Phỏng vấn tuần này là ai đây?

Discussion in 'PHỎNG VẤN THÀNH VIÊN' started by C[h]ip, Jan 7, 2008.

Thread Status:
Not open for further replies.
  1. C[h]ip Thành viên

    Người này chắc ai cũng biết.....1 người rất âm thầm.....Một năm trôi qua hok biết người này có những thay đồi gì hok và những dự định tương lai của anh ấy nha pà kon.
    Đó là.....là......hì.......:JFBQ00125061225b:.......là.........TienSmall........anh Tiến nhỏ mà hiện tại bây giờ hok nhỏ chút nào cả......
    Anh Nhất ơi!
    Một năm qua anh thấy hài lòng về những việc anh đã làm chứ?
    Dự định trong tương lai của anh là gì có thể cho mọi người biết hok?
    No.1255 likes this.
  2. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    Eng tiến nghe nói tháng 6 cưới vợ thì phải, nối đuôi anh Vượng mà!
    Eng định mần mấy mâm, có mâm nào cho anh em QTOL ko?
  3. Seifer Thành Viên Danh Dự

    He he he.Đám cưới thì phải mời thằng ku này nha. Không biết bà chị dâu nào của tui mà vô phúc thía (:JFBQ00125061225b:). Đùa thôi.
    Phỏng vấn anh Tiến mấy câu nào
    1. Anh đã có dự định gì để đón pa` xã về không vậy?
    2. Anh có định ăn cơm trc' kẻng như mọi người không?
  4. Adv Thành Viên Danh Dự

    Có thiệt ko đó? Tháng 6 cưới thì Cua về ko được rùi! Tết về bắt Ku Sờ mó đãi trước hi? Được ko rứa eng?
  5. apophis Thành viên

    bon chen tý cho vui
    Anh Tiến cho mọi người bít khi nào thì cho mọi người trong nhà uống rượu vui đây
  6. C[h]ip Thành viên

    anh Tiến lại đánh bài chuồn rùi đây...mọi người đang hào hứng muốn biết.......chắc là mắc cở quá đây mà.
    Anh có khi nào ghét chip hok?
  7. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    @Chip:
    - Xét trên một số khía cạnh nhỏ thì anh có hài lòng với những gì mình đã có. Nhưng sẽ cố gắng trong năm nì đạt được nhiều cái tốt hơn.
    - Dự định tương lai của anh có nhưng chưa đầy đủ, làm sao để "việc hôm nay chớ để ngày mai". Cố gắng hoàn thành một số chuyện trước 30 tuổi.
    - Anh ghét Chip kưng lắm chứ, ít nhất là trong trường hợp này.:anhga6:
    @Thái, Lâm, Lãng tử, Cùa: Trong vòng vài năm trở lại, chưa có khái niệm về "vợ". Sẽ tìm một người yêu, có nhiều điều hay khi yêu lắm chứ nhỉ.
    Híc, làm ơn đừng có hỏi vợ với con hoài thế. Đang tuổi ăn, tuổi lớn, tuổi yêu lại đi hỏi vợ vợ con con. :anhga30:
  8. 43R3-1927 Thành viên tích cực

    anh ghét chị chip như thế nào đây là ghét yêu hay là ghét giận hả.Mà anh tiến káo ý định tăm tia ai trong diễn đàn nào chưa hả.
    No.1255 likes this.
  9. Voi con Thành viên

    :)). Kinh dị
    Hi hi... Chẳng phải anh vẫn thường than là không có vợ con thì quạnh vắng đó sao. Dù sao thì cũng chỉ mới có 26, còn nhỏ tuổi :JFBQ00125061225b:

