Sau 1 ngày vui chơi, nhảy múa.. để tiếp nối cái không khí cuồng nhiệt của hội trại MB xin phép được post 1 số ảnh hội trại lên cho mọi người cùng thường thức. MB xin chân thành cảm ơn sự nhiệt tình và máu lữa của anh chị em thành viên trại QTN đã vui chơi hết mình ở hội trại lần này. Cùng nhau đón chờ.. phần 2: Clip và hình ảnh trò chơi... Oh yeah!
@.@ Lão Cương già!!! Chơi quả đầu khủng hí! Lão Hiếu bờ liếu xiếu thì to ko vác cây đàn để ku Mèo còm lưng vác là sao @.@ Chúc Mừng QTN - SG đã gây tiếng vang lớn trong đợt cắm trại này!!!
Hehe, đợi anh Mèo up mấy cái video với ảnh vui thì mọi người sẽ thấy, QTN chúng ta đã thác loạn hoành tráng thế nào. Hehe. Ảnh ni em chụp, do quên sạc nên máy hết pin hic hic. Nhưng mà còn một số ảnh khổng lồ do các tay máy khác: Lốp, Tuấn, anh Mắt Bão thực hiện hứa hẹn sẽ đem đến nhiều thú vị. Chờ xem hihi (^^).
Nghe nói 30/4 ni có cắm trại nữa thì phải Đi bay tiếp L hèo Sẽ up thêm mấy chục pic nữa, cho mọi người tha hồ xem và chém
Sau cắm trại thấy ai cũng còn hăng, nên đề nghị tối nay anh em tập trung tại Vườn Ông Mười đốt lửa trại chơi tiếp
Ủng hộ toàn tập. Mặc dù chân tay h bại liệt hết rồi, thân thể mỏi rã rời nhưng cái cảm giác sung sướng ấy....ko thể hoãn lại được (^^)
Bên trại miềng đánh bài từ lúc dựng trai đến lúc về.............cấy nj gọi thác loạn khung hè..............:-p
Mới ngủ dậy.. Từ từ rồi có ảnh + clip. Trò chơi thì bên máy của Tuấn. Thác loạn thì miềng nắm... ảnh nhậu Tuấn nắm . Clip văn nghệ miềng có ghi Với bên máy anh Sỹ nữa.... chút túi alo để eng Sỹ gửi qua. 30/4 ni sẽ có cí vụ #... Hứa hẹn
Hơ hơ eng em đi về cũng vẫn còn khỏe mạnh up anh lên nhanh hè. Miềng ngủ vật vã chừ mới dậy nổi. Về mà buồn rứa, chừ chờ khi mô cho đến năm sau đây.
Hôm qua chơi vui quá chừ mới ngủ dậy mới qua KCN làm tô cháo bột xong.30/4 này đi chơi đập phá thêm lần nữa cho đã.Thấy QTN mình chơi giữ quá náo động nguyên cả Doanh trại.
Miềng 6h tối mới lên, mà chừ cũng gần chết. khoái nhất là cái vụ văn nghệ,miềng nhảy từ đầu đền cuối, sướng dữ dằn , gần đau ruột thừa luôn.
Tuần sau cắm trại tiếp bà con hè, chưa hết sung nơi. Đợt khác cắm trại chắc phải đem theo bộ loa vi tinh để mà đạp lúa, chứ như khi túi chưa phê, chưa ai bại giò hết tê