Đi ĐN xem pháo hoa. Lúc đầu nghe giang hồ đồn, trong nớ cướp giật dữ lắm. Nghe a nớ nói, họ đi xem pháo hoa đông lắm, lúc đi đừng cầm theo chi đi hết,, mang chắc cái xác đi thui, kể cả đt củng bỏ ở nhà chơ quay vs chụp ảnh là k đc mô. Dơ máy lên quay, họ chụp cái họ chạy thì mình đuổi theo củng k kịp, mà nếu có lỡ tay rớt thì nhặt lên củng k đc, họ chen nhau, họ đạp cho nát y. Nhưng,.......mình liều, bỏ đt trong túi đi. hề hề, kèm theo máy ảnh nữa. Té ra.....có chi mô, đường đi rộng rãi thoải mái, vừa ăn vừa uống vừa ngồi đợi xem pháo hoa, thoải mái vô tư, k cướp bóc chi hết. hic. đúng là giang hồ đồn thiệt. Cuối cùng củng bon chen đc mấy pic. hề hề. Đêm 30, Trung Quốc bắn ở cầu sông Hàn, đẹp rứa mà k chụp ảnh nơi. tiếc .