    Spam tí :
    1.Trong muôn vàn loại người, anh ghét nhất là loại người nào
    2. Trong số những người bạn của anh, anh ghét nhất là ai, thấy ai là phiền phức nhất, và hay bực mình vì người đó nhất?
    3. Có người nói với em rằng : "Dù có thế nào thì vẫn cứ phải cười". Anh nghĩ sao về câu nói này
    4. Có khi nào đó sự hờ hững, lẫn tránh giữa những người bạn thân lại có lý do? Và nếu như điều đó có xảy ra, thì liệu có nên tìm hiểu nó, hay là cứ chấp nhận nó. Coi như là chuyện bình thường? Đã bao giờ anh có cảm giác bị bỏ rơi, bị xa lánh chưa nhỉ ???
    5. Nếu một ngày nào đó, tất cả những người bạn của anh đều rời xa anh, anh sẽ cảm thấy như thế nào, và anh sẽ làm gì ? Cứu vãn nó hay cứ để cho nó tan tành luôn ???
    Đôi điều ngây dại của một con bé chưa lớn hỏi ý kiến của anh, mong là anh sẽ trả lời chân thành, nói những gì mà mình suy nghĩ.
    Cảm ơn anh
    No.1255 likes this.
  10. Quảng Trị Thành viên

    1 câu thôi
    Là giáo viên sao anh chửi tục dữ rứa ?
    ( sự thật bao giờ cũng khó nghe )
    No.1255 likes this.
  11. Bố vợ Thành viên

    Bác Small ơi,có khi nào bác mặc áo mưa vào một ngày ... nắng chói chang chưa????
    Lãng Tử likes this.
  12. apophis Thành viên

    Spam tí :
    1.Trong muôn vàn loại người, anh ghét nhất là loại người nào
    2. Trong số những người bạn của anh, anh ghét nhất là ai, thấy ai là phiền phức nhất, và hay bực mình vì người đó nhất?
    3. Có người nói với em rằng : "Dù có thế nào thì vẫn cứ phải cười". Anh nghĩ sao về câu nói này
    4. Có khi nào đó sự hờ hững, lẫn tránh giữa những người bạn thân lại có lý do? Và nếu như điều đó có xảy ra, thì liệu có nên tìm hiểu nó, hay là cứ chấp nhận nó. Coi như là chuyện bình thường? Đã bao giờ anh có cảm giác bị bỏ rơi, bị xa lánh chưa nhỉ ???
    5. Nếu một ngày nào đó, tất cả những người bạn của anh đều rời xa anh, anh sẽ cảm thấy như thế nào, và anh sẽ làm gì ? Cứu vãn nó hay cứ để cho nó tan tành luôn ???
    Đôi điều ngây dại của một con bé chưa lớn hỏi ý kiến của anh, mong là anh sẽ trả lời chân thành, nói những gì mà mình suy nghĩ.



    sao mà hỏi nhìu thế hả chị Hoài ... làm anh Tiến búi chứ... hỏi khoảng 10 câu thôi chứ..như em đây hỏi tý cho vui thôi

