[PV tuần 11] - Hỏi xoáy đáp xoay cùng Mr.Minh

Discussion in 'PHỎNG VẤN THÀNH VIÊN' started by Chiếc Nhẫn Cỏ, May 29, 2011.

Thread Status:
Not open for further replies.
  1. Chiếc Nhẫn Cỏ Thành viên

    Sau 1 thời gian quen biết và thác loạn cùng anh, tuy ae ta chưa quen nhau lắm, một số vấn đề vẫn còn rất mù mờ nên em mạo muội đưa anh lên bàn " mỗ " tí nhé.

    Sau đây có 1 số vấn đề cần hỏi eng:

    1/ Nghe giang hồ đồn là: anh có rất nhiều gà yêu, nhưng hiện tại vẫn tối nằm không đúng không;))?
    2/ Anh có dự định tán chị em nào trên QTN không?
    3/ Lúc đi ngủ có mang underwear không =))( topic này đang nóng đó)?
    4/ Hiện anh đang làm gì và ở đâu ?
    5/ Anh có phải là loại "kén tắm" với con gái không ? =))
    6/ Anh đã có người yêu chưa (vụ ni nói thiệt nghe sếp ) ?
    7/ Người nào trên QTN làm anh thấy có ấn tượng nhất ?
    8/ Anh nghĩ thế nào về bé L.pi* =)) =)) ?
    9/ Một ngày anh ngủ trung bình bao nhiêu h ?
    10/ Cái gì trên QTN là niềm đam mê của anh ?
    11/ Anh có ý định về QT cưới vợ, xây nhà, mua xe và sinh con chưa anh ? =))
    12/ Anh thích con số mấy và vì sao ?
    13/ Thói quen xấu gì làm anh khó chịu nhất mà anh vẫn k bỏ được ?
    14/ Là 1 SMOD khá lâu trên QTN, anh nghĩ gì về QTN ?
    15/ Anh thường làm gì khi anh thấy buồn :) ?
    linhgada, Mr.Minh, hoanghon and 3 others like this.
  2. Chiếc Nhẫn Cỏ Thành viên

    Up 1 phát cho Anh Minh nào :)
  3. Đ.T.T.G Thành viên

    16.Eng có yêu em không?
    ( Tình hình là một câu hỏi rất thật,đòi hỏi tính thành thật trong câu trả lời,mà mở ngoặc phát nửa có từ chối thì từ chối cho khéo nhá,k tớ ném đá đấy,hihihih).
  4. Mr.Minh Thành viên chăm ngoan

