Nào pà kon cô bác ai muốn chém muốn chiếc chi thì hãy thực hiện đi...nhưng nhớ là nhẹ tay thôi....bé còn nhỏ dại .....hì hì .Để ACE có thể tìm hiểu thêm thông tin,muốn biết thêm về bé Hoài HCP hay muốn nói nhỏ với em ý điều gì thì hãy nhanh chân lên..... Bắt đầu chém yêu đây:1. bé Hoài khai thật đi vô Sài Gòn học có tán tỉnh anh nào hok? 2.Em ghét mình ở điểm nào nhất * Lưu ý: mọi bài viết hok liên quan đến chủ để sẽ bị xóa mà hok cần thông báo trước....tránh spam hok đúng nơi...cám ơn mọi người
Hè hè ! Có cơ hội chém em rồi nè. Lần này quyết tâm chém ko thương tiếc. 1. Từ nhỏ đến giờ em để ý mấy thằng rồi ? và kua đc nhiêu thằng ? ( hai con số khác nhau nha) 2. Trong thâm tâm em thực sự rất ghét anh đúng ko? Nếu anh đứng trước mặt em ngay bây giờ thì em sẽ làm gì anh ? ( Đấm , đá, chém ... ) 3. Tại sao em ghét uống thuốc? 4. Nghĩ đã, chém thế đủ xỉu rồi, mai chém tiếp. kakakakaka
1. Em vô SG , quyết không tán tỉnh bất cứ ai. Bởi vì em ghét con trai miền Nam, chỉ dành tình cảm cho con trai miền Bắc + Trung thôi . hihi Nên chắc là học xong 4 năm, em cũng cóc yêu ai hết 2. Em thấy ghét mình ở tất cả mọi thứ, từ cái đầu kém thông minh, cái miệng nói không được tốt, nhất là hay mất bình tĩnh khi đứng thuyết trình giữa đám đông, cái tật thích đạp xe lang thang một mình (nên ko có ai ưa) để ngửi bụi + khói, và nhiều nhiều thứ khác nữa. Duy thích có một thứ. Đôi lúc thấy mình cũng dễ thương ác. : D 3. từ nhỏ đến giờ , số thằng bị em để ý đã lên tới hàng triệu triệu (hình như gặp ai cũng để ý hết). và số người bị mình tán cũng kha khá. Mặc dù không biết tán để mần chi 4. Thực ra, em cóc cần tức giận ai. Thường thì chỉ tức những đứa bạn thân thân thôi. Còn những người khác thì cảm giác luôn là bình thường. Nếu mà gặp anh bây giờ thì chắc là cười + chào anh. (không đến nổi ác , chém giết ai mô ) 5. Ghét uống thuốc. Đó là điều bình thường. Không chỉ ghét mà còn căm thù nó nữa, chỉ ngửi thấy mùi là muốn nôn thốc nôn tháo. Hic, căm ghét một cách tệ hại. Chỉ mong là càng ít thấy nó càng tốt. Nhất là vụ thuốc tây ... Thanks
ss , ss thích con trai với tiêu chuẩn thế nào ? để bé giới thiệu cho mấy anh ngoài bắc dễ thương lắm à nha . thế ss thích nhất điều gì ? cảm tưởng khi nhận cương vị ẹc min . ?
Em chào anh hoanganh! Trước tiên, em cảm ơn anh nhiều và chúc anh sức khỏe. @1. Nói ra đường lối phát triển không phải ở đây, và hơn nữa nó không phải do riêng mình em đề ra ạ. Em muốn làm việc với sự thống nhất cao giữa tất cả Thành viên và Ban Điều Hành. Phương châm của em rất đơn giản: "Kế thừa có chọn lọc để phát triển", hi vọng anh biết kế thừa gì và chọn lọc gì, hihi. @2. Anh nghĩ vậy thì cho phép em nói là sai rồi ạ. Nếu em coi thường mọi người thì anh cũng chẳng thèm phỏng vấn em đâu. @3. Anh hỏi thế em cũng nói, anh đừng giận nhé, theo em hiểu câu hỏi của anh thì anh muốn chọn ai là quyền của anh ạ. @4. Em chưa biết anh là ai, có nghiêm túc hay ko? Nhưng em luôn cảm ơn anh nhiều.
Lần đầu tiên thấy em bé Hoài dịu dàng hết cỡ đó. Mà Hoang anh này, em bé còn sinh viên, nên anh em ta hỏi nhẹ nhàng một chút, đừng làm em í sợ. Giờ không khéo đang lẫy hoanganh cũng nên :anhga6:. Em Hoài cho anh hỏi vài câu: - Tại sao em ở tầng 10 của KTX lại ko nghĩ ra sáng kiến nào để lên xuống cho nhanh. Ví dụ: làm cái ròng rọc, ngồi lên cho rơi từ trên kia xuống,:anhga8: - Tại sao em hay toát mồ hôi vậy nhỉ? :039:
1. Thực ra chả có tiêu chuẩn chi cả. Để nói thích một thằng con trai thì chỉ cần thấy thích hắn là thôi. Có thể là vì hắn thông minh, ăn nói có duyên, hoặc đẹp trai ... Nói chung thì thích kiểu chị, 1h rồi cho vô sọt rác thì ... cóc cần tiêu chuẩn. Còn để yêu thì lại khác à nghen. Mà phải công nhận, con trai miền Bắc, nhiều thằng làm thơ tuyệt hay, viết truyện cực giỏi. Hic hic, mến phục thiệt. 2. Những thứ Hoài thích . - Có một thằng em trai để cóc đầu (và mình có rồi) - Thích xem bóng đá (và đôi lúc cũng ngứa chân, đá văng mấy cái hộp). Sau này phải lấy một thằng chồng cũng mê bóng đá như mình, hay ít nhất là cũng phải biết thức khuya, nếu không coi một mình có mà chết . - Thích Thiên Văn có nhiều thứ khác nữa như là thích ngắm con trai, ...và những thứ khác không tiện nói 3. Xin cho chị không trả lời câu này nhé, vì thấy nó không khớp lắm Thanks em
Thanks anh Câu 1 : em đã từng nghĩ rồi. Chỉ còn thiếu thực thi thôi. Mà khi thực hiện cái trò này thì có nhiều vấn đề xảy ra lắm. Đầu tiên là bị BQL cấm sử dụng những vật gây nguy hại cho người khác. Như ri nhé, khi em làm cái nớ, lỡ rơi xuống trúng đầu anh chàng nào đó (người em mà rơi xuống thì có mà người đó chết).... Câu 2 : cái này phụ thuốc sinh lý, em cóc biết được. Đợi sau này, em theo học một lớp về cái này sẽ trả lời anh sau. Ok ?