định khi về tới nhà sẽ tường thuật ngay buổi offline để những ai ko tham dự được tiếc ngẩn tiếc ngơ . ai dè hôm nay mới lấy lại được sức kể lại . nào cùng *BÉ* sống lại những phút giây đại gia đình QTN bên nhau nha . mùng 3 tết . ....... chà vậy là *BÉ* đã tới mảnh đất QT ,ĐH khác với tưởng tượng của bé nhiều ghê . .... đến nơi mới 5h sáng .( hix xui xẻo tưởng đến nơi là 6h ai dè xe đi nhanh quá . ) gọi cho anh small , mr nguyen , chị iu , chip chip ( tất cả vẫn chìm trong giấc ngủ ...) may mắn 45 phút sau anh mr nguyễn cũng đến đón . tưởng 8h sẽ gặp đông đủ cả nhà , hix ko thể tưởng tượng nổi cao su dài quá . 8h mới gặp được anh small , ATM ... ..chờ chờ đợi đợi rồi cũng thấy thêm linh_cute , minhchen , chip chip , HCP ... gặp nhau chẳng còn sự cách biệt , thấy thật gần gũi như là đã quen nhau từ lâu . 10h hơn ( sau khi ko thể chờ đợi thêm được nữa ) xuất phát lên CAM LỘ , đến lúc này thì thêm được ngan_ha nữa . VƯỜN HỒNG đã tới , anh VUONGVL ( cùng phu nhân ) , anh CUA , BOTAY.VOVONG ... đã chờ sẵn ở đó . vừa ngồi được 5 phút thì LÃNG TỬ cùng bạn cũng góp mặt . chà vậy là cũng đông đó chứ . sau màn lì xì của chủ nhà tất cả kéo đi tìm nhà hàng đập phá . CAM LỘ chẳng chịu chiều lòng người tất cả các nhà hàng chưa mở cửa ... lạnh ..lạnh nhưng đành phải kéo về ĐÔNG HÀ thôi . LÀNG NƯỚNG điểm dừng chân lý tưởng . cuộc chiến bắt đầu ... mọi người cứ dần dần kéo đến ... anh EXPPSS . CHIPHOI . , ITCOM cùng bà xã . BABE ...... CHỊ NGHI làm khí ngày càng rộn rã . những lời chúc , những ly rượu .... tất cả hòa trộn vào nhau cảm giác vui thật vui .... hix hix đang viết chị iu giục suốt thôi dành dừng ở đây đã . để chị iu viết tiếp . chị iu kể nghe hấp dẫn hơn nhiều hì hì . hơn nữa 2 ca sau *BÉ* chuồn đi thăm ông xã nên chỉ tham gia được mỗi ca 1 chút . chị iu và cả nhà viết tiếp nha .
Phần 2 Mọi người tụ tập ở Làng Nướng ăn uống đập phá đã đời, đến khi cầm cái bill thì Chip tá hỏa "mẹ ơi, một triệu đồng". Chuyền đi chuyền lại một lúc, hóa đơn bay về tay "đại lão gia" Small, lão gia đành trổ tài đi quyên tiền từng người. Mọi người ra về, làm đúng theo phương châm của QTN "không để sót lại gì ngoài... rác!". Hùng Ếch rút mobile fone ra "chị ơi, để cho em một phòng", không phải phòng khách sạn đâu ạ, nó là cái phòng Karaoke. Đã xí trước như thế nhưng vì đang Tết, đất chật, quán ít, người thì đông nên QTN ta đến đó vẫn phải đứng chờ ngoài gần 30 phút. Thấm thoắt đã đến giờ hẹn nhận phòng, \^o^/ mới nghe đại lão gia hô "vào phòng" đã nhanh chân chạy đến đứng sẵn trước cửa, thấy một đám người đi ra mặt mũi hậm hực vì bị giành phòng, \^o^/ lại trổ tài giao tế bắt tay với từng người dù chẳng biết chúng nó là ai và rối rít "thông cảm nhé em, mỗi người nhường nhịn nhau một tí". Bắt tay hết một lượt