Có 1 người đàn ông và 1 người phụ nữ ,mỗi người lái 1 chiếc xe đi và đi đi ngược chiều nhau trên cùng một con đường.Khi 2 xe đi gần đến nhau thì người đàn ông thò đầu ra khỏi cửa kính và hét lên : "Con lợn !!!!" . Người phụ nữ thấy vậy cũng thò đầu ra khỏi cửa kính và hét lên với người đàn ông : "Đồ ngu !!!" . Đi được một quãng,người phụ nữ đâm phải một con lợn đang long dong trên đường và bị lật xe xuống vực và chết ....! ..... => Có 2 bài học cho những người phụ nữ : + Bài học thứ 1 : cần lắng nghe người khác nói. + Bài học thứ 2 : không phải tất cả đàn ông đều đểu !
Có một con chuột bị một con mèo đuổi! Nó đang chạy thì gặp một chú trâu đang gặm cỏ, chuột mới nhờ trâu giúp đỡ trốn tránh mèo. Trâu bảo chuột chạy ra phía sau trâu, để trâu "ị" lên lấp cả người chuột, dấu mình trước mèo. Mèo tìm không thấy bỏ đi, trâu mới dùng chân móc chuột ra khỏi bãi phân. Không ngờ mèo quay đầu lại nhìn thấy, nhảy đến vồ và ăn thịt chuột. Từ đó suy ra: + Không phải tất cả những người "ị" lên đầu ta đều là kẻ xấu! + Khi được người ta kéo ra khỏi một đống phân lấp lên người chưa hẳn đã tốt!