-Sài Gòn ồn ào náo nhiệt, chắc chắn rùi, rất nhiều người nghĩ như vậy,nhưng tui sẽ bật mí cho các bạn một chỗ để xả xì trét cực kì hiệu quả và "surprisingly cheap".......... Tại đây chỉ can 500VND bạn có thể thấy được một cảnh sông nước ngay trung tâm thành phố( quận 1), gió thì rất mát và đặc biệt hơn nữa bạn sẽ thấy một Sài Gòn tráng lệ và hiện đại như thế nào.Nếu thích bạn có thể chụp hình, và nếu chụp xong hình,cho người khác xem chắc hẳn người ta sẽ không nghĩ là tấm hình của bạn Made in Vietnam đâu nếu người đó không thấy hàng chữ Majestic hotel hay Rex Hotel, ánh sáng huyền ảo đẹp cực kì.Bạn có thể nói chuyện to thoải mái tham chí nếu muốn bạn có thể hét mà không sợ người ta chửi là crazy :lol: À bạn còn có thể mang theo đồ ăn thức uống và ngồi nhâm nhi bao lâu tùy thích....... Chà chà nãy h tui quảng cáo như vậy đã đủ hấp dẫn chưa?Các bạn có biết một chỗ hay như vậy mà có rất ít người biết không(hoặc là họ không bao giờ nghĩ tới". Các ban có biết đó là đâu không, đó là Phà Thủ Thiêm đó. Đây la cái Phà đưa mọi người đi từ quận 1 sang quận 2, một chuyến phà sẽ đi trên sông khỏang 10 phut thui va giành khoảng 3p đổi khách, nếu bạn là khách đi bộ thì bạn chỉ mất 500VND để đi,sẽ có một tầng gianh cho người đi bộ ở trên cao(người đi bộ thì không nhiều lăm đâu chủ yếu là xe máy ở tàng dưới).Chỉ cần bạn không đổi phà thì bạn có thể ngồi bao lâu cũng được.Đảm bảo từ bến phà quận 2 bạn sẽ tháy ngạc nhiên về một SG ma bấy lau này mình đang sống. Mình sẽ chỉ chổ cho các bạn, đối diện khách San Majestic o Quận 1, có một công viên, bạn hãy gửi xe và đi bộ qua mua vé lên phà.Gần đó cũng có một số nhà hàng nổi rất đắt tiền và rất sang tọng,nếu muốn bạn có thể ghé thăm khi trong túi có ít nhất vài trăm USD , còn như sinh viên bọn tui thì thích nhà hàng nổi Thủ Thiêm hơn just 500VND B) vẫn sang như ai. Hy vọng mọi người sẽ thích nơi này, xả xì trét hay lắm đó và biết đâu được sẽ gặp tui ở đó B) À mà ai còn có chổ nào nữa thì giởi thiệu cho đồng hương đồng khói biết với nha
Nghe bạn giới thiệu mà muốn chạy sang đó làm một chuyến. Tranh thủ đi cho biết chứ khoảng vài năm nữa có cầu rồi, có muốn đi cũng ko được. sau này muốn đi du hí sông SG thì đành bỏ vài trăm USD thôi.
lạy trời BS chưa đi bao giờ hả? vậy thì ráng lấy vợ bên đó cái là ok liền Còn chuyện xả tress hả?cứ nghĩ là có bao giờ mình bị tress đâu mà xả
The ban Express chua bao h bi stress ha.Úi cha cha nguong mo qua di thoi <_< chac tuoi cua ban cung > hoac = tui,ngan ay tuoi roi ma chua bi stress thi qua la hay. chac ban dang...." lead a very scientific life" B) hoac neu khong thi trong cuoc song hien tai ban khong gap kho khan gi hay ban chua gap duoc cong viec ma ban dang tam huyet va dang cố het minh de dat duoc or maybe ban dang cố va chang gap chut khó khăn nao....Ban co the "chia se" mot so kinh nghiem de k gap stress k .Tai voi tui,honestly, tui thinh thoang cung gap stress đóa, co the la do chuyen hoc hanh,ban be, cong viec hay doi khi do chinh nhung "du dinh" cua minh. :rolleyes: Tra li tui nhanh nha. Wait and hope B)
<div class='quotetop'>(Express @ Jun 6 2006, 10:00 AM) [snapback]14613[/snapback]</div> @Ex: Chưa, tui chưa đi phà Thủ Thiêm bao giờ cả. Ông bảo tui "đi" bằng cách nào mà khuyên tui lấy vợ quận 2? :lol: @optimistic_ftu: Ex đang xạo đó bạn ơi, có thời hắn xì-chét quá trầm mình xuống sông SG, may sao có bà đảng viên đi ngang qua cứu được, nay giác ngộ được đường lối cách mạng mới trở sống có lý tưởng, hoài bảo như bây giờ đó.
