Noel 2007 (của Mars)

Thảo luận trong 'Văn, thơ sáng tác' bắt đầu bởi Trầm Tích, 25/12/07.

  1. Trầm Tích Thành viên tích cực

    Noel ! Đến là hay
    Muốn lưu khoảnh khắc này
    Máy hỏng...

    Trời nắng nóng
    Bỗng hờn dỗi đổ cơn mưa...

    Đưa nhau vào góc đường
    Chúng ta tránh...
    Nước mắt trời
    ... và ngắm người qua

    Mưa như hoa
    Khi chợt ngước mắt lên
    Hoa trắng... nhẹ nhàng
    như bay trong gió

    Mưa vẫn hoài thế đó
    Ghét đến vậy là cùng
    Rồi lại nói lung tung
    Đến anh giao thông cũng đẹp...

    Kìa, hai nàng còn lại
    Cũng đã ghé vô rồi
    Trời cũng nguôi cơn hờn dỗi
    Ra biển cafe thôi...

    Nơi góc quán ấm áp
    Nhấm nháp bánh thật ngon
    Chiếc bánh bị cắt rời
    Bởi những nhát dao
    Chẳng dịu dàng gì cả

    Đất trời bao la
    Người vẫn trên tất thảy
    Noel nay
    Không một mình...
    không kem
    Chỉ nhìn những nụ cười mà lòng say đến lạ

    Sáu cái miệng phun châu, nhả ngọc...
    Chuyện "lớn lao", "to tát" trên đời
    Ấy... "Chuyện về con người"...:JFBQ00125061225b:

    Ghé biển tý thôi
    Một lát thôi rồi về...

    Xa xa
    Bờ cát mênh mông
    Biển bao la
    Từng ngọn sóng bâng khuâng
    từng đợt
    từng đợt...
    tràn vào bờ cát...
    Ta khao khát
    ... ở mãi khoảnh khắc này.

    Ôi! Trời lại lẫy... lại giận rồi
    Mưa...
    Đến là to
    Ghê lắm cơ...

    Chen chúc nhau dưới một mái hiên
    Chia nhau một trái táo
    Trời vẫn mưa...
    "Làm gì tiếp theo nào?"

    Đi mưa !
    Gật đầu cái rụp...
    Đi thôi...
    Kêu anh chàng ngồi co ro ở dưới
    Đi thôi !
    Đi mưa về !

    (Rạch rào xem giữa chuyện ngoài lề...
    Trên đường ra
    Kính ta
    Rớt mất !
    Than ôi !
    Kính rớt mất rồi !:anhga30:)

    Lạnh !
    Đấy !... Noel lạnh rồi đấy !
    Còn ai chán nữa thôi ?
    Ướt sũng hết cả rồi !
    Chao ôi !
    Ướt nhem !
    Ướt không thể ướt thêm được nữa !
    Hỡi ôi !
    Giáng sinh hai lẻ bảy (2007)
    Phong Ca thích bài này.

Chia sẻ trang này