Nhanh chân gửi bài nào các bạn ơi!!!

Discussion in 'QTN Radio' started by Candy, May 24, 2009.

  1. Candy Quản lý Diễn đàn

    Chủ đề QTN Connecting số 03: "Tháng sáu mùa thi"

    "Tháng Sáu mùa thi
    Anh hiểu lắm, cái nhíu mày chân thật
    Những nghĩ suy, khiến con người chợt lớn,
    Em bắt đầu, nơi anh đi qua"

    Có lẽ trong chúng ta đều đã một lần được nghe những ca từ trong sáng với giai điệu nhẹ nhàng của bài hát "Tháng sáu mùa thi".
    Vâng! Tháng sáu! Là cái tháng của những hoài bão và ước mơ. Là tháng sáu của những đêm chong đèn thức suốt canh thâu, nỗ lực cố gắng cho kỳ thi đại học sắp tới!
    Là tháng sáu của những thế hệ con người đã đi qua với những trăn trở lo âu và hồi hộp trước một bước ngoặt của cuộc đời!
    Là tháng sáu của chùm phượng vĩ và nỗi buồn xa xăm khi phải rời xa mái trường thân yêu!
    Và một tháng sáu nữa lại sắp đến trên khắp đất nước của chúng ta!
    BBT chương trình QTN Connecting xin phép giới thiệu chủ đề Số 03: "Tháng sáu mùa thi" như thường lệ, sẽ lên sóng vào ngày 19/6 tới.
    Và chương trình rất mong nhận từ các bạn những bài viết chia sẻ về một thời đã qua, cái thời mà chúng ta với những lo âu trước khi thi tốt nghiệp và đại học, những câu chuyện của chính cuộc đời mình cũng như lời khuyên nhắn nhủ gửi đến các bạn học sinh đang sắp phải "chiến đấu" với kỳ thi đại học đầy khó khăn phía trước. Không chỉ thế, chương trình xin được làm chiếc cầu nối gửi những lời chúc yêu thương và quyết thắng đến các thành viên trong diễn đàn của chúng ta, chúc cho kỳ thi của các bạn sẽ thành công như mong đợi.

    Và ngay từ bây giờ các bạn có thể gửi những chia sẻ của mình đến cho chương trình qua email: qtnconnecting@quangtrinet.com

    Chương trình rất mong nhận được sự phản hồi từ phía các bạn.
    Xin cám ơn và hẹn gặp lại vào ngày 19/6/2009.
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Hiện nay, BBT đã có chủ để mới cho QTN Connecting số 03, Rất mong nhận đc bài viết của các bạn tham gia.
    Và đừng quên đây là cơ hội để các bạn gữi trao lời yêu thương đến những người bạn, người em của mình, là lúc tiếp sức mạnh về tin thần để họ vững vàng và tự tin hơn trước kỳ thi ĐH quan trọng.
    Hãy gữi yêu cầu cho chúng tôi, bao gồm:
    * Tên người nhận.
    * Lời nhắn gữi.
    * Bài hát mà bạn muốn gữi tặng.
    Nhanh chân lên các bạn nhé! Đến hết ngày 10/06/2009 chúng tôi sẽ biên tập để gữi đến các bạn chương trình số 03.
  2. thinhchua Thành viên

    bài đầu tiên nào !!!
    Mi à...Nhanh thật..Cuộc sống đang trôi theo cách của nó..t k nhớ rõ lần đầu tiên 2 đứa quen nhau là khi mô nữa, quá lâu rồi, đã quá lâu rồi...Có lẽ hôm đó là 1 ngày tuyệt đẹp của tháng 8/1994, có lẽ lúc đó t đc gặp m.
    2 thằng, 2 cá tính, 2 hoàn cảnh sống, để rồi lại đến bên nhau vì những nỗi buồn của cuộc sống đang trôi kia.Mi ơi.mình có vượt qua đc cáu cuộc sống ngột ngạt kia k m? m 20 tuổi rồi, t chỉ mới 19, nhưng sao mình lại hải chịu đựng nhiều quá những nỗi buồn này chứ???
    1 thằng khô khan, bất cần như t thì thật là khó để nói lên tình cảm của mình, đặc biệt là đối với 1 thằng ban.Nhưng hôm qua, nghe bé Lớn nói, mi viết status nói nhớ t..thì..t..cũng muốn nói với m rằng"t cũng nhớ m nhiều nhiều lắm... :))..sến hèo..nhưng k sao..hì.. nghe 1 bài "gọi tên tôi bạn thân hơi " nhen..
    Hana and Candy like this.
  3. thucxinh Thành viên