@optimistic_ftu:hàng ngày lên mạng cuối câu thấy "chờ đợi và hy vọng" là hết xì trét liền. Cách đây 3 năm tôi vẫn hay than thở, rồi một hôm có một người con gái(Thành công trong công việc và tình cảm) đã nói 1 câu làm thay đổi cách suy nghĩ vấn đề của tôi. từ đó tôi không than thở ít nổi nóng. không bao giờ mang công việc về nhà, chủ nhật tắt máy điện thoại, sáng sớm đi ăn sáng và uống cafe một mình bất cứ quán nào trên đường. còn vụ này nữa nhận lương nhớ gửi vào tài khoản một tẹo!
- To BS: hihi thnks ban rat nhieu vi da mec tui cai vu Ex da tung bi stress nha khong thi hom wa den h tui cu ..."hâm mộ" bạn y vi ngan ay tuoi rui ma chua bao h bi stress B) . Nghe cach noi chuyen cua ban co ve ban voi Ex than nhau lam or biet ve nhau rat nhiu.À ma khac voi Ex tui khuyen ban dung co dai ma lay vo quan 2, dam bao sau mot thoi gian ban se k con thay Thu Thiem dep nhu ngay nao nua dau,k can giai thich dau,k tin thi ban cu thu di :lol: -To Express: hoa ra ban cung khong phai la mot ngoai le nhi,co le ban da rat may man vi da nhan duoc mot cau noi cua nguoi ban gai ay....Va su that tui thay cuoc song cua ban bi h nhu vay thi kho ma stress dc phai khong nao,"tan huong hien tai va dam bao tuong lai",nhu vay ban la nguoi "ăn chắc" rui do.Tui hi vong 3 nam sau minh se co dc mot cuoc song nhu ban(tui thich cuoc song nhu vay ),chac la tui nho tuoi hon ban ui vi h tui dang la SV va dang o giai doan "phan dau o hien tai-dam bao tuong lai", hì hì.Tui luc nao cung nho mot cau cua thay Hạnh chu nhiem lop tui noi" in all cases you should always know:who r u?, where r u? and what r u doing?, i'm sure that u will always success and happy" :rolleyes:
Hiiiiiiiiiiiiii Cho Út NHỏ tham gia cùng với Hiện Ut' Nhỏ củng ở Sài Gòn này Anh Chị gì ơi . ở đây Đất rộng quê người tìm Người Đồng Hương rất khó vì vậy vào đây mong là nhanh chóng có người quen liền ha. Ở Sông SG đi qua đi về để làm mình vui cũng hay thật thế mà bữa giờ Út Nhỏ không biết mà học hỏi nhỉ ? Thường buồn buồn và sau khi làm về Út Nhỏ thường lấy xe chạy vòng vòng ngắm cảnh TP cũng vui vui......... Rất vui được hợp tác đi chơi vui vẽ cùng nhé ! Lúc nào qua sông Cho Út Nhỏ đi cùng nhé ! Thành viên mới nhất !
Nghe các you nói cũng tuyệt vời quá nhỉ, chắc tui phải làm một chuyến mới được To út nhỏ: Út nhỏ ơi, chắc là út nhỏ mới vào đây ha, khi nào rảnh anh chở đi dạo Sì Gòng hen
<div class='quotetop'>(Mr Nguyễn @ Jun 12 2006, 010 PM) [snapback]15110[/snapback]</div> Ut' nhỏ từ Quê vào mới đây thôi . Mặc dầu Đường sá không rành lắm nhưng mà cũng biết đi chút chút thôi. may mà không bi lạc đường ........ (Hi ) Đặc biệt là Út Nhỏ chỉ thích đi một mình thôi chứ không dám làm phiền ai đâu ! Xin chân thành cảm ơn lòng tốt của Quí Anh! Nếu có chút thời gian rãnh rỗi Ut' nhỏ rất vui được gặp mặt người cùng Quê hương nhé ! Được đi dạo cùng nhiều người là một niềm vui đối với mỗi người ... Chúc người cùng Quê hương cuối tuần vui vẽ nhé !
