Toàn cảnh bến cá Cửa Tùng nhìn về phía bên kia cầu Cát Sơn - Gio Linh Toàn cảnh bãi đá và bờ kè chắn sóng bên ngoài cảng cá Bãi tắm Cửa Tùng về chiều Thuyền về sau một ngày đi biển Sau đó xung quanh thuyền sẽ thành một chợ cá nho nhỏ Sản vật bắt được sau chuyến biển: Cua ghẹ tươi rói đang chờ lên bàn nhậu Cá tươi vảy còn óng ánh Bãi biển Cửa Tùng Pose đầu tự sướng Nghe đồn đây là đồn công an đang xây dựng - Công an quê nhà cũng biết hưởng thụ ghê há Biển là nơi kiếm kế sinh nhai..... .... nơi để yêu nhau... ..và điểm đến lý tưởng cho những cuộc nhậu như thế này
Hình ảnh biển Cửa Tùng hồi trước rất được nhiều người biết đến và khen ngợi,nhắc đến Cửa Tùng nhiều người nói rằng ở đây có nước biển xanh,sạch và đẹp,có hải sản ngon bậc nhất nước như mực nang, tôm he, tôm hùm, cá chim, cá thu, cá nụ và cá đé ...So với Vũng Tàu,Nha Trang thì Cửa Tùng cũng được nhiều nơi biết đến chẳng hiểu sao những dự án phát triển ko khả thi mà còn làm cho CT trở thành như bây giờ,cũng buồn thật...Xung quanh gần đó có khu di tích lịch sử nổi tiếng Địa đạo Vĩnh Mốc vậy mà lại kô thể phát triển lên được...
Bổ sung vài tấm: Cầu Cửa Tùng nối qua Cát Sơn, có cầu này quá tiện luôn, bà con đỡ phải đi đò vừa nguy hiểm vừa mất thời gian: Cầu nhìn từ phía Hải Đăng lên (không biết có phải hải đăng không nữa ) Mấy bức này chụp vào dịp off 5 Tết 2007
hic, nhắc CT thấy hơi buồn, bãi biển đẹp dc mệnh danh là Bà Hoàng bãi tắm giờ còn đâu.... có ra CT cũng chỉ chạy qua bên kia cầu Cửa Tùng ra bãi trống chứ cái bãi tắm cũ đã ko còn ...bãi cát....biển lấn vô tới chân quán nhậu rùi
Lâu lắm không ghé về Cửa Tùng rồi! chỉ đi dạo qua bãi biển, thấy hoang tàn và.....xót! Nữ Hoàng của các bãi tắm nay còn đâu???