Chuyến đi Ninh Thuận: Dệt thổ cẩm nào, phải gọi nhìn cứ gọi là bái phục, hỏi bà năm nay bao nhiêu? câu trả lời 86t hic Làm gốm: làm gốm thông thường đất dùng làm gốm bỏ lên bàn xoay và người làm gốm sẽ đứng một chỗ tạo hình còn điều đặc biệt của gốm Chăm đó là đất được đặt lên bàn cố định còn người làm gốm sẽ đi vòng quanh sau đó gốm được nung bằng rơm nên chất lượng không đều và không dược mịn màng nhưng bù lại có giá trị mỹ thuật khá cao(theo ý riêng của mình là thế). Dệt thổ cẩm thay làm gốm đều là các bà đã rất lớn tuổi và người Chăm theo chế độ mẫu hệ có tục bắt chồng(may mắn là mình về đến Quảng Trị) Nho Ba Mọi (hình như là Viet Nam Value hay sao í): ăn nho và Táo tươi ngon thôi rồi nhớ lại là nước miếng lại nhễu lung tung nơi cất rượu thành phẩm, còn cách chưng cất rượu thế nào không cho xem hình như bác í giấu nghề... Thăm tháp Chăm (Chàm: là cách gọi miệt thị hiện nay đang muốn thay đổi thành Chăm nhưng hình như là hơi khó) Đi xem san hô bằng tàu đáy kính ở vịnh Vĩnh Hy khung cảnh đẹp tuyệt vời, nhưng San hô thì không dược đẹp lắm thua xa khi xem trên tivi hè hè nhưng dầu sao vẫn được xem live là một điều thú vị. Mực một nắng thì ngon thôi rồi Đến Thôn Ma Ty xã Bắc Ái nào, cũng giống như các dân tộc ở huyện Dakrông của mình nhưng làm ăn kinh tế rất giỏi, và đặc biệt là cực kỳ ít các "tệ nạn" của Xã Hội hiện đại tiêm nhiểm
Đại Hội Đảng -> hình thức thôi mà chú, an bài $ hết cả rồi, đi ăn chơi thế mà biết có người chạy gần cả tỷ và vẫn trượt đó thôi he he
có LL nhưng lúc đấy chú bảo làm sao anh chụp được hình chứ! thích mỗi câu "Ổng hông có thích tao mày ơi"