Cái này là ảnh riêng của QTN nên xin dành cho 1 topic riêng nhé... Đội hình đội ngủ Đội cổ vũ chuyên nghiệp QTN Coi cái sinh hoạt trại nè Đến phần giao lưu nè bà con ơi Thấy anh em nhà QTN chưa...Sướng nhất ah nha...Ăn nhậu bê tha giao lưu hết cả đêm
xé tem cái nờ...roetttttt.... Công nhận coi xong mấy tấm hình đã thiệt. Nhưng vẫn chưa đủ, còn nhiều lắm mà. Tối hôm đó trại QTN bắt tui đại diện đi PR rồi kiêm luôn phần làm lễ. Hức ...uống đọa luôn, mệt chết đi dc. Đến ngày nay rồi mà vẫn còn ngất ngư con cá ngừ...ko làm ăn chi dc hết. Kiểu này chắc bị Cty đuổi việc quá. QTN có việc chi làm ko? cho tui làm với, kiếm ngày 3 bữa dc rồi. 1 bữa tui ăn khoảng 200.000 => 1 tháng khoảng 6tr thôi. kekekeke
sao mẹc kuden mô cũng thí dzậy chời... Coi ku cương la làg kìa.. Đại diện giao lưu mà cứ giành bia uống, còn AE mặt cứ trơ trơ ......Thèm Muốn chết.. Thanks Hưng Rèo Nghen. ^^
hoành tráng loạn i hè? nhưng mà bác hợp răng không chộ mô hết? chắc bác chạy theo mấy em nên không có mặt bác rồi/bác nào chụp cái hình kéo co mà chám ám cả người em trên rứa? không chộ mặt mũi mô hếtthật ngại quá8-**
Chờ là để xem hình người khác chớ ai lại trong để xem miềng rứa hèo....đứng trước gương nghía cả ngày cũng được mừ!
Hờ hờ. May mà miềng có bon chen được mấy cái ảnh lúc đầu. Mấy người ni chụp ảnh mà toàn lợi dụng lúc miềng không có ở đó để chụp không à. Buồn ghê. Toàn bắt miềng ba chân bốn cẳng thấy chụp ảnh là chạy tới, may có trúng 3 phát. Hehe. QTN đúng là bê tha cả lũ, cái banroll đẹp đẽ thế lại lấy ra làm bàn nhậu.
chừ mới ngó chộ đây nì, tình hình là như ri, báo cáo với trại trưởng botay.vovong và đội trưởng đội an ninh của trại QTN eng Ngữ là hắn như ri, lợi dụng lúc ăn cơm túi, không có điện, tối thui tối mù, đồng chí thuy trại viên trại MC maac ra gì đó đã chôm chuối của tui
ai ai cũng xinh, cũng đẹp chai hết trơn , cho xin một số pro5 của mấy anh nhé anh Cương nhìn có vẻ già hơn hôm bửa nhỉ, ấy nhầm chửng chạc hơn chứ hì hì anh Hưng ơi, nhìn anh manly quá Cái ni hình như phê lắm rồi đúng ko anh? cái này thể hiện sự bê tha của con chai QTN tại SG nè
Báo cáo với anh em là còn nữa Quá trời ảnh,tình hình là tổng hợp cả hết phải trên 1000 tấm,từ từ rùi sẽ post lên hết cho a e xem... @Tối hum qua mới nhiều ảnh vui kìa,anh em ko đi tiếc đọa
Cha` cha` hội trại ở SG to quá nhỉ, chỉ thấy mỗi cái băng rôn . Nhưng mà đông vui thiệt, anh em QTN trong đó đông và vui quá nhỉ.
trời QTN mà ,mặt ai cũng hớn hở,,,eng tam mô của sung hết,,,còn nhiều cảnh hoành tráng lém kia,,,mong rằng QTN càng vui hơn nữa trong đó nhất định có tui hehe
Bùn a tờ rứa, đường đường là kon em nhà QTN rứa mà cuối cùng không được chung trại với mọi người, hix, vì nhiệm vụ cao cả phải đảm nhiệm trại of trường miềng , but cũng may cuối cùng cũng bon chen được 1 tấm ảnh , dù không rõ mặt , túi nớ cũng có xí xọn đi theo mc namara để giao lưu
răng mà bé ko có cái hính mô hết anh hưng ơi.leng cheng lo chụp hình.tối lại thì lăn quay ra ngủ rồi.bùn wa ah...huhuhuhu
lam sao gia nhap hoi QTN bay chu?toan may dai ca gia, e moi bc wa tuoi teen ah,may dai ca cho e tham gia voi nghen.
hehehe hen quá hum trước đi cắm trại chưa bit QTN thế mà chen chân vô đc mấy tấm mà toàn ngôi nhậu không ah.hehehe chả sao sau này sẻ khác