Như đã tường thuật ở trên thì Hb xin tiếp ảnh của phần thi thố khả năng phá giấy và ăn chơi của anh chị em QTN SG(miềng được cái nớ chơ k được cái chi hết nữa)... Sơ lược đội hình đội ngũ của cuộc chiến phá giấy... (Ku Lãng Tử được cái chịu khó mâm mô cũng chui vô được cả,nhìn mặt là biết rồi) Rạo rực chuẩn bị đón năm mới 2010 với sự chen chân chen cẳng để make up Và rồi 10...9...8...7...6...5...4...3...2...1...HAPPY NEW YEAR 2010... Tiếp đến là cảnh sinh hoạt hát hò của anh chị em QTN SG với những tiết mục đánh đàn,hô hào đặc sắc của a.Tài và Chân (KHTN) Với sự hô hào của mọi người và sự hét của những chú bảo vệ giữ xe... Màn phát quà cho mọi người để lấy hên đầu năm,coi như lì xì...bé Thúy-funny_love bị dụ khi nhận quà là hôn anh đi Dáng đứng bến tre ku Lạng huuson xà nẹo được quà là kẹo 2h sáng anh chị em chạy đi kiếm quán ăn đêm và uống nước(hình ảnh tại đây chỉ được chụp bằng đt vì cháy pin hết rồi) Sinh nhật tau(chidaica) bây cứ chơi đi rồi bây trả tiền Cuối cùng là ba mì Long và má mì Nghi Với sự nỗ lực hết mình các bạn đã tham gia cuộc dã chiến đến 4h sáng,thành thật chúc mừng sức khỏe của các bạn đã lên đỉnh... Ai có phần 3 đi kara,ăn sáng,cafe thì cho lên cho đủ nhé
@Hoa Tuyết: Dễ thế mà đoán cũng ra, thiên hạ đệ nhất ăn của QTN đó @All: hehe, Lãng Tử chụp ảnh với nhiều tranh là vì phải cầm máy chụp cho mọi người từ đầu đến cuối hiệp 1 rồi, hiệp 2 hết pin mà lại ko vô dc nhóm nào nên phải đi chụp ké tranh các nhóm thôi thế mà lợi, hehe
## anh Hưng + ku Lãng tử + chú Bichla: mấy bác mấy chú có thấy tấm ảnh chú cháu nhà bé Hoài + Châu chụp chung ko ạ, lúc sau anh Hưng chụp ấy, mần ơn chuyển lại cho bé Hoài với, huhu.
Hehe,may mà hôm đó miềng chự xe ko bị cái mô xì lốp ko là bọn này nó chười cho mặt 'ngắn như cái bơm' chứ chẳng chơi. Thề với lòng là đây là trận tham gia đầu tiên và cũng là trận thứ nhất luôn.
@ a Long : Khâm phục tài " bắt bẻ " của a .. Trưa nay ngồi cạnh a .. nể tài năng của a nên k nói nên lời
huuson xà nẹo được quà là kẹo @ a Hưng: xin đính chính lại là quả của ku Sơn là 1 cái móc điện thoại có cái bánh bao thiệt dễ thương, với yêu cầu là nhảy 1 bài. Trong cái lúc hỗn loạn đó, yêu cầu của chủ nhân món quà ko được thực hiện được! Nhưng sẽ không nuốt lời mô, sẽ thực hiện nhảy 1 bài cho chủ nhân món quà đó xem! Lâu rồi không đi nhảy cho nên tay nghề có phần giảm sút nhưng sẽ cố gắng, trong trường hợp bất khả kháng sẽ múa bài cầu mưa ( từng đạt giải 3) với những điệu rất sexy! Nhín tấm ni mới trả lời câu hỏi tại sao Anh Long lại có thân hình PHÌ NHIÊU đến thế, phải học hỏi nhiều! ôi, cái thân Cò như tui thì đến chừng mô mới MÚP được như A Long???
Cái lúc nghe bác Hưng nói là đang nhậu ở Thành Thái thì rất là muốn ra "chung vui" với mọi người lắm, nhưng hình như lúc đó ún hơn 10 lon Ken rồi nên lết ra không nổi. [Dạo này tửu lượng xuống một cách thê thảm, chắc xuống dốc bên kia của sự nghiệp ăn nhậu rồi]. Tình hình là QNT của mình chơi bạo thiệt. Cảm ơn mọi người đã cống hiến một tinh thần chơi hết mình.
ec hom do phai cho be puca ba xa cua hb di hoc ve nen den muon gan 11h.dung chut xiu doi bung wa keu ku son wa shop & go mua mi hop che an.xong ve moi ng dang choi tro choi nen ko tham ja bi tin dai hiep chiu wa troi.tin dai hiep bua ni du wa ba con oi.nhung sau rui cung nhao zo chup wa troi hjnh.ec.rui tip tuc con dg bia ruou.hehe zui wa.5h moi bat dau ve.
@Hoa tuyết: huhu, hôm nớ ăn lẩu với mì tôm chơ có bún mô. Đó ko phải cọng bún mô, chắc là giọt... beer đó, chơ tui mần chi mà ham ăn đến mức nớ . Mà Hoa tuyết là ai ri hèo? @Lãng Tử: mi được hi! QTN ai mà chẳng biết mi là thiên hạ đệ nhất tham ăn nổi tiếng toàn quốc, chừ mi đá cái chức nớ qua chị tài rứa @meocon: hehe, qua vụ off ni mới phát hiện ra 2 thiên tài beer rượu trong làng CG: 004 (Phương meocon) và 0018 (bé Tư puca). Tết năm ni về QT tụ hội chị em nhậu một bữa mới khiếp nà - SG có Phương + Tư, ĐNẵng có Mas + Candy, Hà Nội có vemientrung84, Đông Hà có cỏ lông chông + Cà chua. Tha hồ mà vui! @meo9x: em là ai trong bức hình trên rứa, người mặc áo sọc xanh hay áo có chữ R? Chị đoán là người nhuộm tóc, rất xì tin 9x, đúng không?^^
@\^o^/: Từ khi vô SG chị chiếm ngôi của em rồi, từ bữa đón Hoanganhdha đến giờ bái phục, nể thật em bữa ni ko hạp món SG nên chịu rồi, nhìn là biết khỏi đoán
Sinh năm 88 mà ko quá hả Lạng....mà thôi gái hơn 2 trai hơn 1...but kết e gì đi với chị đó tề HAHA Nhầm chị đàn hát