[Bài viết đã dc chủ nhân yêu cầu xóa, bởi 1 số lý do cá nhân] các bài trả lời phía dưới vẫn dc giữ lại!
cố lên bạn...một người như vậy hok đáng để bạn yêu đâu....mọi chuyện cũng qua thôi....Chúc sinh nhật vui vẻ!
Biết là nên quên, tôi cũng đã ko còn cảm giác yêu nữa. Nhưng lạ thật, khi người ta yêu có thể nói những lời thật hay ho, vậy mà chỉ một phút thôi. Họ đã là kẻ thù của nhau rồi. Tôi đang tự hỏi tôi đã sai? Sai ở đâu? Từ khi anh ấy nói dối tôi về gia đình, về bản thân. Tôi tự nhủ thân thế, gia đình không quan trọng. Con người mới quan trọng. Rồi khi anh ấy hay nói dối, thiếu tự trọng và minh bạch. Tôi tự nhủ con người có thể thay đổi được. Tình cảm mới đang quý. Rồi bây giờ tình cảm hóa ra chỉ là cái vốn dĩ ko bao giờ tồn tại. Tôi ko mất niềm tin vào mọi người, nhưng tôi đã có tham vọng sẽ thay đổi con người anh ta. Giờ mới biết bản chất là ko thể thay đổi được. Vĩnh viễn. Tôi cho rằng có nhân quả. Nếu ông trời ko làm thì tự mình sẽ phải làm thôi...
Hôm nay sinh nhật, một sự khởi đầu tốt đẹp đấy, đừng nghĩ ngợi linh tinh những cái không cần mất thời gian vì nó. Mọi việc sẽ an lành. Chúc bạn vui vẻ. QTN luôn sẵn sàng nghe và chia sẽ cùng bạn.
Hôm qua anh ta gọi cho tôi để nhờ tôi nói lại với cô người yêu mới của anh ấy. Nhờ tôi nhận là tôi và anh ta chia tay lâu rồi và tôi đã nói dối để chia rẽ họ. Tôi đã gọi cho cô ấy, cảm thấy thương cho mình, thương cô gái đó. Nghe tôi giải thích cô ấy rất vui. Hỏi tôi là tại sao tôi làm vậy? Tôi ko biết trả lời thế nào cả. Chỉ cười. Cô ấy nói tôi làm thế ko tốt, tôi nhận tôi ko tốt. Cố ấy nói tôi lấy ơn trả oán, Tôi nhận. Sau đó chúng tôi nói chuyện bình thường. Cô ấy bảo chắc tôi vẫn còn yêu anh ta nhiều lắm nên mới có hành động vô lý như thế, ghen khi 2 người chia tay nhau đã lâu lắm rồi. Cô ấy nói anh ấy ko yêu bạn nữa nhưng 2 người vẫn giữ mối quan hệ tốt, sao tôi lại làm cái việc như vậy? Tôi biết trả lời thế nào? Không phải vì tôi là người chịu nhẫn nhịn. Đơn giản là vì tôi thương cô ấy, và thấy vui cho mình. Anh ta đánh mất lòng tự trọng rồi. Nên tôi cũng thấy việc mình bị phản bội ko còn là nỗi buồn nữa, là niềm vui chứ! Hôm nay tôi đã trút bỏ được mọi chuyện rồi. Cảm ơn rất nhiều.
