Một ngày rãnh rổi hiếm hoi, qua CoopMart rồi vòng qua phía MoRin. Làm mấy cái ảnh cho có không khí... Khách sạn Morin theo trục Lê Lợi Tiền sảnh Phố đèn vàng, rất tiếc là đã dẹp cà fe ở đây rồi Tràng Tiền, cái này đã qua PS, làm nhòa vài thứ cho mờ ảo Hình trang trị trước nhà sách Phú Xuân KFC CoopMart Nhà sách Lạc Việt Nhìn qua cửa kính, hì, ấm ghê Như là TV nhỉ. mấy con này đắt ghê 200-500k
Nhớ Huế ghê, nhất là: Mùa hè, mua đông trời không mưa ra Đèn Vàng cafe thật là sảng khoái, thoáng,... Nhà sách Lạc Việt mới mở nằm đâu thế Wind
Lạc Việt có 2 cơ sở 1 nằm ở Hùng Vương nối dài bên cạnh CĐ SP 1 nằm ở CoopMart, đối diện Phú Xuân ngay chân cầu Tràng Tiền đó anh Cái ảnh đó là ở coopmart
ui thích hè! Huế lúc nào cũng yên tĩnh cả..Không khí noel đến rồi..nhìn mấy con gấu thích ghê, anh W định mua tặng người yêu con nào thể ??
Đẹp nhỉ. Nhìn con đường đèn vàng lại nhớ những khuya lang thang cùng mấy đứa đi bộ sang Phan Châu Trinh ra ga xem cúp C1. Cũng cái ánh đèn vàng vàng đó.
Huế quá tuyệt, tiếc hồi đó mình không cảm nhận hết, đến khi xa nó mới thấy nó đẹp. @C:mình nhớ Cường ra ga bặp thuốc lào và ăn kẹo đậu phộng + nước trà mà.
Chời chời, hôm ni bé Đen nhà miềng tâm trạng hè, nhớ á Vậy đứa nào mới bữa trước đây thôi còn kêu như quạ: "Em lội nước mệt quá, chán Huế đến tận cổ"
Hù ôi,dạo nớ k kêu răng đc eng ,lội đúng mấy ngày liền,ngán đến tận cổ nhưng mà cho lội nữa cũng cứ lội mờ,hum đó em kêu là vì em bị lội chứ có phải đc lội đâu mà
Huế dạo ni ghê thiệt hè,có kô khí thật đó,trời lạnh như ngoài Huế mới đúng là kô khí Noel nè...Thích thiệt...
Hờ! Cũng lâu lắm rồi! Hơn 8 năm thì phải với hơn một tháng sống ở Huế ko ngắn cũng không dài đủ để mình cảm nhận! Hồi đó mình ở chổ Nguyễn Tri Phương hẽm bên cạnh ĐHDL Phú Xuân. Với chiếc xe đạp cà tàng lang thang với Huế....... Nhớ chè, nước mía, bánh lọc... đặc biệt là cái quán Cà phê ở Đập đá vừa nhâm nhi vừa coi người ta câu cá....... Mong có lần trở lại Huế!
@BSQV: Có ai mô mà off anh, tìm người uống cf còn khó là ... @Cua : Quán đó tên Sông xanh anh nờ. Ngồi đó ngắm Đập Đá, nhất là những ngày mưa thì thật thích ...
Nhìn cái ảnh đèn vàng mờ mờ mới nhớ bữa 31/9.... cùng cả nhóm lang thang phố Huế lúc.... 2h sáng, sau khi tham gia show Thế Giới thăng hoa về. hix, vừa đi vừa sợ dân phòng hay công an chụp
Huế sáng nắng chiều mưa tối lưa thưa vài hạt . Thục cũng một thời học Mĩ Thuật ở Huế giờ được ngắm nhìn lại vẩn thấy bòi hồi .có lẽ là do Huế quá thơ mộng nên Thục cảm thấy xao xuyến trong lòng .Nơi mà người ta đối xử với nhau bằng tình thương mến .các quán cóc đơn sơ , món chè hẻm ngon lành , bánh lộc nóng hổi , ánh đèn vàng lảng mạn lá thu rơi cùng những gợn sóng của sông Hương , những đôi trai gái cùng nhau lưu giữ những kỉ niệm bằng hàng loạt các tấm ảnh trên cầu Tràng Tiền .Nói đến đây thầm cảm ơn W vì post mấy pic ảnh làm Thục nhớ Huế quá .
Nói chơ rằng mình thích chụp ảnh cảnh thôi, chưa bao h có cái mô chụp người hết Có người vô xấu ảnh @BS sắp thi xong rồi anh, xong em nt hi