Tối ni onl gặp ox bacsiquaivat, ông í update cho cái hình kẻo quên mặt chồng. Share cho bà con coi chơi nhé! Hàng hiếm, đến \^o^/ còn ít có cơ hội thấy nữa là, hehe... May mà ông í chụp với con sư tử, chứ chụp với gái thì đừng hòng sống sót qua năm này (mà sư tử cái hay đực ấy nhỉ?). Xem hình cứ nghĩ sao ox không leo lên con sư tử cưỡi chụp ảnh cho nó hoành tráng, đứng né một bên thấy nhỏ chút xíu à! @Táo: có đẹp zai hơn ông CUA của bà chưa? Lần sau cấm bà so sánh kiểu "xấu zai như bacsiquaivat và đẹp zai như anh CUA" nữa nhá!
Gớm, cái làn da trắng bủng trắng beo, Cũng cao đấy, nhưng trông hok nam tính như anh Cua nhà tui. Hừm, cũng được... trông kĩ cũng hay hay... Nhìn kĩ hơn nữa thì cũng thích.... Này bà ơi, thi thoảng ta đổi mới cái cho vui bà nhể????
chị nghi chèo kéo mình mãi vào xem mẹt ox nhưng đã có chị táo xanh vào xé tem cho rồi, thôi chị nghi cám ơn chị táo đi nhưng ko ngờ mẹt cũng tạm được tưởng xấu lắm hây hây mà cái mẹt ni có phải là bác sĩ vừa làm vừa vật ko nhỉ
Hok bít nữa. Liệu bà \^o^/ có bị ăn quả lừa ko đấy? Tui cứ tưởng tượng bacsiquaivat giống cái ông trong truyện tranh Bác sĩ quái dị cơ Xinh zai phết!(Tui nói con sư tử ấy)
bên cạnh con sư tử là 1 kon người mà trong 1 kon người là 1 kon đại bàng to tướng đang mai danh ẩn tích nó đợi ngày mở lồng là bây đi luôn
Ẹc, lúc nào cũng anh CUA nhà tui mà ko thấy CUA kêu ngược lại. Hôm qua gặp CUA, nó bảo tháng 11 tới em cưới vợ rồi. Cưới ai thế nhỉ? Chả lẽ: Hồ A CUA vs Lào Thị Táo
@Táo: anh CUA của bà manly còn bsqv của tui lại trắng trẻo đáng iu, bà so sánh răng hay rứa hè, mỗi người một vẻ chớ! Còn về độ đẹp zai thì bà yên tâm, sáng ni ku Lãng Tử đã khẳng định lại với tui "công nhận anh bsqv đẹp zai thiệt" rùi! (Mới gặp ông í có một lần, mặt mũi ông í ra răng tui cũng quên mất, hehe...). Cái ý tưởng "đổi hàng" của bà nghe cũng hay hay, lâu lâu phải đổi nhau cho nó mới lạ chứ, tui đồng ý! (Mà anh CUA của bà tuy "mới" nhưng chưa chắc đã "lạ" đối với tui ). @kid: đại bàng hay không thì chị còn phải check đã, chưa dám khẳng định. Cái chi thấy mới tin , có chi sẽ pm thông báo cho em biết là đại bàng hay chim sẻ hí! @aT: Hồ A CUA vs Bế Phương Táo, anh ạ! @ox: đi mô rồi ox, răng không thấy xuất hiện chào bà con chi hết rứa hè? Hay là lâu không vô diễn đàn, chừ mò đi tán gái rồi???
Oài!!! của mình thì chỉ bít để người ta bình luận thui ah...có lẽ hè này đi nắng cho nhiều đỡ phải trắng như vậy.heheh thui mặc kệ bx để õ hái trái táo già cho bx ngâm rượu cho rùi,hahahhaha bắt thêm anh Cua nướng luôn cho thơm
AAA,lúc sáng vừa mới khoe với mình đây.nhìn bác bacsiquaivat thư sinh thật.không khéo nhìn còn trẻ hơn em.thế chị Nghi chết đứ đừ là phải rùi.hơ hơ
@ox: uh, phải đi nắng cho đen bớt đi chớ bx đen thùi lùi à, đứng bên ox trắng bóc thì ngại lắm! Mà "hái trái táo già cho bx ngâm rượu" là sao ox? @Bjn: ox chị nhìu hơn em 1 tuổi, đều là zai tơ cả! Chị vẫn chưa biết là chị chết đứ đừ ox hay em nhìu hơn. Sẽ suy nghĩ kỹ về vấn đề này! (Hix, khó quyết định lắm đấy!). @darling: lâu ngày quá hè , em tưởng darling bỏ QTN rùi nữa chứ! Em vẫn cứ lang thang tìm zai, ấy quên, tìm chồng rứa đó darl, và đến giờ vẫn chưa tìm ra . Darl có ai thì mần mối cho em "chống ế" với! Bx và ku Long sao rùi darl?
@ Bx:Đang đi nắng nè tròi nắng quá đi vài ngày là cháy da thui ah,bx đừng lo...còn hái trái táo già về cho bx xử lý ,táo mà nhìu chuyện là bx cho vào ngâm luôn @NGựa Hoangai hội ngộ với pác có được không vậy
@ngỰa: hội ngộ buổi sáng hoặc chiều thôi nghe, hoàng hôn với bình minh là nguy hiểm lắm. Ox của em đẹp zai ngời ngời thế, nhỡ hội ngộ hoàng hôn xong anh nhảy vô tranh giành với em thì mần răng! @ox: giờ thì hiểu rùi! Hái Táo ngâm rượu (Táo này còn xanh, chưa già đâu ox ) + nướng CUA làm mồi --> tha hồ mà nhậu, ox hè! Mà ox cẩn thận với zai diễn đàn nhé, háo sắc lắm (nhất là ngỰa hOang)! @Bjn: Chip 2-4-6, chị 3-5-7, Chủ nhật cho em nghỉ đi chơi với Jang Na Ra
trong Ox của \^0^/ cũng đẹp chai ấy nhỉ, nhưng trong trắng nhũn thế thì chẳng làm gì được rồi. O \^0^/ đừng có mà thất vọng đấy nha. xin chia buồn trước.
Ơ, anh ni hay chưa tề! Đã nói đừng có nhìn hiện tượng mà đánh giá bản chất rồi mờ! Nhìn trắng trắng dễ thương rứa chơ em cũng tin tưởng lắm đó, không như anh Vượng nhìn thì khỏe mạnh hoành tráng mà hóa ra lại... Bà con chặt chém tơi bời quá, tội nghiệp ox thật!
Chài lãng tử đẹp chai vậy mà anh không nhớ sao được kia chứ: mấy người mà chê bacsiquaivat tui ghi sổ hết rùi ít bữa tính nợ lãi cùng 1 lúc
Không hiểu sao mọi người cứ gọi con vật đứng bên bác sĩ là con sư tử nữa . Nó là con Lân rõ ràng mà .