Đúng rui ! botay ũng hộ apple. hãy cứ vui tươi vì ít nhất mọi người trong diễn đàn QTN luôn luôn chia sẽ cùng chị !
applegriin : đừng hỏi tại sao : và cũng đừng buồn nữa nha , đau khổ ko phải là biện pháp , buồn ko phải là liều thuốc để bước tiếp trên đường đời . ss hãy nghĩ rằng ss và ai đó : Chưa đủ lâu để trở thành mãi mãi Chưa đủ nồng để thắm mãi trong tim giờ ss cho rằng đó là sự phản bội , ss ơi biết đâu sau này ss lại thấy rằng đó là sự sắp xếp tuyệt vời của số phận : " TRƯỚC KHI GẶP NGƯỜI THẬT SỰ LÀ 1 NỬA CỦA TA , TA SẼ GẶP HÀNG LOẠT NHỮNG NGƯỜI ĐÁNG IU " đúng ko ss . giờ ss hãy mỉm cười , hãy cho đó là những ký ức đẹp , là những hoài niệm ... hãy để nó trôi , hãy để nó lãng du theo năm tháng . ss nếu ss muốn khóc , ss hãy cứ để nước mắt rơi , nếu ss muốn ngả vào bờ vai ai đó ss cứ làm ... đau khổ rồi sẽ tan biến . ss ss ngả tạm vào bờ vai của *BÉ* nè : ss sẽ thấy nhẹ nhàng hơn .
hjz hjz...con trai quảng trị là rứa mà...có ai bằng...ss đừng bùn nữa...đúng hơn là " Đừng bùn vì 1 người tồi tệ như thế " ...
*BÉ* hy vọng T sẽ ko bao giờ phải ngả vào bờ vai của *BÉ* . còn nếu điều đó xảy ra ... nè lúc đó cứ gọi bé nhé ... !
Hì ! T nói vậy thôi chứ T hok có yếu đuối.... BÉ đừng lo vì chuyện đó hok bao giờ xãy ra. T chỉ muốn biết BÉ có muốn chia sẽ hết những buồn fiền trong cuộc sống với tất cả mọi người trong QTN hay ko thôi
anh thề anh quyết ko iu ai!!! bởi chữ love gần chữ die Chuyện tình cảm rùi cũng như gió thoảng mây trôi, bèo tan theo sóng nước thôi. Ko iu là tốt nhất:anhga83:. Cuộc sống còn có nhìu thứ để cố gắng, để vươn lên lắm chuyện tình cảm cứ để thuận theo tự nhiên đi.:anhga6: Qua bao lần iu bấy lần khổ. Người ta nói iu là khổ ko iu là lỗ nhưng mà theo XeÔ_Ôm thấy iu ko những khổ mà còn lỗ nữa:anhga29: Thôi thì ta chẳng dại gì mà chịu khổ và chịu lỗ. Tự do muôn năm!!!:JFBQ00125061225b: ---> Có cần phải quảng cáo cái mặt của mình nhiều thế này không nhỉ ??? Hay là có ý chi khác đây
Ko thể nói kiểu này đc! sống trên đời mà hok có tình yêu thì làm jì còn ý nghĩ nữa . Cái chủ nghĩ sống ko yêu chỉ dành cho người lập dị thôi. Hy vọng xeôm hok rơi với số người này.:anhga6: dẫn chứng điều quan trọng của tinh yêu nè : Tình yêu chân chính giúp bạn gái thành đạt trong cuộc sống Thành đạt! Có lẽ tuyệt đại đa số chúng ta đều muốn có nó. Tình yêu! Có mấy ai không khao khát có được tình yêu? Tuy vậy hai thứ này xem ra có vẻ khó đồng hành lâu dài trong đời người, đặc biệt là với các bạn gái. Có lẽ vì quan niệm về một phụ nữ thành công trong từng bạn gái chúng ta cũng như của toàn xã hội vẫn còn khắt khe chứ chưa được cởi mở như mong muốn. Thành công - Có lẽ ta nên hiểu nó là nhữũng thành tích cụ thể mà chúng ta đạt được và có thể nhìn thấy được, ví dụ như tiền bạc, vật chất hoặc địa vị chẳng hạn… Trong khi đó, thành đạt thường được hiểu rộng