Hên quá.Có dính đc mấy pic. Sau 1 thời gian năn nỉ và cả đe dọa thì cu Mèo mới chịu khó pót hình.Nói rứa chơ hình máy eng cũng diều. Chú Mèo cử ai ra Nhà thi đấu ngồi canh đến khi mô quả bóng đó xẹp xuống thì sẽ rơi thôi.Tiếc 2 quả bóng quá, đứt rọt nên ăn thịt gà nhà bác Huyền Anh không đc ít luôn.
Có ai đeo kính mà giống lão Hiệp gà thế nhỉ?? hum trước cãi lộn với a toilavay trên topic đăng ký mà Nhìu em xinh tươi gứm vui !
HÌnh như đúng vậy.Cu Vinh cảnh cáo rồi, "eng coi chừng lão nhận ra eng là em ko can đc mô nờ" . Miềng định chạy đến xin chữ ý nhưng sợ lão nhận ra không cho miềng đá thì toi. Rất nhiều trong số những e xinh tươi đó thuộc biên chế 74FC. Còn nhiều nữa, nhờ rứa mới có sức mạnh chiến thắng. Mà cũng vì rứa nên mấy ae 74FC sung quá, kết quả là 1 chú nứt xương, 1 chú bong gân, giản dây chằng (miềng).Huhuhuhuhu
Zời ...a kuem cũng bon chen vào mâm ni nữa rứa mà im im lạ hè. Nhìn a hiệp tết ni trẻ hơn 10 tuổi nhỉ..hihi Pic đẹp, thịt gà ngon, ném nhiều