    alooo anh Tiến cho hỏi anh đang " tăm te " ai thế hả...mà anh dạy môn j thế
  13. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    Ghét kiểu nào Chip biết, chú mi hỏi làm chi.
    Bữa nào anh em phải tập trung chổ satthu ăn uống "nợ" đê.
    @HCP: Kid hỏi hay héng, anh thích những kiểu như thế này, chứ vợ với con trong khi mình muốn còn "zin" --> chán lắm.
    - 1;2: Anh chưa ghét loại người nào nhất, chỉ có không thích thôi. Còn đã là bạn thì răng mà ghét được hả em, đôi khi có "nổi nóng" với nhau, nhưng ok cả.
    - 3: Vừa cười vừa suy nghĩ xem làm sao để đừng cười nữa.
    - 4: Đôi lúc có sự "hờ hững" chứ em, anh ít khi hỏi vì nếu muốn nói chắc người ta đã nói rồi.Có thể nhân một ngày đẹp trời nào đó, mình nhắc lại thì hay hơn.
    - 5. Khi bạn bè muốn xa mình, đó là sự đau đớn nhất. Đừng cứu vãn tình cảm, mà hãy cứu vãn bản thân trước.
    Kid ráng thi tốt, ra nghỉ Tết để anh xem bữa nay có xinh gái như hồi trước không hi.
  14. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    Cảm ơn em đã nhắc nhở, nhưng mà em thấy(nghe) anh chửi tục lần nào chưa kưng?
    Anh hay "chửi" và nói "tục" thoai.Hihhh,Nói tục khác chửi tục.
    À, Tết cu Tuấn ra nhà í ới anh em về chơi nhé em.
    @Bố Vợ: Không hiểu.
    @apophis: Lại tăm te rồi vợ con :anhga8:.
  15. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    Hê hê, anh Sờ cứ giả vờ ngây thơ, đến em còn hiểu câu hỏi của Bố vợ nữa cơ mà! Câu này em cũng tò mò muốn biết lắm, chẳng hay anh Sờ cứ luôn mạnh mồm mạnh miệng thế nhưng đã có chút "kinh nghiệm" nào chưa?:))
    Câu hỏi chính: khi yêu, anh là người như thế nào?:d
    No.1255 and Lãng Tử like this.
  16. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    Cái vụ áo mưa có nghe nói, nhưng mà ko biết thiệt vì chưa mặc theo kiểu "ban ngày, nắng nóng" lần nào.
    @Kưng (Nghi): Khi yêu anh vẫn cứ là anh :-", tất nhiên sẽ có khác khi chưa :).
  17. alias001 Thành viên

    hjz hjz...h0k wuen cũng h0k bjk...thấy m0j. người h0j? thì Ni cũng hỏi...chú tiensmall ời...trước giờ chú cóa nhiu mối tình oày...nhiu giả và nhiu thật ;))...năm nay chú nhiu tuổi òy..?? Chừng đó thôi...hết !
  18. Voi con Thành viên

    Có mỗi câu 5 là được, mấy câu khác anh trả lời chẳng phải là câu thực sự em muốn nghe.
    Câu 4 : sự hờ hững ở đây không phải là kiểu anh nói. Thực sự cái như anh nói là bình thường, vì em cũng thường hay thế, chẳng cần gì phải hỏi. Nhưng sự hờ hững ở một góc độ và khía cạnh khác. Khác lắm, thì lại quá khác, nhất là đối với những người bạn có thể coi là thân thiết. Và khi chịu cái cách cư xử đó, nếu anh đã từng phải thế thì anh sẽ hiểu. Ý em là cái ý đó. Thế thôi.
    Câu 3: Câu này, hình như anh chỉ nói cho có lệ thì phải. Tại vì em cần phải hỏi chính xác để quyết định một việc quan trọng. Nên mới hỏi anh thế thôi, em nghĩ là giáo viên cũng là một nhà tâm lý (trước đây thầy em cũng đã từng nói thế)...

    Spam tiếp.
    6. Khi hai người bạn thân đi bên nhau, nhưng không hề nói một câu nào, im lặng và im lặng suốt cả đoạn đường dài. Khi một người cố hỏi, cố trò chuyện, cố cười với người đi bên cạnh. Nhưng người đi bên cạnh mặt mày lạnh như đá, trả lời bằng những từ cộc lốc, như: không biết, không rõ, chịu... rồi lại im lặng. Như rứa thì người trả lời nớ có quá quá đáng không nhỉ, có tồi tệ quá không nhỉ ???
    7. Khi đi cùng tuyến xe bus, người bạn là con gái nhường ghế cho người già, trẻ em, nhưng người bạn là con trai lại không chịu nhường ghế, bắt đứa con gái đứng suốt cả quãng đường dài. Kết luận đưa ra rằng: đó cũng là chuyện bình thường, mặc xác hắn. Câu đó có đúng không?
    8.Tại sao khi mình ghét một đứa bạn, ghét kinh khủng, muốn đánh cho nó một trận, muốn chửi nó te tua luôn, nói chung là muốn hành hạ nó thật nhiều cho bõ tức. Nhưng khi gặp nó thì chẳng thể làm gì được, chẳng còn muốn đánh nó nữa, rồi khi quay đi lại thấy tiếc vì đã không đánh nó ??? Sao lại mâu thuẫn thế???
    9. Giả sử thế này nhé. Anh có một người bạn rất thân thiết, và rất quý người bạn ấy. Có thể nói đó là người bạn mà không bao giờ anh có người thứ 2. Vì một số lý do mà anh quyết định cắt đứt cái tình bạn ấy. Sau này, có lúc nào đó anh thấy hối hận vì cái quyết định ấy không?
    10. Tại sao con người lại cứ luôn muốn làm đau khổ nhau và làm khổ bản thân mình. Những cái có trong tầm tay thì không hề quý trọng. Và khi mất rồi thì lại hối tiếc ???
    11. Tại sao người ta cứ đi góp nhặt tất cả, rồi lại vung vãi tất cả mọi thứ???
    12. Có khi nào con người ta cứ đi tàn phá những gì mà mình quý trọng ???

