Nguồn VIET NAM NET 400 thí sinh đến từ hơn 80 quốc gia trên thế giới đã đem lại một bức tranh nhiều màu sắc cho kỳ Olympic Vật lý Quốc tế 2008 tại Việt Nam. Trong số đó, có những thí sinh đặc biệt, gây ấn tượng mạnh bởi sự trẻ trung, thông minh, xinh đẹp và hòa đồng của mình. 14 tuổi, 7 kỳ thi quốc tế Eugen rất thích chiếc mũ lá được tình nguyện viên tặng. Ảnh: Lan Hương Eugen Hruska, thành viên đội Slovakia không biết mình là thí sinh trẻ nhất tham dự IPhO lần này cho tới khi đến Việt Nam. Dù mới 14 tuổi nhưng Eugen đã tham gia nhiều cuộc thi Olympic quốc tế, đặc biệt trong vòng nửa năm qua, em đã tham dự tới 7 kỳ thi quốc tế. Không kể IPhO lần này, Eugen đã có trong tay 3 huy chương các loại ở 3 kỳ thi trước. Cậu bé 14 tuổi này hy vọng sau chuyến đi Việt Nam sẽ bổ sung thêm 1 chiếc huy chương vào bộ sưu tập của mình. Vì thế, lần này đến Việt Nam, Eugen nghĩ rằng đây là một cuộc thi quan trọng và cũng là cơ hội đặc biệt nhưng em không cảm thấy quá lo lắng hoặc nhiều áp lực. Bướng bỉnh và nghịch ngợm, nhiều lúc Eugen khiến tình nguyện viên và các thành viên khác trong đội mệt lả vì các trò đùa của mình. Nhưng Eugen cũng rất tình cảm khi luôn giữ khư khư chiếc mũ lá do tình nguyện viên tặng. Quá quen thuộc với những chuyến “du đấu” xa nhà của Eugen, bố mẹ em cũng không lo lắng nhiều. “Trái lại, có lẽ bố mẹ còn thấy nhẹ nhõm vì nhà bớt ồn ào, và cũng bớt một… miệng ăn.” – Eugen nói đùa. “Trông em cũng không bé lắm và cũng chẳng trẻ lắm nên không nhiều thí sinh biết em kém họ tới 3, 4 tuổi và mọi người đối xử với em rất bình thường. Những người biết điều này thì có vẻ tôn trọng em hơn vì em đã chuẩn bị rất kỹ như các thí sinh khác.” – Eugen chia sẻ. Cách đây 3 năm, Eugen bắt đầu học Vật lý, sớm hơn 2 năm so với yêu cầu của nhà trường, và ngay lập tức bị cuốn hút bởi môn khoa học này. Cuối năm đó, Eugen tham dự kỳ thi Olympic đầu tiên của mình. Đó là một kỳ thi tổng hợp các môn khoa học tự nhiên của Slovakia với Toán, Vật lý, Thiên văn học, Sinh học… và Eugen xếp thứ 3 toàn kỳ. Cuối năm 2007, tại cuộc thi Olympic Khoa học Quốc tế (IJSO) ở Đài Loan, Eugen cũng là thí sinh trẻ tuổi nhất. “Theo em, tuổi tác không liên quan nhiều tới trí tuệ” – Eugen tâm sự. Với tài năng của mình, Eugen đã được đặc cách “nhảy cóc” 2 lớp để lên lớp 11. Không phải một cậu “mọt sách” chỉ biết giam mình trong thư viện hay phòng thí nghiệm, giống nhà vật lý đoạt giải Nobel 1990 GS. Jerome Friedman, Eugen thích vẽ tranh hoặc ngắm tranh. Những lúc có nhiều thời gian rảnh, Eugen còn tham gia môn thể thao kayak (chèo thuyền) để đối mặt và hòa nhập với thiên nhiên. Tuy là học trò thông minh nhưng đôi khi Eugen cũng được xếp vào dạng “cá biệt” và gây rắc rối cho giáo viên bởi em thường xuyên nghỉ học để tham gia các cuộc thi trên khắp thế giới. Ý thức được điều này, sau mỗi chuyến đi xa, Eugen luôn cố gắng học bù để đuổi theo bạn bè cùng lớp, những người lớn hơn em tới vài tuổi. Sinh ra trong một gia đình bình thường, mẹ đang đi học ĐH văn bằng 2 còn bố đang nghỉ ở nhà để trông em bé mới sinh, Eugen phải tự nỗ lực phấn đấu. Mỗi ngày em dành tới 6 tiếng tự học. Hai bông hoa xinh đẹp từ Trung Đông 2 cô gái Kuwait xinh đẹp luôn nổi bật như 2 bông hoa của kỳ IPhO. Ảnh: Lan HươngĐến từ đất nước Kuwait, nơi mà phụ nữ mới chỉ giành được quyền tham gia bỏ phiếu và ứng cử từ năm 2006, Sare Almeshouti và Maryam Almathkour đại diện cho thế hệ những cô gái trẻ thông minh và năng động của quốc gia dầu mỏ giầu có này tham dự kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế tại Việt Nam. Cũng như các môn khoa học tự nhiên khác, Vật lý được coi là “lãnh địa” của các nam sinh. Số lượng thí sinh nam cũng áp đảo hoàn toàn. Chỉ có rất ít đội tuyển có thành viên nữ, mà lại chiếm tới một nửa của đội như Kuwait. Theo