thì có người kêu "chị Nghi, không phải phòng đó, bên này kia", hix, đúng là đau não, phí công tốn sức quá chừng. Vào được phòng rồi các mem lại lác mắt vì nhạc xập xình, đèn màu nhấp nháy. TienSmall, Mr Nguyễn, botay.vovong, ngan_ha, Lãng Tử... a la xô kéo nhau lên nhảy, kiểu quyến rũ khêu gợi có, kiểu dịu dàng trầm tĩnh có, kiểu hoang dã cũng có. Ai không nhảy thì ngồi vỗ tay cổ vũ, trầm trồ "thật là trò xưa nay hiếm, không uổng bỏ công đi off". Tuy nhiên có một điều đáng tiếc là đi hát Karaoke nhưng mọi người nhảy đẹp còn hát hò lại chẳng ra gì, có lẽ rượu bia đã làm khản tiếng nên không thể hiện được như thực tài Hát được chừng một tiếng đồng hồ, uống hết chừng một két beer, ăn hết chừng vài dĩa cóc xoài ổi và mấy bao phồng tôm thì Hùng Ếch lại phất cờ ra hiệu "Hát Với Nhau thẳng tiến". Quả không hổ là chuyên viên Sở Kế hoạch và Đầu tư, hành động quyết đoán, đưa ra toàn những phương án hành động sáng suốt và đúng đắn. Phòng hát ở đó rộng rãi, có DJ điều chỉnh nhạc, tivi màn hình rộng 5 cái, mic không dây vừa hát vừa nhảy cũng không sợ ngã, đèn màu nhấp nháy, vừa bước chân vào phòng là đã không thể ngồi yên. Mọi người lần lượt kéo đến. Hát được khoảng 3 bài thì thằng cha DJ hiểu ý chuyển sang chơi toàn nhạc dance sôi động, hiền lành cỡ HCP cũng phải bước chân ra sàn nhảy ai đuổi cũng không chịu về ghế ngồi , cả những người ít khi nhảy nhót như \^o^/ và phu nhân của Vuonglv cũng kéo ra làm một bài nhảy sạp. Botay.vovong và ngan_ha thì hăng say đến mức quá nóng, cởi hết cả áo ra (nhảy thêm lúc nữa chắc các em chẳng còn gì để mặc :anhga35: ). Thông qua màn nhảy nhót, tất cả xích lại gần nhau, nắm tay nhau, khoác vai nhau, mở lòng với nhau, không phân biệt lớn bé, không phân biệt gái trai, tất cả như anh chị em một nhà... Cảnh tượng thật vô cùng thân thiết chẳng muốn rời ra! 18h. Bé đến cùng với Phong Ca, tinhvan và My Dream. Nghe hung tin "19h Bé lên xe ra lại HN", anh chị em buồn bã chẳng muốn hát, chẳng muốn nhảy, kéo nhau về bến xe tiễn Bé lên đường. Cuộc vui cũng nhờ thế mà chấm dứt. Các mem QTN thầm thì "hẹn cái Tết năm sau"...
em nhảy tí nữa thì áo quần còn chứ sao lại mất hết được chị ! lúc đó gọi là cảm hứng dâng trào nên mới thế mà ! @peNj: em có phải em ko đi được đâu , tại em ko chịu đi thôi mà ! có địa điểm hẳn hoi rùi mà ! mà cả đêm hôm trước ngày đi off làm gì mà ko xạc pin đến ngày đi thì hết pin chứ ! chán thế !
ọc...đêm nớ đi chơi với anh yêu nên tắt máy...về nhà ham nt răng bơ ngủ quên...nên ko để ý máy hết pin...sáng nớ định gọi điện thì biết máy hết pin...bưa sưa lưa...!
Có nhìu phương án, vào quán chat tìm số dt, xong ra bưu điện, làm như thế đảm bảo bé ni có mặt oiffline à! @bé, chị nghi: thanks 2 người nha, skin valentin chưa có mod thanks, ko thanks dc!
