Hiện nay trong giới học sinh đang nổi lên phong trào "chế tác" những trò đùa kinh dị khiến nhiều bà con bức xúc. Giựt... dây áo lót Nghe có vẻ hơi ấn tượng, đúng không nào? Đây là trò các teen nữ mang ra làm trò cười cho nhau nhiều nhất. Cách đây mấy ngày, trong giờ học Toán, thầy đang giảng bài thì bỗng dưng cả lớp nghe những âm thanh "Bựt! Bựt! Bựt!" phát ra phía cuối lớp. Đang còn lơ ngơ với bài giảng của thầy, anh chàng T(trường BP) bỗng đỏ mặt khi thấy hai cô nàng ngồi bàn bên đang...giựt dây áo lót của nhau! Cả hai cô nàng còn khoái chí cười hô hố khiến cả lớp đều...choáng váng! Đôi khi chỉ có một người bày ra trò này còn người kia phải chịu hậu quả! Một lần đang ngồi say sưa học bài, L (trường MĐC) bỗng giật mình khi ai đó giật dây áo lót của mình xong buông ra đánh "bựt!" một cái khiến L vô cùng hốt hoảng. Tưởng đâu bị tên 35 nào giở trò L định quay lại tát cho nó một trận ai ngờ vừa quay sang thì thấy nhỏ bạn, nó cười hô hố và giải thích rằng đây là trò mới du nhập vô trường nên thử cho vui khiến cô bạn L tức điên mà không nói được lời nào! Cho nó... "khỏa thân"! Mới nghe thì có vẻ hơi "sexy" nhưng thật ra đó là trò mà bọn con trai đang dùng để "xử" nhau trong những giờ ra chơi đấy! Hễ không vừa mắt tên nào thì thay vì đánh nó "bầm dập" như trước đây, bây giờ chỉ cần cho nó "khoả thân" trước mắt mọi người là nó đã "biết điều" lại rồi! Đây là một trò chơi đáng "báo động" nhất hiện nay cần phải dẹp bỏ. Anh bạn H (trường MĐC) trong một lần ra chơi đang ngồi huyên thuyên về chiếc điện thoại N73 mới mua thì kế bên, K đang nhìn H với ánh mắt hình viên đạn vì cho rằng anh bạn này đang nổ và khoe của quá đáng. Không nói không rằng, K cùng mấy tên con trai khác hè nhau đè H xuống trong khi H chẳng hiểu gì và ra sức vùng vẫy để thoát thân. Nhưng "một cây làm chẳng nên non", H "bất lực" để cho bọn con trai lột hết áo rồi đến quần, cũng may là vừa bị kéo quần xuống một chút thì H chạy thoát được ra ngoài, thật hú vía. H rất giận nhưng không dám báo giám thị vì sợ bị "xử" tiếp... Không đẹp nên cần dẹp bỏ! Những trò chơi mất văn hoá như thế không những làm mất đi nhân cách của học sinh mà còn xúc phạm đến danh dự của người không may mắn bị nhắm đến. Anh bạn H chia sẻ lần đó bị mấy đứa con gái thấy hết phần trên của cơ thể làm H ngượng chín cả người, cũng may là kéo quần lên kịp, nếu không chắc H xin ba mẹ chuyển trường khác luôn chứ không còn mặt mũi đâu mà học trường này nữa. Cô bạn L sau lần bị giựt dây áo bất tử thì luôn đề phòng trước sau vì "cứ hồi hộp sao sao ấy"! Mỗi khi gặp nhỏ bạn thân là L lại ngồi xa gần...5 mét! Mặc cho nó cứ ra sức giải thích là sẽ không làm thế nữa nhưng biết đâu máu "điên" nó nổi lên thì chết! Tốt nhất là tự đề phòng vẫn hơn. Tuy chỉ mới dừng ở mức độ "đùa" nhưng nếu như không chịu dẹp bỏ những trò nói trên ngay thì chắc chắn một ngày nào đó bạn sẽ lãnh đủ sự trả đũa của đối phương đấy và khi ấy hậu quả sẽ khó lường. Hãy đừng mang những trò đùa vô bổ ấy vào học đường để không đánh mất đi sự trong sáng và hồn nhiên của tuổi teen chúng mình các bạn nhé!