anh Huy ui , anh Bá ui ........ em vô đây òi , nhưng mà sút ngày ở nhà hun á . hun bít đuờng ,,, óe ! chắc em chít á
<div class='quotetop'>(HuyvtqITC @ Jun 19 2006, 02:49 AM) [snapback]15486[/snapback]</div> Chào Chào Huy! Chắc không biết chị là ai đâu nhỉ, nói chung là đã đi uống cà phê với nhau rùi(đoán đi) hehe Em chụp cái hình đẹp đó, nhưng đó là cảnh buổi chiều, lúc nào em chụp thêm mấy cáo hình vào ban đêm cho bà con chiêm ngưỡng xem nhé! :cooll:
ặc ặc nghe các bác các cô các chú nói mà tui thèm nhỏ giải. lương tui tháng còn chưa đủ ăn, làm răng tới được mấy chổ đó bầy chừ. hic hic
<div class='quotetop'>(cutroqt @ Aug 19 2006, 10:47 PM) [snapback]18024[/snapback]</div> Cutroqt ơi ởi ời ơi !!!! Vấn đề Lương cao hay thấp không phải là chuyên để nói có đến đó được hay không đâu . mà là có thực sự muốn đến đó chơi cho vui không thôi mà . Ut' nho? nghĩ nếu mình đến đó chỉ để ngắm cảnh cho lòng vui hơn cũng tốt mà . Chứ đâu cần lương hay không nhi ? Có nhiều cách mà .
uh thì đến nhìn thì tui cũng đã đến đó 2 lần rồi. hic hic muốn lên tau chơi nhưng lai thôi vì sợ hết tiền ăn, khi nào rảnh út nhỏ dẩn tui đến đó chơi vớin nghe,
Chà chà nãy h tui quảng cáo như vậy đã đủ hấp dẫn chưa?Các bạn có biết một chỗ hay như vậy mà có rất ít người biết không(hoặc là họ không bao giờ nghĩ tới". Các ban có biết đó là đâu không, đó là Phà Thủ Thiêm đó. Đây la cái Phà đưa mọi người đi từ quận 1 sang quận 2, một chuyến phà sẽ đi trên sông khỏang 10 phut thui va giành khoảng 3p đổi khách, nếu bạn là khách đi bộ thì bạn chỉ mất 500VND để đi,sẽ có một tầng gianh cho người đi bộ ở trên cao(người đi bộ thì không nhiều lăm đâu chủ yếu là xe máy ở tàng dưới).Chỉ cần bạn không đổi phà thì bạn có thể ngồi bao lâu cũng được.Đảm bảo từ bến phà quận 2 bạn sẽ tháy ngạc nhiên về một SG ma bấy lau này mình đang sống. Mình sẽ chỉ chổ cho các bạn, đối diện khách San Majestic o Quận 1, có một công viên, bạn hãy gửi xe và đi bộ qua mua vé lên phà.Gần đó cũng có một số nhà hàng nổi rất đắt tiền và rất sang tọng,nếu muốn bạn có thể ghé thăm khi trong túi có ít nhất vài trăm USD , còn như sinh viên bọn tui thì thích nhà hàng nổi Thủ Thiêm hơn just 500VND vẫn sang như ai. Cutroqt hãy xem lại lời nhắn của optimistic_ftu thử đi. Ut' nhỏ chỉ nghe nói là lên tàu ( lên Phà ) chỉ cần 500 đồng thôi là có thể được đi qua bên kia Quận 2 luôn đó . Có biết bao nhiêu người đi được mà mình cũng không đi được ưh ?
Nghe mấy người nói mà làm tui nhớ lại bữa đầu tiên tui đi qua phà là khi không đội mủ bảo hiểm,gặp công an ở gần chân cầu và thế là rẽ trái qua đường đi về phà Thủ Thiêm để đi về Quận 2, rồi đi về nhà. chỉ vì khong đội mủ bảo hiểm, như vậy nên mình mới được đi phà đấy chứ