    Những hạt mưa đầu mùa nồng ấm
    Làn gió trôi theo suối tóc ngọt ngào
    Trang sách mở bao điều cuộc sống
    Ta bước vào tháng sáu mùa thi
    Lứa tuổi học trò dường như ai cũng có những kỷ niệm về tháng sáu , về phượng hồng,về tiếng ve kêu , về mùa thi và những kỳ thi quan trọng nhất trong cuộc đời của mình.Mặc dù đang mùa hạ nhưng tháng sáu thường lúc nào cũng có mưa, những cơn mưa luôn làm cho người khác cảm nhận một nỗi buồn mênh mang ... Với riêng Thục những cơn mưa trong lúc thi dường như nó mang đến cho Thục một sự may mắn vì những ngày thi mà có mưa luôn là những ngày thi có điểm cao .Tháng sáu còn gọi là tháng mùa thi , tháng để những cô cậu học trò hối hả trong học tập .Chẳng biết nói gì hơn Thục xin chúc các ACE sẽ có một tháng sáu thật ý nghĩa , đạt được kết quả cao trong học tập . Phượng nở rồi , ve kêu rồi vậy là mùa chia li đa đến .Mổi người đi mổi hướng nhưng sẽ mãi nhớ về nhau .Đến bây giờ Thục nhìn những em học sinh đang chuẩn bị, nao nức , thức khuya để ôn thi, Thục chợt thấy lòng mình như nao nao , hồi hồi và xao xuyến.Và Thục
    không thể viết tiếp được nữa rồi vì viết cũng không thể nói hết những tâm sự , những rung động về mùa thi, về tháng sáu .....
    Chia tay mùa hạ trời còn mưa mãi hay nước mắt ai .
  4. cỏ lông chông Thành Viên Danh Dự

    Cảm ơn tất cả các bạn, còn rất nhiều rất nhiều thời gian để các bạn tham gia.Nào cũng hưởng ứng cho số thứ 3 đi các bạn.
    Hãy gửi những bài viết dòng tâm sự hay những lời chúc của các bạn đến bạn bè người thân qua email: qtnconnecting@quangtrinet.com
    Hana likes this.
  5. Candy Quản lý Diễn đàn

    Cảm ơn Thịnh và Thục đã gữi bài viết cho BBT ! Các bạn có muốn yêu cầu bài hát đc phát ko ?
    @ all: Hãy gữi bài cho chúng tôi ngay bây giờ!!! Và hãy chờ đón bài viết của bạn tại QTN Connecting số 03 nhé :)
    Hana likes this.
  6. thinhchua Thành viên

    Cho mình yêu cầu bài " Tiễn bạn lên đường" hoặc "gọi tên tôi nha bạn thân hỡi" đc k?
    Hana likes this.
  7. Candy Quản lý Diễn đàn

    Theo bài viết của Thịnh, BBT sẽ chú ý để lựa chọn 1 trong 2 bài hát mà bạn yêu cầu :d
    Up lên cho mọi người theo dõi và gữi bài cho BBT.
    Hôm nay, là 1/6 rùi !
    Bạn muốn gữi lời yêu thương ?:x
    Bạn muốn 1 phút giây trở về với kỉ niệm?
    :x
    Bạn muốn chia sẽ cảm xúc của một thời áo trắng học trò ?:x
    Hãy gữi bài viết cho QTN Connecting để cùng nhau lắng nghe và sẽ chia cảm xúc ^^!
    Hana and Voi con like this.
  8. Candy Quản lý Diễn đàn

    Bà con chú ý thông tin nào!!!
    Up lên để nhận bài viết từ thành viên :x
    Hana likes this.
  9. secretman Thành viên

    Chương trình chỉ có 30 phút nên nhanh chân đi mọi người
    Up cái :d
    Hana and Candy like this.
  10. xucapochino Thành viên

