“Có người phải mất cả cuộc đời để đi tìm một nửa còn lại của mình, ở một nơi nào đó rất gần mà cũng có thể là rất xa. Có những người yêu nhau phải trải qua trăm ngàn khó khăn, thử thách mới đến được với nhau. Nhưng tất cả những điều đó đều không đúng với Holly và Gerry. Họ làm bạn với nhau từ thuở thiếu thời và yêu nhau tự lúc nào không biết. Họ hiểu nhau hơn bất cứ người nào, gắn bó với nhau như thể không một sức mạnh nào có thể chia lìa được. Cho đến một ngày, chuyện không ngờ nhất đã xảy ra. Gerry ra đi mãi mãi. Holly suy sụp, rơi vào tận cùng đau khổ. Nhưng rồi, vào đúng sinh nhất lần thứ 30 của mình, nàng đã nhận đợc những phong thư. Chàng nhẹ nhàng dẫn dắt nàng bước vào cuộc sống mới, giúp nàng vượt qua nỗi đau. Và mỗi lá thư ấy đề được chàng âu yếm kết thúc bằng dòng chữ “Tái bút: Anh yêu em“ Mỗi ngày trôi qua, lá thư được mở ra, Holly lại tìm thấy ở đó nguồn động viên, cổ vũ và cả những thử thách. Người đàn ông mà Holly yêu thương nhất đã giúp cô nhận ra rằng cuộc sống của cô vẫn tiếp tục cho dù anh không còn kề cận bên cô. Holly bỗng khám phá ra chính mình, với một sức mạnh lạ kì - đã trở nên can đảm hơn bao giờ hết! Sống là cống hiến và tận hưởng hạnh phúc mà mình đáng được hưởng. Holly dần nhận ra được điều tuyệt vời đó và cô còn biết được rằng sẽ còn tốt đẹp hơn khi có một thiên thần luôn che chở và dẫn lối cho cô trong cuộc sống. Thiên thần đó chính là Gerry. PS, I love you không đơn thuần chỉ là một câu chuyện buồn về một tình yêu thật đẹp và lãng mạn. Nó còn được viết cho những ai đang tuyệt vọng, đang mất đi niềm tin, mục đích và phương hướng trong cuộc đời. Những lá thư của Gerry gửi Holly: “Holly yêu dấu của anh, Anh không biết em đang ở đâu khi em đọc được những dòng chữ này. Anh chỉ hy vọng rằng khi em đọc được nó, em vẫn khỏe mạnh và an lành. Em từng thì thầm với anh rằng em không thể tiếp tục sống mà thiếu anh. Em có thể tiếp tục, Holly ạ. Em rất mạnh mẽ và can đảm. Em có thể vượt qua được nỗi đau này. Chúng ta đã từng chia sẻ những khoảng thời gian đẹp đẽ bên nhau và em là cuộc đời của anh … em chính là cuộc đời của anh. Anh không có gì hối tiếc. Nhưng anh chỉ là một phần trong cuộc đời rất dài của em – và sẽ còn nhiều phần khác làm nên cuộc đời của chính em nữa. Hãy luôn nhớ đên những ký ức tuyệt vời mà chúng ta đã có khi bên nhau, và em hãy hãy đừng sợ để có thêm những ký ức đẹp đẽ khác nữa, em nhé. Cảm ơn em vì em đã cho anh niềm vinh hạnh được có em làm vợ trong cuộc đời ngắn ngủi của mình. Và anh muốn cám ơn em về tất cả. Anh sẽ mãi mãi ghi nhớ tất cả những gì em đã dành cho anh. Bất kỳ khi nào em cần anh, em hãy tin rằng anh đang ở bên em. Mãi mãi yêu em, Người chồng và là người bạn thân thiết nhất của em. Gerry. Tái bút: Anh đã hứa là sẽ viết chi em một bản liệt kê, và đây là danh sách những việc em phải làm. Em phải mở những bức thư này chính xác vào khoảng thời gian mà anh đã ghi bên trên và nhớ là phải tuân theo đấy. Và em hãy nhớ là anh vẫn luôn dõi theo từng bước em đi … Lá thư thứ 1: Đừng để chân bầm vì cái chân giường nữa em nhé. Hãy mua một cái đèn ngủ để bên cạnh giường! Tái bút: Anh yêu em … Lá thư thứ 2: Một disco phải luôn luôn lộng lẫy. Hãy sắm cho mình một bộ quần áo thật đẹp bởi vì em sẽ cần đến nó vào tháng tới. Tái bút: Anh yêu em … Lá thư thứ 3: Hãy tiếp tục như em vẫn đang tiếp tục, nữ hoàng của anh! Hãy đối mặt với nỗi sợ phải hát. Hãy cùng bạn bè đi hát karaoke ở câu lạc bộ Diva trong tháng này nhé, và biết đâu, em sẽ có được một phần thưởng lớn … Tái bút: Anh yêu em … Lá thư thứ 4: Tái bút: Anh yêu em, Holly, và anh biết em cũng rất yêu anh. Em không cần phải giữ lại những lá thư này để luôn cảm thấy có anh bên mình, em không cần phải giữ chúng như là một bằng chứng rằng anh đã tồn tại hay vẫn còn tồn