hơn như một người có cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc, mãn nguyện (có thể là cùng với sự dư dả về vật chất, mà cũng có thể không). Quan niệm thành đạt này có sự khác biệt khá rõ rệt giữa các tầng lớp, giai cấp, địa phương và nền văn hóa. Nhưng lại có một điều khác biệt chung là một phụ nữ thì thường không được coi là thành đạt, dù thành công cỡ mấy, nếu họ không có tình yêu và một cuộc sống gia đình hạnh phúc. Người ta từng mất nhiều công súc để phá bỏ sự "bất bình đẳng này", nhưng cho tới hôm nay, tức là sau hàng trăm năm, thì trên phạm vi thế giới ta có thể thấy kết quả cũng không mấy khả quan. Trở lại mối quan hệ tình yêu và sự nghiệp. Người Châu Âu có một câu nói như đùa mà ngẫm kỹ lại thấy không đùa: "Nếu coi Yêu là một nghề thì phụ nữ luôn là chuyên nghiệp, còn đàn ông chỉ là một lũ lơ mơ". Vậy là để có một sự nghiệp và được coi là thành đạt thì người phụ nữ phải "chuyên nghiệp" chí ít là hai nghề - mệt gấp đôi đàn ông rồi còn gì. Xem ra thì thực tế cũng không khác với cái lý thuyết này là mấy. Tuy nhiên, có một điều rất thú vị là hai "nghề chuyên môn”, này hoặc sẽ cộng hưởng với nhau giúp nâng cấp chất lượng cuộc sống của phụ nữ lên nhúng tầm cao mới, hoặc ngược lại, chúng có thể đẩy cuộc sống cá nhân của nhiều phụ nữ vào bi kịch. Có lẽ cũng thật dễ dàng tìm được những ví dụ về những phụ nữ thành công về tiền bạc hoặc công danh nhưng lại bất hạnh thực sự (dù họ có khéo che giấu tốt mức nào đi nữa). Việc đặt tình yêu hay sự nghiệp (hoặc sự thành công) lên trước là đặc biệt nhạy cảm với một bạn gái khi vào đời. Thực ra không có câu trả lời duy nhất cho câu hỏi nên đặt cái nào lên trước, vì khái niệm “trước” và “sau” ở đây chỉ là tương đối - có lẽ bạn cũng nên tránh sa đà vào việc tìm lời giải cho câu hỏi này. Nếu bạn đang trên con đường học vấn hoặc phấn đấu để đạt được các vị trí nhất định thì có lẽ ưu tiên cho sự nghiệp là đương nhiên, nhung phải hết sức hạn chế coi nó như một lý do biện minh trong các câu chuyện tình cảm. Thật khó có thể tìm ra những câu nói nào nghe chán hơn những câu kiểu như: "Lúc này em còn phải học tập và phấn đấu nên chưa nghĩ tới chuyện yêu đương", hoặc "Em sẽ nói chuyện với anh sau khi hoàn thành bản hợp đồng mới ký này", hay "Hồi này công việc của em bận túi bụi nên không có thời gian"... E rằng khó có người đàn ông nào có thể "thông cảm và kiên trì" được khi thường phải nghe những câu nói loại này. Sự thành công của bạn sẽ phải trả giá đắt nếu nó song hành với những lý lẽ tưởng chừng rất có lý nêu trên. Điều đáng tiếc là khi đàn ông nói như vậy với phụ nữ thì lại dễ dàng được chấp nhận. Nếu bạn đã có kế hoạch lập gia đình thì tình yêu có lẽ cần được ưu tiên hơn. Tuy vậy, bi kịch cũng rất thường đến với những phụ nữ đặt tình yêu lên trên hết. Cũng không khó tìm được những phụ nữ hy sinh