Vào ngày 19 tháng 12 năm 2009 1 số anh chị em QTN ta ở SG kết hợp với 1 số thành viên hội đồng hương Quảng Trị đã tổ chức 1 cuộc chơi "Bùng phát" hay gọi là.... tự phát cũng được. Kế hoạch đơn giản và nhanh chóng với đội ngũ....là ai ko biết, chỉ biết đi thôi Hành Trình: xuất phát chiều 19/12/09 (chiều thứ 7) và kết thúc tối 20/12/09 (tối chủ nhật). Các hoạt động chính: - Dạo chơi 1 Vũng Tàu, tắm biển, Lửa Trại, liên hoan nhẹ, đánh bài khuya, thưởng thức hải sản biển, ngắm bình minh biển Vũng Tàu, caffe biển Vũng Tàu,thăm ngọn Hải Đăng Vũng Tàu, Bún Huế, Tắm biển chán thì tắm suối,cuối cùng là về Long Thành uống sữa bò tươi Long Thành rồi kết thúc. Rất nhiều ảnh được chụp, nhưng để lựa chọn thật khó khăn,nên ai thiếu ảnh thì lấy riêng nhé, vì có lý do nên 1 số ảnh ko up được bà con thông cảm. Sau đây là loạt ảnh: Lúc ở phòng của chị em phụ nữ (thuê 3 phòng ở Phúc Thịnh Hotel nhé, ko phải ở chung nhé), tập trung trước khi vui chơi. Ở Biển Vũng Tàu lúc 8h tối Kiểu chụp ảnh xì tin mới của QTN Nổi lửa lên cưng Chương Trình "Ngắm bình minh biển" Mở đầu là Anh Tindaihiep với lời nhắn nhủ "Chụp cho tau cấy để về méc nhà có đi biển thiệt mi" Trong lúc này có 1 số ng` đang ngủ vì tối qua thức quá khuya đánh bài, hoặc là do thua nhiều hiệp quá nên ức, ngủ ko dc. Còn có ng` tuy mới 1h trước đó còn đánh bài, thế mà cũng dậy ngắm bình minh, vì ở SG ko biết lúc nào mới thấy dc mặt trời mọc... Smod kiêm sếp box Sài Gòn QTN, Hưng Bằng, với màn trình diễn .... tự bà con nhận xét Đây là lúc ở ngọn Hải Đăng Vũng Tàu, nhìn dc toàn cảnh tp Vũng Tàu xinh đẹp! Hưng Bằng hiện nay đang làm chủ 1 trang trại trồng chuối, nên mới có những kiểu chụp ảnh như này Xin phép cho LT mần 1 phô Rồi xin thêm phô nữa Đi tắm suối nè Hàng HOT là đây! Non nước hữu tình, ghềnh đá hiểm trở...rất hợp để chụp ảnh Vượt khó khăn để tới đỉnh cao ánh sáng (đèn flash ) Thanhtheqt: Cảm giác thiệt là Yomost!!!! Mát từ ngoài vô tới "trong" Đố bà con Mr Nguyễn (ng` ở giữa, có mặc quần ko? ) 222222222222 bà con QTN nè! Anh Tindaihiep: Chụp cho bây mai chừ, cảnh đẹp nhất là của tau Tập trung để về Long Thành nào!
ko đủ kiên nhẫn nữa rùi ........chỉ bik khóc vì tiêk.....cũng chịu thui ....mình mà đi thì càng chik hơn.oh man.........có ai giúp tui hạ hỏa hem . mọi ng thật vui .
ui hưng đại ka với vũ điệu thiên nga giãy cánh , ngưỡng mộ.......tài năng tiềm ẩn được khai quật, bộc phát theo hứng ..................rất hợp với dáng anh.
@Voi con: tất cả là 16 ng, nếu tính thêm ông anh của anh Bá (mr Nguyễn) thì là 17 Lúc lửa trại rất nhiều bạn khác cũng đi chơi biển cũng xin vào tham gia trò chơi và giao lưu.
hic ... hum đó k biết số lạ lạ mô mess tập trug bàn bạc kế hoạch đi vũg tàu .. mìh gọi lại thì ò í e .. tưởg ai nhầm số .. .. hum sau nghe Lãng tử nói .. mà cứ tưởg toàn ng` lạ lạ .. nên k đi .. tiếc qá .. .. toàn mấy a xinh đẹp :">
Cảnh đẹp, người đẹp ...rất chi là không khí ^ ^ @ anh Bá: áo hồng nữa, điệu chi mờ điệu nhưng mờ bữa ni nhín anh rất phong độ, mau kiếm 1 chị SG rùi về luôn anh nha! @ Đc: Con cái sau ni là triển vọng lắm, vì có bố múa đc vũ điệu ballet bản " Cái chết con thiên nga" , phân vai Thiên nga rụng cánh
Ngủ dậy !!!đang lạnh thấy ớn mà nhìn mấy cái ảnh đi biểnnổi cả da gà hi!có 1 anh kute cao cao.Bữa học Nguyễn Huệ với mình
có lẽ Hb chuẩn bị lên tinh thần để làm teen 10x rồi... Vũ điệu con thiên nga show hàng,hèn gì mấy e,mấy chị,mấy cô,mấy bác,mấy bà nhìn quá chừng... Ẹc cái ảnh cuối bé Phương k có chụm miệng làm teen bùn quá...Phải chu mỏ như Hb tề mới làm teen được... Một chuyến đi thiệt đúng vui vẻ... @Muội iu và Bi: sao lại ví a là thiên nga,a là con quạ(nhưng k phải quạ đen mà là quạ trắng)
Công nhận chuyến đi vui thiệt, cười từ đầu đến cuối, làm cho một người "chững chạc, dịu dàng" như \^o^/ cũng phát ra mấy điệu cười quái dị mà khi về nghe ku Sơn phát biểu "ku nghe O cười ku shock, cứ nghĩ O chẳng khi mô cười mấy kiểu nớ". Hix hix, mất hình tượng của tui quá! Thành công lớn nhất là chăn dắt được một đoàn Chicken Girl xinh tươi, pro mà các anh trong đoàn nhìn vào cũng phải thèm rỏ dãi huống chi là người ngoài. Và được các chick girls thống nhất bữa ni gọi \^o^/ là "má mì" hay "má Nghi" chứ không phải là O hay chị nữa ^^! Tiếc cái đoạn ở suối! Thứ nhất là mình già rồi, ko bay nhảy leo trèo nổi như lớp teen (các chicken girls) và cũng ít có động lực vẫy gọi như các zai già (HB, thanhtheqt, Tindaihiep) đi theo các em CG í. Thứ hai là bị bọn nó bắt ở lại giữ đồ . Chừ coi ảnh tiếc quá, ai dè leo lên trên nớ lại đẹp như rứa Cám ơn những người đã có ý tưởng và tổ chức cuộc chơi, đây có lẽ là chuyến du ngoạn vui nhứt của \^o^/ kể từ khi vào SG