Pro thật.....! song _ cong _ne ma nhin thay chac cung phai ganh ty Ma hinh nhu ban tin con vit nha minh dang tuyen nguoi mau nam hay sao ay nhi? Anh nen dang ky vao lam kia, luong bong chac kha lam do
Oài, em í nhìn ngoài đời thật còn pro hơn thế này nhìu cơ. Chả thế mà \^o^/ cứ tiếc hùi hụi... Nói rứa là có người iu rùi đấy hả ku? Còn con bé em chị thì tính sao ấy nhỉ? Mất công chị vào tận ĐN làm mối cho mày!
Thế làm mối cho em đi chị Nghi,biết thế này hôm off mùng 3 tết em ngồi gần chị cho rùi...tiếc thật đấy.hehe
Híc....Oan uổng qua Chị Nghi Ơi....!!!!! Đó la` nói cho Oai rứa thôi. Thực tế la`đang chạy mỏi cã "CẲNG" theo pe' T đo'...Nhưng mà chưa có co hội để thổ lộ thôi. Híc... Lam` sao để "Thổ lộ với đối Phương " vậy pà kon..Giúp mình với cã nha` ơi...
thổ lộ ah,vấn đề đơn giản mà ko kém phần nguy hiểm đấy,trước tiên phải wem "đối phương" đã "kết" anh chưa,nếu rồi thì đơn giản thôi,vì họ cũng đang chờ mà,còn nếu chưa,hichic,vậy thì chuyển sang phương án 2 "Mưa dầm thấm lâu","lửa gần rơm lâu ngày cũng bén",đánh theo kiểu du kích ấy,cứ thỉnh thoảng "chọc" cái,lâu lâu lại "chọc"cái nữa.kakak,cứ chịu khó "chai" mặt một thời gian nữa,đến lúc chắc chán hãy ra đòn quyết định,không thì hối không kịp đâu. Một kinh nghiêm mà các đàn anh đi trước cho thấy cái đám bạn của nàng cũng có phần ảnh hưởng trong chiến dịch này,bởi vậy ngoài tán nàng cần tán luôn bạn của nàng (để nhỡ không cưa đổ được nàng thì cưa luôn bạn nàng cũng hay.kakakaka) Cuối cùng chúc bác thành công,đánh đâu thắng đấy... mà duc_qvn cứ làm mấy tấm thư pháp treo ở cổng nhà cô bé ấy là chết ngay ấy mà
Xí..í...í......Chời Ơi KHông giám lừa đâu. Ngoài đời còn Đẹp zai hơn nhìu kìa. Đây ăn thua gì. Chẳng wa là làm cho lạ mắt tí thôi. Không tin à ? Sờ vào là biêt ngay