Cài hình ni nghĩa là chi mà mình không hiểu lắm chẵng nhẽ con cháu chúng ta không còn được thấy Hoàng Thùy Linh đónh phim 16p chăng hay là Hoàng Thùy Linh bữa ni không còn khóc vì mấy vụ như rứa nữa
Nói chung là quá sức ý nghĩa, có cái miềng còn không còn nhớ, không còn biêt huống gì là con cháu miềng Tkanks HT thêm vài cái nữa vẫn chưa đủ đấy
Miềng thì mấy cấy trên ni cấy mô miềng cũng biết, hehehehehe. Nhất là chương trình Bông Hoa Nhỏ, hồi nhỏ lúc nghe tiếng tivi đen trắng phát chương trình là mình đứng nghiêm chào cờ
Mình nhớ ngày xưa hay bị muỗi cắn gải chặp thành mấy cục ghẻ. Ba mẹ hay gọi nó theo 1 chương trình "Những bông hoa nhỏ"
Xem cái nào cũng đáng nhớ và kỷ niệm lại tràn về, cảm ơn bạn( trừ cái ảnh Hoàng Thùy Linh mình thấy thật vớ vẩn)
Tuấn biết chứ liệu con cháu của Tuấn còn nhớ hay ko? Liêu con cháu Huy có biết và có được xem bộ phim "Nhật ký Vàng Anh" nữa ko?