Nuối tiếc...phai? chăng em chỉ là trò đùa trong Tình yêu của A???

Thảo luận trong 'Cảm nhận cuộc sống' bắt đầu bởi £ø[v]e.†ø.ße.£øved.ßy.¥øu, 19/4/09.

  1. Phải nói sao nhỉ? tụi mình chưa bao giờ bắt đầu thì cũng ko thể nói là kết thúc... em ko giận , cũng ko tức gì anh cả.. em chỉ buồn và cảm thấy thất vọng khi anh chỉ xem em như một trò đùa , một con rối trong tay anh...anh nói "anh yêu em"..câu nói ấy có lẽ chẳng hề xuất phát từ sự thật lòng....mà chỉ là nói cho vui thôi.... anh đã nói câu ấy với bao nhiêu người em cũng ko biết nữa...nhưng tại sao , tại sao lại là em??? tại sao anh tự cho mình cái quyền đem em ra làm trò đùa như thế???? em ghét anh vì anh thật giả dối.......có nhiều khi em đã cố gắng tin.. cố gắng tin rằng...anh cũng yêu em như em yêu anh... nhưng sự thật làm em đau lòng...lời anh nói chỉ như cơn gió nhẹ nhàng đến rồi di....em đã tự dối gạt trái tim mình bằng tình yêu mơ hồ của anh để rồi em tự mình chìm trong nỗi đau của chính mình.... em thật ngốc.... ngốc vì đã yêu anh... Ngày mình chia tay là 1 ngày thật buồn ,thật buồn!Chuyện của bọn mình,bắt đầu nhờ mạng và kết thúc cũng chỉ là 1 dòng tin nhắn!Em đã khóc,khóc giữa buổi học thêm,1 mình!Em vẫn nhớ lúc đó em mong ước được về nhà đến nhường nào,để được khóc cho thỏa thích,để ko phải cố gượng cười với thằng bạn thân ngồi bàn dưới,nhưng điều đo dĩ nhiên ko thành sự thật.
    Chia tay rồi em mới biết em vẫn chưa hiểu rõ về anh, anh đã làm em thất vọng rất nhiều lần.Nhưng em vẫn cư' ko chịu quên và cứ nhớ anh hoài!Có lẽ đó là 1 tình yêu mù quáng ,em thật ngốc khi cứ cố níu kéo 1 thứ ko phải của mình!Bây giờ thì em biết anh ko dành để cho em! Chúc anh hạnh phúc!Tạm biệt anh yêu!
    Cát...Khóc... thích bài này.
  2. vbcpro Thành viên

    khữa khữa.....................đọc song ko có cảm giác
  3. @ thy_kute : ưkm , đúng là pùk lắm mà ...
    @ .......: Ai hok có tâm trạng thì hok hiễu được đâu
  4. thinhchua Thành viên

    Đọc bài này khi dag nghe bài Thinking of you...Lặng,
  5. ^^~ , chắc là hay quá nên lặng thinh àk :d
  6. Cát...Khóc... Thành viên

    Hì, chị đã từng ở trong hoàn cảnh của bé nên chị hiểu phần nào. Nhưng rùi chị lun nghĩ " người ta ko xứng đáng để mình phải bùn"...nhưng đâu phải bảo ko bùn, bảo quên đi là sẽ làm được bé nhỉ?Rùi sau này, sẽ có lúc nghĩ lại chuyện này bé sẽ cười vì thấy mình đã bùn vì 1 người ko xứng đáng. Vui lên bé nhé! :)
  7. Cà Chua Thành Viên Danh Dự

    Nếu nói em đừng buồn nữa thì chắc em cũng không làm được nhỉ? nhưng em cũng nên nghĩ theo hướng tích cực, đừng cứ ôm mãi nỗi đau.
    Như chị Cát...Khóc... nói nếu người ta đã như vậy thì không xứng đáng với tình yêu của em, không đáng để làm em buồn. Tình yêu không phải là tất cả, còn nhiều thứ quan trọng để ta cố gắng và sống vì nó. Có đôi lúc quên đi là một điều hạnh phúc, đến khi em không còn cảm thấy đau đớn, không còn yêu nữa em sẽ thấy rằng mình đã rất ngốc. Mạnh mẽ lên em nhé!
  8. dạ , pé cũng đã nghĩ thế đó , cám ơn chị nhiều ,sau những nỗi pùk của sự mất mát và đau thương thì mọi người luk cần phải cười để sống tiếp những ngày sau mà ^^~ . Yêu nhất các thành viên trong QTOL
  9. ưkm , em cám ơn mọi người nhiều lắm, có thể là đã quá muộn để yêu người ta , nhưng h ta có thể bắt đầu lại một cuộc sống mới mà, như thế thì hok bao giờ là quá muộn, như thế sẽ khiến mìk thấy thanh thản hơn ^^~
  10. cuộc sống là phải pýt chấp nhận và phải vượt qua :) , em hĩu mà ^^~
  11. pé_như Thành viên

    cố lên nha Vân, đừng có pùn nữa bởi vì bên cạnh Vân vẫn có rất nhìu người mà.
    Tuy pé chưa tiếp xúc với Vân nhìu nhưng pé cảm thấy Vân đã là 1 thành viên của đại gia đình QTN rồi và cũng là 1 người bạn thân của pé rồi. ^^

  12. ưkm , cám ơn Như nhìu lắm, Vân cũng cảm thấy thế từ lâu ùi ^^~

Chia sẻ trang này