vô lối cho tình yêu, sẵn sàng bỏ công việc, sự nghiệp chỉ đề tập trung vào việc yêu và lập gia đình. Kết quả là họ phải chấp nhận một cuộc sống lệ thuộc quá nhiều vào người đàn ông - người yêu hoặc người chồng, có khi đánh mất cả chính bản thân mình. Có một kiểu "kết hợp" khá tai hại mà các bạn gái nên tránh là dùng tình yêu như một "công cụ” hoặc “phương tiện" để tiến thân trên con đường sụ nghiệp, 10 trường hợp thì đến 9 là có kết cục khá bi thảm, bất luận là người phụ nữ có đạt được các mục tiêu về tiền bạc hoặc sự nghiệp hay không. Sự thực là tình yêu chân chính và hạnh phúc gia đình có thể là động lực giúp phụ nữ thành đạt về mọi mặt, bởi nó giúp người phụ nữ tự tin hơn, hài lòng hơn và quyến rũ hơn trong cuộc sống. Nhờ đó kết quả công việc của họ cũng trở nên tốt hơn. Song cũng có một nghịch lý là, sự thành công nhiều khi lại cản trở ít nhiều tới việc có được cuộc sống hạnh phúc và thành đạt. Không khó đế tìm ra những ngôi sao ca nhạc, những người mẫu thời trang chỉ “ước có một người bình thường thôi, nhưng yêu em thực sự và chân thành mà sao khó thế", những phụ nữ học thức cao hoặc nữ doanh nhân xem la có vẻ "kém hấp dẫn" giới mày râu và thường lâm vào tình trạng "phòng.không lẻ bóng" cũng không hiếm. Xin miễn bình luận về nguyên nhân mà chỉ xin kết luận là “lẽ đời nó vậy”. Chúng ta đang sống trong một giai đoạn chuyển tiếp quan trọng, chính nhũng thay đổi toàn diện trong xã hội đã đặt các bạn thanh niên, đặc biệt là các bạn nữ trước những thủ thách không thể nói là khắc nghiệt hơn so với các thế hệ đi trước, nhưng lại đa dạng về số lượng và phức tạp về tính chất khiến cho các bậc phụ huynh nhiều khi cũng khó lòng mà có được những trợ giúp thích họp. Tình yêu là một lĩnh vực mà các bạn nữ thanh niên hiện đại đang gặp phải nhiều khó khăn nhất. Để có một tình yêu chân chính và thực sự lúc này, thì bạn phải là người có văn hóa, có tri thức và hiểu biết sâu sắc về xã hội. Bạn cũng cần có một thái độ thận trọng khi bước vào chuyện yêu đương, không nôn nóng đốt cháy giai đoạn, không bị lôi cuốn theo trào lưu, bởi lẽ xã hội đã từng có bao nhiêu trào lưu, nhưng tình yêu chân chính thì trước sau vẫn thế, nó vẫn đòi hỏi sự chung thủy, trách nhiệm và sự quan tâm chia sẻ, đồng cảm, hoà hợp... Tuy vậy, trong xã hội đang công nghiệp hóa từng ngày từng giờ, bạn gái cũng cần tự tạo cho mình nhũng bản lĩnh phù hợp với thời đại như tính độc lập trong suy nghĩ và hành động. Không nên cứng nhắc quá trong tình yêu theo kiểu tình yêu là tất cả, mất tình yêu là mất hết... Có như vậy thì bạn mới trụ vững và có cơ hội từng bước tạo dựng một sự nghiệp riêng cho mình từ trước khi lập gia đình, cũng như không bị cuộc sống gia đình cản trở, thậm chí thiêu huỷ luôn sự nghiệp của mình. ........................................ ........................................
