Phát biểu trong Lễ "Tri ân và trưởng thành " học sinh khối 12 năm học 2009-2010

Thảo luận trong 'THPT Cam Lộ' bắt đầu bởi candyluvly, 3/9/10.

  1. candyluvly Thành viên

    Tạm biệt các con ! 429 học sinh lớp 12 thân yêu của Trường THPT Cam Lộ
    Ngày đáng nhớ 19/5/2010, tại sân trường THPT Cam Lộ đã lưu luyến TRI ÂN & TRƯỞNG THÀNH cho 10 lớp HS 12

    ... Một năm bắt đầu bằng mùa xuân, đời người bắt đầu bằng tuổi trẻ, tại ngôi trường này đã có biết bao thế hệ học trò đã lớn lên, trưởng thành, cho dù đi nơi đâu kí ức về tuổi học trò mãi là những kỉ niệm đẹp nhất, trong sáng nhất, hồn nhiên nhất. Cả cuộc đời học sinh của mình, đã bao lần các con được sống trong cảm xúc của tháng 5, đã bao lần lắng nghe tiếng trống bế giảng năm học. Những giây phút này là những phút giây thiêng liêng đặc biệt: giây phút của các con, toàn trường THPT Cam Lộ giành riêng cho các con 429 học sinh của 10 lớp 12 giây phút chúng ta cùng lưu luyến nói lời chia tay. ...“ Ta đã qua những năm tháng không ngờ Vô tư quá để bây giờ xao xuyến” Các con lớp 12 thân yêu! Người ta vẫn nói “Một ngày nên nghĩa”, thầy cô và các con sống bên nhau suốt ba năm là biết bao tình? Với thầy cô, từ bao giờ các con đã trở thành người thân thiết: người con, người em, người cháu. Thầy cô tha thứ tất cả những lỗi lầm của các con, vì hơn ai hết thầy cô hiểu rằng trên đời này chẳng có quỉ có ma, chỉ có trò ta là nghịch nhất. Các con yêu quý ! Chỉ 2 tuần nữa thôi, các con sẽ rời ngôi trường THPT Cam Lộ thân yêu này, các thầy cô sẽ vẫn từng ngày, từng giờ dõi theo từng bước chân của các con trên những chặng đường đi tới. Sẽ có nhiều thử thách, sóng gió, đang đón đợi các con bên ngoài ngôi trường bình yên này. Thầy cô mong với những tri thức đã có được các con sẽ bước những bước đi đầu đời thật vững chãi tự tin. Hãy cùng nhau gắng sức các con nhé. Chúc cho các con , 429 học sinh thân yêu sau 3 năm rèn luyện nay đã lớn khôn , đã trưởng thành, sẽ đạt được mọi ước mơ của mình, sẽ ngày càng bay cao, bay xa hơn , vươn tới chinh phục những đỉnh cao của nền văn minh nhân loại. Và cho dù ở nơi nao, cho dù cuộc sống có thế nào mong các con hãy luôn nhớ về nơi này, về thầy cô, về bè bạn, về nơi đã góp phần thắp sáng lên ngọn lửa của tri thức, nghị lực, tình yêu, lẽ sống và ước mơ trong tâm hồn của các con. Các con thân yêu ! Xin các con hãy đón nhận những bó hoa tươi thắm nhất của 900 em lớp 10 và 11, thay cho những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc các con tự tin trong cuộc sống, đạt nhiều thành tích cao nhất trong 2 kì thi sắp tới. Trong giây phút thiêng liêng này, 77 Thầy Cô giáo- những người đã và đang “ …Cả đời là những que diêm , Đi nhen nhóm lửa trong tim học trò …” dành tặng cho 429 học sinh thân yêu những tình cảm yêu thương nhất . Các con hãy nắm chặt tay nhau, cùng nhau nhìn lại sân trường này, những lớp học, ghế đá, hàng cây này để khắc sâu những kỉ niệm đẹp nhất trong 3 năm qua, hãy nhìn lại và rồi đây phải nói lời chia tay với các thầy cô giáo đã dạy dỗ các con trong 3 năm qua. Đặc biêt, hãy dành những gì tốt đẹp nhất cho các thầy cô giáo chủ nhiệm, những người đã âm thầm, tận tụy dạy bảo các con từ những ngày đầu khi còn bỡ ngỡ bước vào ngôi trường này, giờ đây các con đã khôn lớn, trưởng thành. Hãy gửi tặng những lời cảm ơn, những tình cảm chân thành nhất, sâu sắc nhất đến các thầy cô bằng lễ tặng hoa tri ân ...
    kissofangel217, luckyboy_12cLoppro_106 thích bài này.
  2. luckyboy_12c Thành viên

    Sao năm mình học k có cái lễ này nhỉ! hjhj
    có hình thì up lên bạn ơi!
  3. candyluvly Thành viên

    Hihi lễ ni là 1 phần trong tổng kết đó, cg vui. Nhưng mà nếu so vs năm của a thì tổng kết năm của e ko vui bằng mô, hihi năm a văn nghệ sướng luôn còn bọn e thì chỉ đcmaayss bài thui mà chủ yếu là hát về Bác Hồ, 12 có đc mấy tiết mục thui àh. Cg tiếc. Còn ảnh thì e sữ post sau hi

Chia sẻ trang này