    Lướt qua những bài viết này, tôi lại nhớ đến tháng 6 của tôi.
    Cũng vào những tháng ngày nắng chói chang này, tôi bứớc vào kì thi cuối cấp. Tôi lúc đó vô cùng căng thẳng. Nếu không đạt điểm cao trong kì thi này, tôi sẽ không có cơ hội được chuyển tiếp vào trường đại học. Nhìn dáng tôi lo lắng đến xanh xao vàng vọt, bà tôi cứ thở dài xót xa.
    Từ chiều muộn trước ngày tôi đi thi, bà đã ngâm đậu pha đường chuẩn bị một nồi chè đậu đỏ cho tôi ăn lấy hên. Bà bảo: "Đã đậu rồi còn đỏ nữa thì chắc chắn vào bảng vàng bảng bạc không chí ít cũng bảng bạch kim" (hì). Bà do quá sốt ruột mà cho đường vào sớm. Hạt đậu chưa mềm tới gặp đường thì đông kết lại, sượng trơ. Bà cố hầm thêm một vài tiếng nữa nhưng vô ích. Bà tôi buồn rầu nhìn tôi, không nói câu gì. Tôi bảo bà nấu lại nồi khác, bà lắc đầu buồn, làm thế khéo cháu bà thi đợt 2 mất. Tối đó bà tôi không ăn cơm, bà cầu kinh ở bàn phật. Có lẽ bà đang cố xin một vận may khác cho tôi. Tôi nhìn nồi chè ban chiều, nhìn dáng bà tôi lưng còng ở gian trên mà lòng nặng trĩu. Cả nhà tôi ai khuyên can thế nào bà cũng không dùng bữa. Chỉ khi mẹ tôi bảo uống nước chè đậu đỏ cũng may mắn thì bà mới thôi. Buổi tối hôm ấy cả nhà tôi quây quần bên nồi chè sượng, mỗi người một cốc tướng "chè không người lái". Bà cười hiền còn tôi lúc ấy cảm thấy kì thi này cũng như bao kì thi khác mà thôi.
    Buổi sáng trước khi đi, mẹ giúi vào tay tôi tờ tiền màu đỏ, em tôi nhường hẳn cho chiếc xe đạp sơn màu hoa phượng. Tôi chỉ thiếu một bộ cánh màu xe cứu hỏa nữa thôi, là trở thành tọa độ trung tâm của mọi sự may mắn.
    Hôm đó,tôi đi thi, mang theo sự san sẻ vận may, tình yêu thương của gia đình. Không hiểu sao khi chiếc xe đạp vừa lăn bánh, tôi đã thấy lòng nhẹ bẫng. Không chỉ bởi tôi có quá nhiều màu đỏ may mắn, tôi còn được bao bọc trong màu đỏ yêu thương. Một khi màu xám của sự lo lắng bị thay thế bằng màu đỏ của yêu thương và niềm tin thì màu xanh của sự thành công, yên bình sẽ đến. Tôi lúc đó đã nhìn thấy một bầu trời xanh bao la.
  11. Candy Quản lý Diễn đàn

    Cảm ơn chị Tâm đã chia sẻ cảm xúc của mình với BBT :d
    Còn 6 ngày nữa sẽ kết thúc hạn gữi bài viết!!!
    Các bạn hãy chia sẻ cùng chúng tôi !!
  12. Hana Thành viên