    P/S : Bé Hoài bữa nay hết xinh rồi, cũng chẳng còn dễ thương nữa...
    No.1255 likes this.
  19. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    Nút thank chỉ hiện được có một lần thôi. :)
    Theo anh nghĩ, nếu là bạn thân thì không có sự "hờ hững" ở đây, đôi khi người ta hững hờ không phải do mình, mà vì một cái gì đó, "họ" đang suy nghĩ, cần một khoảng thời gian yên tĩnh. Nếu mình hỏi có khi gây phiền toái. Nếu em vẫn còn thắc mắc vì anh "chưa thật" thì gặp ở Yahoo nhé kid.
    Còn về câu: Vừa cười vừa suy nghĩ xem làm sao để đừng cười nữa , không phải là có lệ mà thực tế .
    Hoàn cảnh nào cũng cười, sẽ trở thành thói quen. Làm sao đó để trong mọi trường hợp, thái độ con người đều như nhau.
    ++++++++++++++++=
    Sao em hay hỏi về bạn thân thế.
    6. Với trường hợp này, cả 2 người nên xem lại. Đã quyết định đi chơi thì phải vui vẻ, bỏ mọi thứ qua một bên; còn người kia, nếu biết bạn mình ko thích nói thì đừng nên quấy rầy. Im lặng trong trường hợp này quý hơn vàng.
    7. Tùy vào quan điểm của mỗi người, có người hại bạn đến ko còn mặt mũi nào để nhìn ai nhưng vẫn cho là bình thường và người bị hại cũng bình thường.
    8. Cơ bản đứa bạn kia có đáng bị đánh nếu nhìn một cách khách quan ko đã chứ, và người muốn đánh có thực sự ghét kẻ kia ko?
    9. Câu này khó quá, anh vẫn đang suy nghĩ bởi anh chưa bao giờ trải qua những tình huống này.
    10. Làm khổ nhau và khổ bản thân đó là quy luật phát triển của cuộc sống. Cái gì mà mình có tất nhiên là ko thấy quý rồi. Người ta thường nói:"hãy quý trọng những gì bạn có".
    11. Góp nhặt rồi vung vãi, lại góp nhặt, nhưng cái góp nhặt sau lại khác lần trước. Hãy làm như thế. Em có học quy luật phủ định của phủ định rồi đúng không?
    12. Có, đó là khi phần con trong mỗi người nổi lên.
    Híc, nếu chổ nào chưa đúng thì kid thông cảm nhé, cái chi anh chưa trãi hoặc quá ít chắc có sai sót
    Voi con likes this.
  20. Voi con Thành viên

    Cảm ơn anh.
    Những điều anh nói thực sự cũng có những cái em muốn nghe.
    ++++++++
    Chủ đề được đóng lại, để thời gian dành cho những công việc cuối năm.
    Anh Tiến
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page