Cũng bon chen kể lại lúc mình gặp mọi người,vì là lần đầu tham gia mà,đến sớm lắm,rồi cao su đến 10h. lúc đến rock tom nghe anh tiến giới thiệu đây là Bé,nhưng nhìn vào đâu có bé đâu,bởi thế nên giờ gọi là Chị "Bé".chạy loăng quăng đến quán bún,chủ quán nói một câu rất dễ thương đầu năm "Hết Bún rồi em ơi",đầu năm nghe câu này sướng muốn khóc luôn.nhưng ở đây gặp được CHIP,bữa giờ chat với mình cứ tưởng giống đực,ai ngờ đâu một cô nàng năng động.hơ hơ.rồi gặp chị Tâm(bạn của Chip),hehe,có bà chị hơi bị hiểu mình.nhưng mà rất hay là chỉ đứng cười thôi chứ hok chịu giúp gì mình cả.anh Lộc cho em gửi lời hỏi thăm bx nhé.hôm đó đua Đông Hà - Cam Lộ - Đông Hà với cặp này sướng thiệt.lúc anh Vượng nói một câu nghe hay lắm "Anh nhìn đồng hồ xe của anh toàn 80 - 90km/h rồi mà vẫn hok đưởi được mấy đứa".haha,anh đâu có biết kim đồng hồ xe của tụi em toàn 100 - 120km/h hok mà đòi vượt. Phải công nhận hôm đó Ngân_Hà và BóTay.Vôvọng nhảy hay lắm nghe,chút xíu nữa là hok còn j trên người luôn.lúc đó mà có mấy cái cột cho 2 người thì thể nào cũng có màn "lau" cột.kaka.hát hay lắm.thật là hok hổ danh mod âm nhạc.mà cặp này hay lắm,lúc gặp ở nhà hát,ngân_Hà còn gọi mình bằng anh(thế mới sợ),lúc mà ngồi ở làng nướng cu cậu chạy đến "đê tau uống với THẰNG mingchen một ly",ẹc,mới xong tăng một nó hạ mình xuống luôn.hehe,nhưng hok sao,miễn vui và thoải mái!!! Lúc ở Làng nướng may wa',được ngồi gần 2 bà chị,gắp cho thoải mái.ăn bét nhè.no cả cái bụng. nói chung là vui,rất thoải mái,vui đến nỗi mà đến hôm nay cổ mới hết khản,người mới hết mệt...
Hic, tới làng nướng thì Lãng Tử xách xe Ngân_hà đi "lôi kéo" chị babe (Mars), vào nhà đợi ss Chuẩn bị lâu ơi là lâu, Lãng Tử tưởng tượng đến cảnh mọi người đang đánh chén thịt nướng ở Làng Nướng mà suốt ruột. Chở chị Babe lên Làng Nướng, quay lui quay tới đã thấy Linh_cute và babe ôm nhau rối rít, ngạc nhiên quá, té ra 2 chị em nhà này kết nghĩa lâu rùi:anhga29:. @ Linh_cute bà chị này uống rượu cũng dc lắm.
Đáng lẽ là ở nhà rồi... Thế mà em Lãng Tử iu quý còn lên lôi đi cho được, đang lui cui nấu cơm ăn để chiều ra nhà... Hic... Chờ có một tý tỳ ty thế mà ra bảo lâu quá nữa chứ... Đến nơi... Thấy khá đông... Quen có, lạ có... Choáng... Hơi lạ lẫm... Bất ngờ nhất là gặp Bé Linh... Từ hồi nào tới giờ mới gặp cô em, hic... Cứ rối rít chị ngồi với em... Vui vui... Em là em nhưng khác xưa nhiều quá... Ngồi bên em, em cứ tiếp thức ăn cho chị miết... Hic... Thấy vui vui... Nhưng cũng ngại ngại... Đến lúc về cũng chỉ là biết mặt và biết tên những người chưa biết... Có lẽ thế cũng okie rồi chăng... Hiềm một nỗi không ở lâu hơn... Nhưng có lẽ thế cũng đủ rồi chăng...