---> Ai bảo là tôi nói là sống ko yêu, tôi nói là mọi việc cứ thuận theo tự nhiên không thấy à?:cai_nhau: Với lại tự do thoải mái vẫn tốt, cứ học tập cho tốt, ra trường kiếm được việc làm, rồi muốn gì cũng có. Với tôi thì trước mắt tương lai, sự nghiệp là quan trọng nhất, tùy mọi người nghỉ như thế nào ko quan trọng, lập dị hay ko cũng được, không cần quan tâm--> quan tâm nhiều chỉ mệt xác chứ được cái gì? Chỉ cần mình cảm thấy đúng là được.:06::06::06::06: Mỗi người có một cách suy nghĩ khác nhau đừng có đem suy nghĩ phiến diện của mình mà áp đặt cho người khác.ie_die:
Tặng bạn mấy câu thơ của Nguyễn Bính nhé. Mình thấy rất hay, thích, và mỗi lần đọc lại có cảm giác gì đó hay hay (không diễn tả được) Ghen Cô nhân tình bé của tôi ơi! Tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười Những lúc có tôi, và mắt chỉ Nhìn tôi những lúc tôi xa xôi. Tôi muốn cô đừng nghĩ tới ai, Đừng hôn dù thấy đóa hoa tươi, Đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ, Đừng tắm chiều nay bể lắm người. Tôi muốn mùi thơm của nước hoa. Mà cô thường xức, chẳng bay xa Chẳng làm ngây ngất người qua lại, Dẫu chỉ qua đường khách lại qua. Tôi muốn những đêm đông giá lạnh Chiêm bao đừng lẩn quất bên cô. Bằng không, tôi muốn cô đừng gặp Một trẻ trai nào trong giấc mơ. Tôi muốn làn hơi cô thở nhẹ, Đừng làm ẩm áo khách chưa quen Chân cô in vết trên đường bụi, Chẳng bước chân nào được giẫm lên. Nghĩa là ghen quá đấy mà thôi, Thế nghĩa là yêu quá mất rồi, Và nghĩa là cô và tất cả, Cô, là tất cả của riêng tôi. .... Cuộc sống này chẳng là cái gì cả, và những con người ngoài kia cũng chẳng là gì cả, chỉ có mình là tất cả, hãy cứ nghĩ như thế. Có câu : "cứ bình thường cho dễ sống" mà bạn. Nếu có ngày nào đó, tôi rãnh, tôi sẽ kể chuyện của tôi cho bạn nghe. Mặc dù là biết chuyện của mình chẳng là cái gì cả, nhưng chỉ mong rằng, nó có thể làm cho bạn cảm nhận được cuộc sống này vẫn có rất nhiều câu chuyện, rất nhiều con người còn đau khổ hơn. Nhưng họ vẫn vượt qua được tất cả, tôi không phải là những người như thế, nhưng tôi đã gặp họ. Tuy vậy, có những lúc, vẫn cảm thấy trời tối sầm. Ai bảo thích màu đen là tất cả đều phải đen tối nhỉ ??? Không phải ? Đúng không hả bạn ???
Hiii, mong rằng ko phải như vậy chứ? Chẳng nhẽ con trai Quảng Trị ai cũng vậy sao? Những người như vậy cũng có. Nhưng mình tin là không nhìu. cuộc sống, mỗi khi trải qua một cảm xúc lại phải cảm ơn số phận đã cho ta những đắng cay để mỗi khi được hưởng ngọt bùi sẽ hiểu nó đáng quý đến thế nào! Đúng ko? Cái gì cũng có cái hay. Chỉ là ta nhìn nhận nó thế nào thôi. Tôi thật sự thoái mái mà. Cảm ơn các bạn nhiều lắm!
Xe ôm nóng tính quá!!! Yêu là tốt mà, yêu mà ko hy sinh, ko quan tâm thì còn gì là tình yêu nữa?? Còn Apple đến hôm nay hết bùn lại bắt đầu mún yêu rOài đấy!!!:anhga29:
Xin chia buồn cùng bạn. Nhưng ko phải ai ở QT cũng vậy đâu. Cũng có thể bạn và một người nào đó trong diễn đàn này sẽ trở thành một đôi tuyệt đẹp thì sao. Mình tin đó sẽ là sự thật nếu như đó là điều mà bạn muốn.
Ẹc ! botay cũng mún iu nì, apple iu botay hok ?? ( tù nhỏ đến chờ hok biết iu đương là chi hết, thấy anh em ai cũng có người iu nên bây giờ cũng mún thử )