tại trong em. Em không cần phải mặc chiếc áo len của anh để cảm thấy anh đang bên cạnh em; anh đã ở ngay đây bên em … và luôn luôn ôm em trong vòng tay. Lá thư thứ 5: Chúc em có một kỳ nghỉ đáng nhớ! Tái bút: Anh yêu em … Lá thư thứ 6: Chào Holly của anh, Anh hy vọng em có một kỳ nghỉ tuyệt vời. Nhân tiện anh muốn nói trông em rất xinh đẹp trong chiếc áo tắm ấy! Anh hy vọng anh đã chọn được một nơi phù hợp với em. Đó là nơi mà lẽ ra chúng ta đã đến để hưởng tuần trăng mật, em còn nhớ chứ? Nhưng giờ thì anh rất vui vì cuối cùng em đã đến được nơi này … Và nếu em đi về phía cuối bãi biển, nơi có một bãi đá mà em có thể nhìn thấy từ căn hộ đang ở, hãy nhìn về phía bên trái, em sẽ thấy một cột đèn hải đăng. Người ta bảo với anh đó là nơi cá heo tụ tập … Không nhiều người biết điều này đâu. Anh biết em rất thích cá heo … Hãy cho anh gửi lời chào đến chúng. Tái bút: Anh yêu em, Holly. Lá thư thứ 7: Hãy bắn hạ mặt trăng, và nếu có bị trượt thì em vẫn ở giữa những vì sao. Hãy hứa với anh là lần này em sẽ cố tìm một công việc mà em yêu thích! Tái bút: Anh yêu em … Lá thư thứ 8: Một bông hoa hướng dương dành tặng cho bông hoa hướng dương của anh, để thắp sáng những ngày tháng mười ảm đạm và buồn tẻ. Và em hãy trồng thêm một ít trong vườn nữa nhé, em hãy luôn tin tưởng rằng một mùa hè ấm áp đầy ánh nắng luôn chờ đợi em phía trước. Tái bút: Anh yêu em … Lá thư cuối cùng của Gerry gửi Holly: Đừng sợ phải yêu lần nữa. Hãy mở rộng con tim và đi theo tiếng gọi của con tim. … Và hãy nhớ, hãy thực hiện cho giấc mơ của mình em nhé! Tái bút: Anh sẽ mãi mãi yêu em … Mùa Giáng sinh lại về, Giáng sinh không có Gerry Bên ngoài ô cửa sổ, làn gió xuân nhè nhẹ thôi, những cành lá non óng ánh trong nắng mới cũng nhảy nhót đùa vui. Holly nghĩ về những điều mình đã học được, nghĩ về con người nàng của một năm trước và của một năm sau. Nàng đã được người đàn ông mà nàng yêu tha thiết dẫn dắt trong suốt một năm qua, nàng đón nhận tất cả những lời khuyên ấy, đã cố hết sức để tự chữa lấy vết thương của chính mình. Giờ đây, Holly đã có một công việc mà nàng yêu thích, nàng cảm thấy tự tin hơn vào bản thân mình, nàng tin rằng nàng sẽ có thể chạm đến được những ước mơ từng một thời ấp ủ. Nàng là người đã từng có những thiếu sót, là người từng cảm thấy chán nản với cuộc đời mình và luôn cảm thấy việc bước ra khỏi giường để đi làm là thật sự khó khăn. Nàng từng là người hầu như ngày nào cũng ủ rũ, là người thường tự hỏi lý do nào khiến nàng phải tiếp tục sống trên cõi đời này - từ khi mất Gerry. Nhưng dù vậy, nàng còn là một con người có hàng triệu triệu ký ức hạnh phúc, người biết rõ một tình yêu đích thực là như thế nào và đã sẵn sàng tiếp tục sống hết mình cho cuộc sống, cho tình yêu để lại có thêm những ký ức mới. Cho dù điều đó sẽ xảy ra vào mười tháng sau hay mười năm sau nữa, nàng cũng sẽ làm theo những gì Gerry căn dặn. Bất kể khó khăn nào đang đợi ở phía trước, nàng tin rằng mình nhất định sẽ vượt qua. Và cuộc sống vẫn tiếp tục.” PS: Vẫn biết đó là chuyện và phim, nhưng ngoài cuộc sống thực,bạn sẽ làm gì khi người thân yêu của mình không còn bên cạnh mình nữa (ra đi theo cách những cách khác nhau) ? Bạn chẳng thể đi theo họ, cũng chẳng thể bằng kỷ niệm, gặm nhấm chúng để tồn tại từ ngày này qua ngày khác. Vậy, tại sao, bạn không thử làm giống như Holly, vui vẻ bước chân xuống giường mỗi ngày mới. Mặc một bộ quần áo mà bạn thích, và mỉm cười để bước chân hòa mình vào ngày mới. Tự tin và lạc quan, không dễ chút nào nhưng chỉ có cách đó bạn mới thấy cuộc sống là có ý nghĩa và thấy là mình đang thèm sống! Có những thứ tưởng chừng như rất thực Có những điều lại chỉ thoáng như mơ Có những lúc chợt một mình vu vơ Mọi thứ bỗng như trở về… bất chợt…? I carry your heart. I carry it in my heart.