Ngày 4/8 - 5/8 vừa qua, diễn đàn chúng ta đã tổ chức thành công chương trình "Đồng hành cùng các em đến trường 2012" tại trường Phổ Thông Cơ Sở A Dơi - Hướng Hóa - Quảng Trị. Đúng 6h ngày 4/8/2012 toàn bộ các TNV tập trung ở Nhà văn hóa tỉnh Quảng Trị Cuộc hành trình lên với A Dơi bắt đầu: Đoạn đường vào với A Dơi khá là khó đi vì có rất nhiều ổ gà và đường xấu. Nhưng tất cả các TNV đã vượt qua 1 cách xuất sắc Sau hơn 3 tiếng đồng hồ cuối cùng thì tất cả các TNV đã có mặt tại trường Phổ Thông Cơ Sở A Dơi Giới thiệu Ban tổ chức Giới thiệu các Thầy Cô trong Ban Giám Hiệu nhà trường Vào lớp để phân chia công việc Tổ hậu cần đi cơm trưa Ăn trưa thôi nào ^^ Sau khi ăn trưa, nghỉ ngơi xong đội chặt tre do bạn Fat_Dradon chỉ huy đi chặt tre về làm mái che cho KTX Giáo viên nữ Đội vệ sinh, dọn cỏ trước trường THCS A Dơi Dọn dẹp trước trường PTCS A Dơi Làm vệ sinh tại trường Mầm non A Dơi Vệ sinh sân trường Chuẩn bị sân khấu cho đêm giao lưu Đội chặt tre đang bắt đầu công việc dựng mái che Tổ gói quà đang nhanh chống chuẩn bị các phần quà để trao tặng cho các em Tổ chức giao lưu bong chuyền giữa các Thầy trong trường và các TNV
Công tác chuẩn bị cho đêm giao lưu văn nghệ đã hoàn thành. Các em học sinh đang tới Các anh chị TNV chụp ảnh lưu niệm với các em học sinh Các em học sinh đã tới đầy đủ Đại diện Ban tổ chức lên phát biểu ý kiến Trao quà tặng cho nhà trường Trao quà cho các em học sinh suất sắc Đại diện đồn biên phòng 619 trao quà cho nhà trường Các chiến sĩ của đồn biên phòng giao lưu văn nghệ Trồng cây lưu niệm trong khuôn viên trường
Không có gì để nói thêm....Yêu Tất Cả Mọi Người ♥_♥ Mong là chương trình sẽ được tổ chức hằng năm để có thể giúp được chút gì đó cho các trường ở vùng xa xôi và các em.
Hành trình về với A Dơi! Một chương trính quá ý nghĩa, quá thiết thực! chúc cho diễn đàn ngày càng lớn mạnh và có nhiều chương trình như thế này nữa.
Một chương trình ý nghĩa. Tiếc là mình không tham gia được. Chúc cho QTN chúng ta sẽ làm nhiều hơn thế này nữa. Tôi yêu tất cả các bạn, các bạn thật tuyệt vời.
Cám ơn các bạn trẻ của quangtrinet.com đã tổ chức một chương trình rất ý nghĩa cho trường chúng tôi. Mong rằng với tinh thần "tất cả vì học sinh thân yêu" các bạn sẽ tổ chức được nhiều chương trình như thế nữa cho các em học sinh ở những vùng khó khăn. chúc các bạn sức khỏe - chào thân ái.
Chúc mừng thành công của chương trình P/s: Không hiểu Bất Giới ăn chay sao lại ngồi chung bàn với mọi người, tới giờ cơm mà con cắn móng tay là sao .... ngây thơ đến khó tả
A di đà phật. Bần tăng tu hành nên ăn chay. Khổ nỗi tự nhiên có 2 tiểu mỹ nhân ngồi trước mặt. Đâm ra thấy miệng mằn mặn. Thế nên đành giả vờ xem móng tay cho tâm hồn thanh tịnh. Thiện tai, thiện tai.