- Thời gian trôi nhanh quá sắp 21 tuổi rồi, ngồi ngẫm lại 20 năm qua mình đã làm được cái gì chưa, - Chưa làm được cái gì lớn để có thể coi là 1 sự kiện cả - 20 Tuổi đầu chưa thật sự yêu ai - 20 Tuổi đầu chưa làm gì ra hồn - 20 Tuổi đầu chưa bắt đầu một công việc còn chưa biết đi đâu và về đâu C/s này thật là nhiều màu sắc nhưng sao mà lắm chông gai vậy trời, tôi sẽ đi đến đâu, phía trước kia của tôi là ánh sáng hay là 1 màn đêm mù tịt???? - Thật là mệt mỏi Những áp lực của công việc Những gì đã và đang trải qua thật là phức tạp, biết vậy nhưng chúng ta làm gì còn cách nào khác đâu ????? Vẫn phải sống Vẫn phải chịu áp lực Thời gian vẫn cứ trôi , đã trôi qua rồi nhìn lại mới thấy thật là tiếc cái thời Cấp 1: - Ô mai me, ô mai giun, điện tử 4 nút - Bắn bi, lia bài Cấp 2: - Chơi điện tử P/C, warm,half life, Thuốc men... Cấp 3: - Những tình cảm đầu đời - Những tình yêu đơn phương ko giám nói ra - Những áp lực đầu tiên của c/s - Những ngày cùng bạn bè bỏ học bỏ tiết Cuối cùng cũng chẳng được cái gì.!!!!!!!!!Về đâu bây giờ??????????