Đọc bài nì của chị Vy mà nhớ hồi cấp II, bọn con trai lớp miềng cứ 15 phút nghỉ giữa giờ là kéo nhau ra "khám"! Mỗi ngày tụi nó chọn một thằng, đến giờ ra chơi là cả bọn chúng nó xúm lại túm thằng kia quẳng nằm lên bàn giáo viên rồi cả bọn cùng nhau "cưỡng... khám". Có một ku chống cự ghê quá bị xé toạc cả quần luôn. Con gái tụi miềng nhìn mà bưa, không biết nói chi nữa hết! Nhưng mà chừ nhớ lại cũng thấy vui. Và... tiếc!
còn lớp em mấy thằng nó chơi trò thu cặp,đứa nào xui thì bị lấy dép đôi xuống tầng 3 ,hay tổ chức chiến tranh lạnh giữa con trai 2 dãy.......nạn nhân tội nhất đó là mấy cái chủi
Đúng là "nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò" hí! Nghe bé Thúy nói mới nhớ, hồi cấp II bọn con trai lớp chị còn chơi trò... chấm điểm vòng 1 của bọn con gái nữa (sặc)! Đến khi bọn con gái biết, tụi nó làm mặt lạnh nghỉ chơi với con trai làm bọn kia phải đi theo xin lỗi + năn nỉ gãy lưỡi luôn!
Trùi đâu ra mà nhiều chuyện zui và dữ quá vậy sao hồi xưa chẳng ai đụng tới mình,mà mình cũng chẳng chứng kiến cái nào zui zui như vậy hết trơn...bùn dễ sợ * Nghe Thím Vy nhà ta nói vậy,mà thấy tụi trẻ bây giờ làm mất nhân cách quá;học hành thì không ra sao phá thì hay quá....pó tay
Hic, mấy trò này chơi suốt, nhưng thường thường đứa nào trông yếu yếu thế mới bị khám thôi, chứ vơ phải đứa nào khùng khùng, hắn vác tông với mã ra chặt cả lũ a. Trò giựt dây áo lót thì khỏi nói, thời cấp 2 đã thấy, lên cấp 3 hết rùi, mấy em xấu xấu thì ko ai giựt, mấy em xinh xinh thì đã có bồ, thằng nào đụng vào chắc sẽ bị "khám" cũng nên! Còn vụ thu cặp với vứt dép thì thường quá đến giờ vẫn chơi, đến lúc cô gọi nó lên bảng mới chịu trả lại. he he. Còn mấy vụ như "thấy thằng bạn chạy qua, gọi nó lại như khẩn cấp rùi hỏi "khỏe ko mày?" - tức nhất là lúc đạp xe lên dốc mà phải quay lại (tưởng chuyện gì gấp mà) rùi nghe hỏi câu ngớ ngẩn. Ko tin a? thử xem.
Thực ra, học sinh không đùa nghịch, không phá thì không phải là học sinh, nhưng đùa nghịch quá đáng thế này thì cần phải xem lại. Hồi trước, học cấp 3, lớp của mình cũng là trùm phá hoại (toàn bị bêu tên trong giờ chào cờ à, nhưng mà chẳng có mấy trò kinh khủng ri) Hehe. Ku Tuấn, thử trò này nhé : vật ngửa một tên con trai ra giữa bàn, sau đó lấy viết ký + viết chi chít lên bụng + mặt + tay chân (chỗ mô có thể viết thì cứ viết). Sau đó khiêng nó ra quẳng vào cái thùng rác to to đặt trước lớp ấy. Hehe...
Hic, trò đó mất công lôi thôi rắc rối quá mà! cái chi nhanh gọn đơn giản ý chị ơi! Hum nọ vùi thằng bạn đang say lại lấy dây thun buộc chỏm, tổng cộng dc 18 chỏm li ti, cô thầy vô cười đau cả bụng!