    Gửi cho tôi một thời để nhớ
    Vào cái thời của tôi cách đây mấy năm, trong một ngôi trường cấp 4 củ kĩ và chật hẹp, bọn tôi, hai mấy đứa đã từng ở đó, học cho những ước mơ.
    Tôi vẫn còn nhớ như in cái khoảng thời gian đó, cả lớp chở nhau trên những chiếc xe đạp chạy dọc khắp phố, từ Đông Hà lên Cam Lộ, ra Gio Linh, Cửa Việt, vào Thành Cổ, Triệu Phong… Ngày đó xa thế mà đâu cũng đi, đi vì biết rằng sẽ không còn nhiều dịp có thể đi cùng nhau thế này nữa. Vẫn nhớ cái quán nước mía ở đường Đào Duy Từ, cái quán chè nơi Lê Thế Hiếu mà mỗi khi có dịp lại tạt vào trò chuyện râm ran. Vẫn nhớ cái ngày cả lũ dại khờ đi bẻ trộm bắp ngoài ngã tư Sòng đem lên đồi Cọ Dầu nướng, trong ánh lửa buổi chiều tối muộn, bạn bè bên nhau sao mà ấm áp tình thân đến thế. Và tôi nhớ mỗi buổi trưa hè về, với cái gió Lào rát bức uể oải, cả lớp lại lao đầu vào một kỳ thi mới, quan trọng, nó có thể coi là bước ngoặt của cuộc đời mỗi con người.
    Ngày đó, với biết bao lo toan và suy nghĩ, từ việc chọn thi trường nào, ngành gì đã khiến tôi nhiều đêm không ngủ được. Đến khi lên xe vào miền Nam, chúng tôi mang theo biết bao sự kỳ vọng của gia đình, bạn bè và thầy cô, chỉ mong đạt được một cái gì đó để bước tiếp vững chắc hơn trong cuộc sống đầy chông gai ở phía trước. Có lẽ, không chỉ tôi mà tất cả những người khi đi thi đều mang trong mình một tâm trạng như thế, bồn chồn, hồi hộp, lo lắng, có thể tự tin nhưng đôi lúc cũng có cảm giác lo sợ và có khi còn run nữa. Phải đến khi bước ra khỏi phòng thi mới có cảm giác thoải mái hơn một chút. Bạn sẽ nhìn thấy được rất nhiều nụ cười nhưng đâu đó tôi vẫn thấy ánh mắt thất vọng, vẻ mặt buồn buồn của những bạn làm bài không tốt. Ngày đó, tôi cũng làm bài không được tốt…
    Nhưng vẫn tự an ủi mình, sẽ không sao đâu. Và thật may mắn làm sao, ngày đó tôi vừa đủ điểm để vào đại học.
    Sau bao nhiêu năm, khi nhớ lại cái ngày đầu tiên bước vào giảng đường đại học, trong lòng tôi vẫn còn mang một cái niềm vui nho nhỏ đó, nhỏ chỉ đủ để nhớ và thấy mình là một người thật may mắn làm sao.
    Các bạn ạ. Tôi biết đến QTN cũng có lẽ là khá lâu, nhưng đến bây giờ mới gia nhập vào cái cộng đồng chung này. Tôi không quen được nhiều người trên QTN, tôi cũng chỉ nghe loáng thoáng là diễn đàn có em Lãng Tử và Kid năm nay thi đại học. Có lẽ, cũng có nhiều em khác nữa mà tôi không biết. Nhân dịp này xin được nhờ chương trình nhắn gửi đến các em một điều là: Cánh cửa đại học không phải là tất cả, nhưng thật tuyệt khi chúng ta bước được vào đó phải không nào! Chúc các em bình tĩnh, tự tin vượt vũ môn thành công nhé. Đặc biệt gửi lời chúc đến Lãng Tử và Kid và một người nữa tên là Nguyễn Đình Nhật, hy vọng được gặp các em ở thành phố phía Nam này. Cố lên các em nhé!!!


    P/s: Cho tôi được gửi một lời nhắn nhủ đến tất cả các bạn học sinh, sinh viên trong diễn đàn, đặc biệt là các bạn BTV - đang thực hiện QTNC, tôi biết tháng 6 cũng là mùa thi của các bạn, chúc các bạn thi tốt và hoàn thành tốt nhiệm vụ nhé.
    Và xin được gửi bài hát : Niềm tin chiến thắng đến tất cả mọi người.
    Candy likes this.
  13. Candy Quản lý Diễn đàn

    Cảm ơn bạn Hana!
    Úp lên cho mọi người theo dõi và gữi bài viết ! :d
  14. Hana Thành viên

    Cám ơn Candy. Thấy em nhiệt tình quá, chị cũng up cái nhé. Hôm nay là ngày 5/6 rồi.
  15. Hana and Candy Cùi bắp!!!
    Tiếp tục up nào!!!
  16. Rocker Cô Đơn Thành viên

    Xin 1 chân cu li nào... tình hình là 10 thi xong... 22 mới đi học quân sự...
  17. Voi con Thành viên

    Lão Hiếu culi ^^ hehe, viết bài gửi đi cho nó xôm tụ tề mấy bạn CTV và BTV ^^
  18. Adv Thành Viên Danh Dự

    Tình hình thấy ít yêu cầu quá. Up cho QTNC phát....:d hehe. Nếu dư thời lượng cho tớ nghe bài hát " Hương Ngọc Lan" với nha. Mặc dù nó chẳng thích hợp với chủ đề tháng này lắm.
  19. Candy Quản lý Diễn đàn

    BBT cảm ơn các bạn đã tham gia bài viết !
    Các CTV đã đăng ký hãy tham gia bài viết cùng chương trình nào. :d

    @ anh Hiếu ! B-) kêu rứa tý ra YH em nói chuyện nha ;))
    @ anh Hiếu culi : Lại thêm 1 tên H nữa trong SG, :( ngoài ni ĐN có mình em ah ! hic !
  20. Candy Quản lý Diễn đàn

    8/6 rồi !
    còn 2 ngày nữa là BBT tiến hành làm việc
    Up lên cho mọi người theo dõi và gữi bài nào :d

Share This Page