phong tục Hồi giáo, Sare và Maryam luôn đội khăn trùm kín mái tóc và mặc trang phục truyền thống với quần jeans dành cho du lịch. Vì thế mà ở bất cứ đâu, 2 cô gái này cũng nổi bật trong 400 thí sinh tham dự IPhO. Maryam Almathkour tâm sự: “Ở Kuwait, chúng em cũng là hiện tượng đặc biệt. Nhưng các bạn trai trong trường không trêu chọc, mà ngược lại rất ngưỡng mộ và tự hào vì bọn em giỏi Vật lý, được đại diện cho quốc gia tham dự IPhO.” Để lọt được vào đội tuyển, Sare và Maryam đã phải trải qua 3 kỳ thi ở quốc gia, vượt qua hàng trăm thí sinh khác và ôn luyện ròng rã 1 năm với các giáo viên giỏi của ĐH Kuwait. Mỗi tuần cả đội giành 2 buổi chỉ học Vật lý, thời gian còn lại học các môn văn hóa khác. Lý giải về niềm đam mê đặc biệt này, Sare Almeshouti chia sẻ: “Em bắt đầu hứng thú với Vật lý từ cách đây 2 năm. Em thích được làm các thí nghiệm, khám phá những hiện tượng vật lý. Em thấy rằng môn học này sẽ giúp ích cho mình rất nhiều trong cuộc sống, chẳng hạn như hiểu biết về điện.” Cả 2 cô gái đều tâm sự rằng sẽ tiếp tục theo đuổi môn khoa học cơ bản này ở ĐH. Tuy đã tham gia IPhO nhưng họ không được hưởng ưu tiên gì mà sẽ vẫn phải thi ĐH với 3 môn Tóan, Hóa và Tiếng Anh. Thí sinh “cô đơn” nhất kỳ thi Chỉ có một mình, nhưng thí sinh duy nhất của đội Cuba luôn chủ động làm quen, kết bạn với thành viên các đội khác. Ảnh: Lê Anh Dũng Là thí sinh duy nhất của đội Cuba, lại bay nửa vòng trái đất tới Việt Nam, mọi người đều nghĩ rằng Jose E.Alvarez Roca là “thí sinh cô đơn” nhất kỳ thi. “Đôi lúc em cũng cảm thấy cô đơn và nhớ nhà, nhưng lý trí lại bảo em không được để cảm giác đó tồn tại vì em đang mang trên mình sự tin tưởng và kỳ vọng của cả đất nước. Đề thi rất khó nên em cần có tinh thần tốt nhất để làm bài thật tốt.” – Jose tâm sự. Để vơi đi cảm giác cô đơn, Jose rất chủ động làm quen với bạn bè những đội khác như Argentina, Puerto Rico, Colombia, Tây Ban Nha… trò chuyện về đất nước, phong tục tập quán. Thấy Jose ở đâu, các chàng trai Tây Ban Nha cũng tiến tới khoác vai và trò chuyện vui vẻ như “người nhà”. Jose cũng từng bắt chuyện với cả những chàng trai của đội Việt Nam. Để trở thành đại diện duy nhất của Cuba, Jose đã phải tham gia tới 25 bài kiểm tra trong nước. 15 HS được điểm cao nhất, giáo viên lại chọn ra 5 HS vào đội tuyển để huấn luyện. Cuối cùng, HS xuất sắc nhất được cử tham dự IPhO, 4 HS còn lại tham dự một cuộc thi Vật lý khác dành cho khu vực Mỹ Latinh tổ chức tại Mexico. Jose đã tham gia ôn luyện trong khoảng 6 tháng trước khi tới Việt Nam. Mục tiêu của Jose là đạt huy chương nhưng em biết điều đó không hề đơn giản bởi cuộc thi rất cạnh tranh. Jose chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên em đi ra nước ngoài một mình nhưng không phải lần đầu xa nhà vì em đã lên thủ đô Lahabana vài tháng để ôn luyện. Vì thế, em biết cách tự chăm sóc mình và bố mẹ không phải lo lắng nhiều.” Trước khi lên đường, bố mẹ và thầy cô động viên rất nhiều và tin tưởng em sẽ đạt được kết quả tốt nhất. Ở Cuba, Jose được học về lịch sử Việt Nam, nhất là về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, những thông tin về một Việt Nam đổi mới thì em còn chưa biết nhiều nên Jose đây là dịp rất tốt để hiểu thêm về đất nước bạn bè thân thiết của Cuba. Jose rất thích thú mỗi khi đi khám phá các danh lam thắng cảnh của Việt Nam. Đặc biệt khi tới Bát Tràng, Jose đã tự tay tập làm đồ gốm và đặc biệt ấn tượng với nghệ thuật làm gốm của người Việt. Nguyễn Thu Trang, tình nguyện viên đội Cuba cho biết: “Vì múi giờ ngược nhau hoàn toàn nên Jose rất ý thức được việc phải thích nghi với sự thay đổi giờ giấc của Việt Nam. Jose không bao giờ trễ giờ, cũng không để tình nguyện viên phải nhắc nhở, giục giã. Những việc cần làm, nên làm hay nên tránh, Jose đều tự biết.” Lan Hương