoa khôi. Sau đó A mở chiến dịch “oanh tạc” vào blog của tình địch bằng cách kiếm hình cho chiến dịch đánh ghen của mình. Chọn những tấm ưng ý nhất A mang lên phần mềm chỉnh sửa cho mát mẻ chút rồi chèn thêm vào vài câu: ”Em mát mẻ. Một đêm 100USD. Chịu làm liền!”. Xong đâu đấy A ngấm ngầm phát tán những tờ giấy ấy đến tay mọi người và đương nhiên trong đó có bạn trai của A nhằm sỉ nhục của nhỏ đối thủ. Kế hoạch "thành công ngoài mong đợi" nhưng giờ đây A phải sống trong nơm nớp lo sợ khi nhỏ tình địch ức quá mang cái tờ rơi quái ác ấy lên giám thị. Khủng bố điện thoại Chiêu khủng bố bằng điện thoại di động nhằm làm suy sụp tình địch của mình. Những tin nhắn sặc mùi côn đồ như: “Còn dám đụng đến anh ấy tao chém! - satthukhongten” hay đại loại như: “Buông anh ấy ra! Nếu mày muốn sống!- Hoahonggai”. Những tin nhắn với nội dung hết sức "xã hội đen" ấy đã phần nào gây lo lắng và hoang mang cho nạn nhân. Và… Một kiểu đánh ghen đang rất phổ biến hiện nay đó là trò quăng... bom thúi vào tình địch. Cô bạn T (trường MC) - người từng bị ăn bom thúi - kể rằng những cô nàng Hoạn Thư ấy canh me sau khi T vừa ra khỏi trường là cho "đối tác" ăn nguyên mấy trái bom thúi! Dù không bị đánh bầm dập như X nhưng tội cho cái lỗ mũi của T phải chịu nhiều đau thương! Cũng tựa như quăng bom thúi nhưng nhiều nàng “sáng chế” ra kiểu đánh ghen không đụng hàng: cho những bịch nước màu hoà chung chất gây thối! Canh tình địch bữa nào mặc áo dài trắng thì cho ăn “trọn gói” từ trên xuống dưới! Đáng thương cho nạn nhân phải hi sinh cái áo mà về còn gột rửa gần cả chục lần mới hết “mùi thơm” khó ngửi! Dù có đánh ghen ở mức độ nào thì những hành động không hay như trên của các bạn nữ là cực kì đáng phê phán. Ngoài hậu quả đau thương - nhẹ thì bị mời lên giám thị, nặng thì vào đồn công an - các Hoạn Thư chắc chắn sẽ làm ngay chính bạn trai của mình sợ khiếp vía mà... bỏ chạy mất dép. Hãy luôn suy xét thiệt hơn trước khi hành động các Hoạn Thư nhé bởi chơi trò bạo lực để thể hiện tình yêu là cách nhanh nhất để... đánh mất tình yêu đấy!
Hix, nhắc đến đánh ghen mới nhớ khoảng 4 năm về trước mình cũng từng là đối tượng bị đe dọa... đánh ghen! Em bé ấy nhỏ thua mình 3 tuổi, là em của bạn của ông anh mình. Nguyên trước đây nó là người iu của cái anh đang tán mình, thấy anh í đổi hướng thế là nó tìm gặp mình, đầu tiên là kể khổ, rồi nhờ bạn bè điện thoại đe dọa và sau nữa là trực tiếp gọi điện đe doạ. Chỉ khổ mình ngây thơ chả biết gì, cứ ngồi lo nơm nớp không biết lúc nào thì bị tạt axit, hehe... May sao cuối cùng nhờ có "thánh nhân" ra tay can thiệp nên mình còn toàn xác mà ngồi đây type mấy dòng này
đánh ghen thế là bình thường thôi mà ! trước kia đi học cấp3 mấy con cứ đánh ghen mấy con yêu mình suốt ấy mà , nói chung kệ tụi nó , ko quan tâm ! người như vậy thì cho mình cũng chạy mất dép rùi @!