Vịnh Mốc được mọi người biết đến nhiều là nhờ địa đạo Vịnh Mốc. Ít người biết đến Vịnh Mốc như một làng đánh cá thanh bình, xanh mát của Quảng Trị, Nhân chuyến về quê lo việc gia đình vừa rồi, mình có tranh thủ ghi là vài góc của Vịnh Mốc để mọi người cùng xem nhé . Bờ biển dài ở bãi sau (nhìn từ phía đồi 49) với bãi cát trắng trải dài, nước biển xanh và trong vắt vào những ngày hè Bãi cá Vịnh Mốc là bến tạm cho rất nhiều tàu đến từ Cửa Tùng, Cửa Việt, Quảng Bình, Bình Định... trong các chuyến đánh cá nục hàng đêm. Mỗi sáng, khi tàu vào, cá từ bến theo đường nhựa từ Vịnh Mốc đi các nơi trong tỉnh. Cá biển Vịnh Mốc nổi tiếng về độ tươi ngon vì hầu hết cá đều mới được đánh bắt từ đêm hôm trước, ko qua hầm lạnh bảo quản lâu ngày như các nơi khác. Xa xa là huyện đảo Cồn Cỏ nổi lên trong lòng biển với một màu xanh của biển. Bãi cá Vịnh Mốc thuộc loại bãi ngang, rất kín gió và sóng rất êm. Dân biển trong thôn thường dùng loại xuồng nhỏ khoảng 3-4 người đi để đánh bắt các loại cá ven bờ. Ở phía xa là bãi đá Mũi Lay, bãi đá vươn ra biển khoảng gần 300m. Vùng đất tiếp giáp với xã Vĩnh Kim có tên là biển Đường Ra, bãi cát rất đẹp và rất hoang sơ với lạch nước nhỏ chảy ra biển và cây phong ba um tùm, Nếu có một nhà quy hoạch tốt và một nhà đầu tư dám làm thì địa điểm này có thể là chổ lý tưởng cho 1 resort xanh tươi giao hòa trong khung cảnh thiên nhiên. Và hình toàn cảnh của làng chài Vịnh Mốc
Thanh bình và đẹp đến lạ... Xa xa là Cồn Cỏ....Hic, nếu ngày trước mình ko quyết đinh nam tiến thì bi chừ không khéo cũng đang ở ngoài đó nhìn vô làng chài Vịnh Mốc rùi.
Đẹp quá anh ơi, quê ngoại em gần Vĩnh Mốc mà em chưa ra làng chài này lần nào, vì lúc nào cũng chỉ Cửa Tùng mà thôi, bãi này đẹp quá, trong xanh sạch đẹp hơn CT nhiều, thi xong phải làm cú ra đây chơi!
Hồi xưa cũng định ra đảo làm TN xung phong hả? Mình có đứa em họ ra đó được vài năm, sau cũng vào đất liền lấy chồng Quê ngoại Lãng Tử ở xã mô? Phải nói là CT hiện nay chỉ được cái sầm uất hơn thôi, còn nếu muốn một chổ tắm biển thực sự thì nên chạy xe máy lên phía trên theo con đường ven biển khoảng 3 km, ở vùng đó có rất nhiều nơi có bãi cát dài, mịn và cảnh quan rất đẹp. Bãi Vịnh Mốc cũng rất đẹp và kín gió. Đã gọi là làng thì tất nhiên phải có nhà chứ. Vịnh Mốc thậm chí là một làng chài có có từ lâu và có rất nhiều lễ hội truyền thống như lễ cúng làng, lễ cúng rằm, lễ giỗ Cô Hồn....Do mình đi lâu quá rồi nên giờ cũng không còn nhớ cụ thể. Còn chuyện đẻ đái thì hồi trước thì mấy cụ đẻ nhiều để có đủ "tay chèo", dân biển mà. Giờ thì hầu hết các gia đình đều chỉ khoảng 1-3 con thôi, cũng same same như mấy vùng lân cận. Thêm một số hình ảnh nữa về Làng Vịnh Mốc cho bà con xem để hiểu thêm về làng chài nhỏ này Đường làng Vịnh Mốc - hầu hết đường nội bộ trong làng đều trải nhựa hoặc bê tông nên nhìn rất sạch sẽ và gọn gàng. Toàn cảnh một đám đưa tang thường thấy ở Làng Vịnh Mốc - Đây là hình đám của bà nội mình, bà mới mất tuần trước, hưởng dương 83 tuổi. Đám rước theo truyền thống trong làng với đội âm công rực rỡ màu sắc và trống kèn Dân làng và người thân, bạn bè đưa bà ra đất , đúng là một nơi tốt nhất để hiểu thế nào là tình làng nghĩa xóm Đám rước đi một cách rất chậm rãi qua con đường quanh làng, để người quá cố tạm biệt làng xóm một lần cuối trước khi vào cõi vĩnh hằng.
lãng tữ ở vĩnh nào vậy đúng là cữa tùng bữa nay chỉ có sầm uất thôi nhưng cữa tùng cũng đẹp chứ bộ. Nhất là bãi đá tự nhiêu rất đẹp.như mũi hàu mũi bóng.
đúng là thằng dân Vĩnh Mốc ngu **********.đám ma mà còn nói:bộ đồ âm công rực rỡ,làm như đám cưới ấy.chưa thấy thằng mô ngu như thằng cha này đúng ko anh em. dân đen mà bày đặt,trình độ con kiến.