Trước khi nói về điều kỳ lạ, LT xin mời bà con QTN đọc bài viết tổng quan về Nokia E55 hàng mới này: http://sohoa.vnexpress.net/SH/Dien-thoai/Smartphone/2009/04/3B9AFEF4/ 1 Con smartphone cực gọn và tính năng mạnh, LT coi xong cũng mê mê (ko biết do chị tiếp thị xinh mặc váy ngắn hay do máy).... Đó là lúc LT đi coi quảng cáo máy thôi, ko coi giá nên ko biết, ước chừng cũng trên 5 triệu -> 6 triệu cho tính năng (có wifi là kết rồi, chụp ảnh 3.2....) và thiết kế siêu mỏng đầu tiên của Nokia. Thế nhưng đi qua Bách Khoa computer thấy đăng giá ....1.450.000 VNĐ , quá shock! Về nhà LT seach Google thấy giá ở đâu cũng 5 triệu 5 trăm hết, vậy mà BK - 1 cửa hàng uy tín quất cái giá đó.... tin nổi ko trời? Nói là mần, chạy qua BK ngay,lỡ may nó có niêm lộn giá thì cũng mần dc 1 con ngon lèng, BK ai bán đồ dõm bao giờ hè? qua đó thấy đúng là 1.450.000 VND thiệt. Bà con ai ko tin cứ qua Bách Khoa computer mà coi, đối diện ĐH Bách Khoa luôn.
Hàng này là hàng fake thôi ...bữa nay E55 , E71 ...đều có hàng fake..2 sim 2 sóng...nhìn giá là biết ngay thôi mà..
Hàng dỏm đó ku Tuấn,hôm trước đứa bạn a bị lừa quả E71,ham rẻ 4t5 còn bảo hành 11t...Về so sánh với con E71 a đang sài nó mới biết là hàng giả,đúng là giang hồ hiểm ác... Hàng dỏm nhìn cái biết liền ah,có nhiều cách để phân biệt,hic...