Dạo này thấy chú Ex cũng rảnh rỗi nên chắc là có time vận động hành lang a-c-e trong box SG. Vì vậy Blacksun có cái nhã ý vận động cuộc offline lần 2 cho box Sg để xốc lại tinh thần cho mọi người. Bà con cho ý kiến rồi bàn bạc tại đây luôn nhé :43:
Đúng đó dạo này EX và MR.Nguyễn đang rảnh rổi. nên cái mod và admin hãy vận động đi chứ! Càng đông nữ càng tốt nhé! chứ thấy lần trước ít quá chỉ có 2 người! mà lúc đó 2 người đó chưa phải là thành viên của QTN nữa. Admin & mod cố gắng lên. đây ủng hộ tất Còn ý kiến là người nào đại diện đi tìm hiểu quán cafe nào đó để họp mặt trước, lên chương trình, báo cáo danh sách thành viên, chọn ngày(cái này nhớ đi coi bói nghe) và nhớ là phải có giảm giá cho cuộc họp mặt offline này nhé! mời tất cả bà con điều kiện chỉ cần là người QT. Rứa Blacksun định như răng rồi rứa! Chương trình thì như răng! phải nói lên cụ thể chứ. Người QT trong ni không phai là ít mô! rất nhiều! Chừng nào tổ chức thì PM hoặc Message hay phone nhé! cố gắng tranh thủ bỏ việc liền. hihì À đề nghị Mod hay Ẹc min sữa cái bài " Làm quen đồng hương Quảng Trị tai sài gòn " thành đăng ký họp mặt offline cũng được vì trong này có thông tin 1 số người rồi!\ Cố gắng lên !
BS chỉ mới phát động phong trào để mọi người cùng vào thảo luận thôi chứ chưa quyết định. Mọi người cho thêm ý kiến để BS tập hợp một cái chương trình cho nó hoành tráng chút nhé :blow:
vay thi moi ng fai hen nhau di chu em len mang cung nhiu ma co thay ma nao dau hay tai em len mang gio nay muon wa.nhung ma buoi ngay di hoc lam sao len mang dc. moi ng deu huong ung het .................. em tu tranh cu lam modbox sg............mod nha ta giiong "nguoi QT tram lang" wa....... :44:
Các Mót và ẹc min cố gắng lên nha! Mình nghĩ chắc ai cũng đồng ý cả nhưng do diễn đàn quá ít người online mổi ngày! Phải cố gắng lê đi chứ! Nên thôi tin về việc Ốp la chưa nhiều người biết đâu. Các Mót và Ẹc Cố gắng thu thập lại nick ID yahoo message rồi PM, Ai có điện thoại thì send message luôn. vậy là công việc nhanh nhất!
Cái diễn đàn này bữa nay vào được cái box này chắc cũng phải qua mấy vòng chán quá! lòng vòng mãi giống như mình thì còn có thể save link lại chứ những người khác thì người ta vào đây ở các dịch vụ cũng đứt cả hơi! mấy ẹc ẹc min coi lại đi vì vậy lý do cũng dễ hiểu tại sao lên tếng mấy bửa rồi mà chẳng có ma nào vào đây đăng ký! Đề nghị làm menu của các box ngay ngoài trang chủ chứ đừng lòng vòng như thế này nữa chán quá
Tui đang ở Đông Hà nhưng vẩn cảm thấy một điều gì đó từ tp hcm mang lại, mang vào trong tôi sự nhiệt huyết trong công việc nhưng đến giờ chơi thì chơi hết mình luôn, nên bà con ở tp hcm cũng vậy, làm hết sức, chơi hết mình Còn off thì bà con nên tranh thủ những ngày lễ lược chứ bình thường ngày thứ 7, chủ nhật thì quả là khó khăn. Sắp tới 22-12, rồi Noen, sao bà con không chuẩn bị trước đi nhỉ, một cuộc hop mặt trong ngày lễ thì thật là có ý nghĩa (nếu các cô, các cậu có nữa kia rồi thì có thể dẩn đi luôn cho vui nhưng tui nghĩ là họ ăn lẻ rồi...hihi) Chuẩn bị trước đi là vừa rồi đó, các you nghĩ thế nào (tui chỉ cổ động thế thôi chứ ngày đó không biết tui có mặt ở tp hcm không nữa nhưng tui vẩn mông các bạn ở tp hcm xích lại gần nhau hơn. <div class='quotetop'>(Namnet EAIT @ Nov 11 2006, 06:24 AM) [snapback]24669[/snapback]</div> Hihi, em về quê cũng chỉ để tiếp thêm công lực chiến đấu để cơ hội vào tp hcm phát huy khả năng, mong sơm gặp lại.
<div class=\'quotetop\'>(Bin @ Nov 30 2006, 107 PM) [snapback]26993[/snapback]</div><div class=\'quotemain\'> :qtol: Khi mô offline cho tui hay với nhé. [/quote] Thay mặt ITS. Bin đi nhớ kêu tui nghe. Chỉ đi theo nhậu thôi chứ không dám làm gì khác ![/b]
:qtol9: kế hoạch này cần phải cụ thể, tôi thấy anh em ta nhiều người nhất trí với ý kiến này lắm đó. quyết định tổ chức ngày thôi anh em ơi.
Ngóng mãi xem mọi người dự định thế nào, AE âm mưu cố tình là khách, hic, thế mà không thấy động tĩnh gì hết nhểy? Này Hùng, này Cường, này Thiên Nhai, này Mai Hải Sơn, này Namnet EAIT, này Đẻo.... và những ai nữa... lên tiếng nào... Chà, chỉ cần nửa ngày nghỉ, một địa điểm, một mong muốn tìm đến những mảnh tình quê giữa ồn ào xa lạ, là đã có thể ngồi bên cạnh nhau được rồi...