Đủ mô mà đủ, ko tham gia nhảy nhót tưng bừng ở ca 4 thì chưa phải đến độ vui, hì lần sau cố gắng hết trận nghe chị iu!
Híc híc, rút kinh nghiệm lần sau mình nhảy nhót "kiềm chế" thôi, không thì có người lại bảo: "Anh Tiến có mấy kiểu nhảy cuồng loạn!"
Đây là lần đầu tiên mình offline cùng QTN! Có cảm giác vừa lạ lẫm vừa thân quen! Mọi chuyện rứa là okei hết ko có chi phải bàn cải nửa! Hẹn sang năm! Hy vọng lúc đó mọi người sẽ tham gia nhiều hơn! Còn một chuyện nửa tí nữa quên! Về tổng kết các cuộc thi, rồi giả thưởng, chuyện tiếng Việt... Hôm off vui quá nên quên mất mấy cái ni rồi! Đề nghị mấy Admin giải quyết sớm hi! Còn đây là là tiết lộ về tiết mục lì xì đầu năm: Tiết mục gây cười hôm off đó! Sáng mồng 3 Tết, Cua chạy xe lòng vòng tìm mãi mới mua được 30 cái phong bao lì xì. Sau đó là tiết mục vơ vét tiền lẻ từ hầu bao của Mem CL. Tội nghiệp cho vợ chồng nhà Bác vại lúa và ku Tâm phải chạy khắp quán cà phê quyên góp và đổi tiền lẻ. Cuối cùng cũng xong. Cái phong bì có trị giá nhất là 5k còn lại chia đều cho 2k, 1k và 0.5k. Đặc biệt có phong bì chỉ đựng các Card của Bác Vại lúa, cái thẻ cào Mobifone 100k (cào rồi)....................
nghĩ lại ngày off mà vẫn đang còn dư âm . đúng là ko đi đâu vui bằng QTN cả . vừa ca vừa nhảy vừa uống vừa ăn ... nói chung là vui ko có gì tả được ! @minchen: ông anh có nói quá cho thằng em ko đó ! làm gì mà em dám gọi thằng tệ nhất em gọi chú hoặc bác thôi! bác nói thế tội em lắm ! mà nè ! hôm đó em và bótay hứng lên mới bốc lửa như thế thôi ! ko đến nỗi lau cột đâu anh à ! nhớ anh minchen quá !:hehehe:
hơ hơ ! anh minchen này thật là ! nhớ mà cũng kêu nữa à ! hình như cũng có người nhớ anh thì phải !:hehehe:gặp mặt thì thằng em sẵn sàng ! anh có dịp vào đà nẵng thì pm số điện thoại em 1 tiếng là ok !01683309080
ok luôn,chắc sắp tới anh cũn định vào ĐN một chuyến trước khi đi.có janh se alo,anh em mình off tại ĐN cho nó máu.thế đã vào Đ lại chưa chú?
hì hì bé quên làm sao được cái vụ bắt cóc satthu đèo đến nhà anh iu chứ . đã có lỗi là lôi sathu đi , lúc về lại ko chào được satthu 1 câu . ( để lần sau bé đền nha ) công nhận bữa đó vui thiệt . có nhiều xúc cảm khác nhau . ấn tượng với bé đó là cả nhà ai cũng vui tính . rồi lúc bé về hix 13 người tiễn bé ( cảm động muốn khóc ) . anh CÙA món quà của anh làm bé xúc động nhất . giờ vè bắc trời lạnh bé cứ đội chiếc mũ anh tặng ấm ghê . hehe hôm đó nhiều eng quá ko thì bé sẽ hun mỗi eng 2 cái ( sợ hun tất cả hết thời gian off ) . mấy cậu em cứ gọi là chị bé mới hay chứ ?
Ui trời! Anh yêu của bé là ai rứa? Giờ mới nghe lần đầu đó nha! Có phải là cái anh chàng mà hôm đưa bé về trước đó hả? Nếu thế thì thất lể quá! Ai lại đi ôm bé trước mặt người yêu của bé chớ!!!