Chẳng có gì là bí mật khi đại đa số phụ nữ thường bị chi phối bởi nhiều vấn đề chung chung và những nỗi lo sợ vô cớ. Nhà tâm lý học Mỹ Devit Becno đã chỉ rõ nguyên nhân của hiện tượng này là do bản thân người phụ nữ không biết tự yêu quý bản thân. Phụ nữ thường suy nghĩ thiển cận: Có điều gì đó không được vừa ý, ngay lập tức, các bà các cô vội vã cho rằng họ đã thất bại hoàn toàn. Thay vì phải vui vẻ chấp nhận hoàn cảnh và phải tự bộc lộ mình thì họ lại bi quan và cho rằng thế là chấm hết mọi cơ hội để có thể tìm được điều tốt hơn. Thói quen đưa ra những kết luận vội vàng đã làm hại không ít phụ nữ: Đa phần phụ nữ không dám mời bạn trai đến nhà vì họ sợ, khi biết nhà riêng và cuộc sống độc lập của bạn, đàn ông sẽ liên tục tìm tới và có những đòi hỏi sỗ sàng... Họ không hiểu rằng, trước khi muốn... chuyện ấy, trái tim người đàn ông cũng cần rung động thực sự và hơn nữa không phải tất cả đàn ông đều là "giống" người thiếu đứng đắn. Thường đánh giá người khác theo lăng kính tiêu cực: Phụ nữ thường chỉ nghe thông tin rồi vội vã kết luận. Họ ít có thói quen thẩm định thông tin. Thực tế, trong cuộc sống không ai và không có điều gì hoàn hảo, nhưng phụ nữ không chịu hiểu lẽ đó, họ tự giày vò mình vì một điều nhỏ mọn. Nhiều phụ nữ hay mơ tưởng những chuyện xa vời: Họ không coi trọng hoặc để ý những niềm vui giản dị mà họ đạt được trong cuộc sống. Họ hay mơ ước cao siêu, thậm chí không tưởng. Có thể nói những phụ nữ đỏng đánh, "đứng núi này trông núi nọ" sẽ không bao giờ cảm thấy thành đạt trong cuộc sống. Thói quen nhận lỗi về mình không phải là phẩm chất đáng phát huy: Ở những phụ nữ này thọ thật đáng thương khi cứ triền miên trong những nỗi giày vò, biện bạch cho lỗi lầm của những người xung quanh. Đơn thuốc: Hãy yêu quý mình, tự kính trọng mình, tự hoan nghênh những gì mình đã đạt được, tự tin trong cuộc sống và đừng bao giờ đỏi hỏi bản thân quá cao. (ST)
xời phụ nữ ngày nay chứa đâu phải phụ nữa ngày xưa nữa đâu mà thiếu tự tin , tự tin là cái mà phụ nữ ngày nay có thừa
Phụ nữ thời nào cũng có những mặc cảm riêng mà nhóc. Vượt qua những điều tưởng như bé nhỏ trong cuộc sống nhiều khi lại là cả một vấn đề. Chẳng ai có thể tự trỏ vào mình để kiêu hãnh nói rằng: Tôi hoàn toàn không bao giờ tự ti về bản thân. Bởi chẳng có ai có thể hoàn toàn thỏa mãn với những gì mình đang có. No one's perfect!