    Cảm ơn chú Bin đã đưa anh lên thớt và cũng cảm ơn những câu hỏi rất chi là hay của chú :)).
    Gà yêu là gà yêu, gái là gái, đó là những khái niệm khác nhau. Hiện tại anh vẫn chưa lập gia đình thì đương nhiên là tối vẫn nằm không thôi :)).
    Việc tán tỉnh và cưa cẫm thì không thể tiết lộ được vì nhiều lý do khác nhau, với lại anh không muốn làm rùm beng lên vì những chuyện cỏn con đó.
    Cái này thì hên xui, tùy vào tình hình thời tiết nữa =)).
    Hiện tại anh đang là nhân viên khai thác thị trường về sản phẩm tấm lợp nên không ở cố định một chổ mà phải thường xuyên di chuyển đi đi về về giữa các tỉnh khác nhau. Hiện nay anh đang ở Quảng Ngãi, tháng sau đi Bình Định,...
    Anh chưa hiểu rỏ lắm về ý nghĩa của từ "kén tắm" cho lắm, nếu như theo nghĩa là kén chọn thì anh là người dể tính trong mọi chuyện. Anh không hề đặt ra cho mình bất cứ tiêu chuẩn nào khi "lựa chọn" cả, tất cả cứ để tùy duyên thôi. Với lại dân thị trường như anh thì đa số con gái đều chê vì nhiều lý do khác nhau.
    Người anh yêu thì có nhưng mà người yêu anh thì không biết thế nào vì chẵng thấy ai chủ động "ngỏ lời" với anh cả ;)).
    Nói chung mỗi người đều có cá tính riêng của mình và anh thì ấn tượng với mỗi cá tính đó của mọi người nên rất khó nói :d.
    Cũng như anh đã nói ở trên, mỗi người đều có cá tính riêng. L-Pi* cũng vậy và anh ấn tượng vì điều đó, còn những suy nghỉ của anh về L-Pi* thế nào thì xin phép được "bí mật" :d.
    Trung bình thì khoảng 6h hoặc ít hơn tùy vào tình hình công việc, với lại theo thói quen từ trước tới giờ là thức khuya, ngủ muộn và dậy sớm :d.
    Với anh QTN giờ như là ngôi nhà mà mỗi ngày mình trở về sau một ngày tất bật vì công việc. Mọi thứ giờ như thân quen, gắn bó mà không thể tách rời được.
    Về quê sinh sống và làm việc là ước muốn của biết bao nhiêu người con xa quê. Anh cũng vậy, nhưng còn tùy vào tình hình thực tại nữa vì không phải tất cả mọi thứ khi mình ước muốn đều trở thành hiện thực được. Thôi thì tùy duyên vậy :x.
    Tất cả mọi con số đều có ý nghĩa riêng của nó và anh không chọn bất cứ con số nào cho riêng mình cả, cứ thuận theo tự nhiên thôi :d.
    Hút thuốc, anh đã cố gắng bỏ nhiều lần rồi mà không được.
    QTN giờ như là những bữa cơm đầm ấm sau một ngày làm việc. Với những tài năng trẻ hiện nay hy vọng là sẽ phát triển QTN hơn nữa, đưa QTN lên một tầm cao mới, xứng đáng với slogan "Cộng đồng đích thực" :x.
    Đeo headphone, mở volume maximum rồi hòa cùng những giai điệu quen thuộc hoặc là lang thang một mình ra biển hoặc một nơi nào đó. Tự thưởng cho bản thân mình một bữa ăn ngon :d.
    Em hỏi thật thì eng cũng nói thật là từ trước cho tới bây giờ eng chưa hề nói lời yêu với bất cứ người con gái nào cả. Vì vậy với em cũng không ngoại lệ.

    Warm regards.
    JemBo Kim Tuyến likes this.
  5. Thành Lê Thành viên

    17.Eng có yêu em không?
    ( Tình hình là một câu hỏi rất thật,đòi hỏi tính thành thật trong câu trả lời,mà mở ngoặc phát nửa có từ chối thì từ chối cho khéo nhá,k tớ ném đá đấy,hihihih).
  6. Doanh Doanh Thành viên chăm ngoan

    18: Rứa khi nào anh mới chịu nói lời yêu hã anh Minh:-? "luôn thể tính chuyện vợ con con luôn";))
  7. Mr.Minh Thành viên chăm ngoan

    Mô phật, mi tha cho eng để eng còn đàng sống nữa. Mi có bé Hoài với bé Xị đó chưa đủ ê răng mà còn đòi "yêu" eng nữa :|.
    Hiện tại và trong vòng vài ba năm tới thì anh chưa có ý định vợ con nên cũng chưa biết khi nào nói lời yêu cả. Tùy duyên tùy duyên :d.
  8. L-Pi* Thành viên

    Chị ơi. Con nít ở đây nhiều lắm chị ^^.
    @ tình yêu: Có người tỏ tình kìa :(. Bé yêu hỏi a một câu thôi
    19. Đợt trước bé yêu có nghe 1 ai đó nói là a có tình cảm với ai đó. Anh trả lời xem ^^
    ( Nếu k muốn nói ở đây thì pm bé hi )
  9. Mr.Minh Thành viên chăm ngoan

    Sếp có nói như vậy bao giờ đâu hở tình iu, mà có nói thì giờ cũng quên rồi. Thôi xí xóa nha tình iu :d
  10. glass Thành viên

    Em chào Smod Mr. Minh! Cho em hỏi anh một vài điều nho nhỏ nhé!
    Câu 20. Khi anh làm điều gì đó xấu xa mà bị người khác phát hiện thì anh sẽ ứng xử như thế nào (chối không làm hay nhận sai) Đừng có nói là chưa làm điều xấu xa bao giờ và đừng có nói tài giỏi đến mức làm điều xấu xa mà không ai biết !
    Câu 21. Nếu tự nói về con người của mình anh sẽ dùng những tính từ gì để mô tả :) (không được trả lời kiểu hãy để người khác đánh giá nghe)
    Câu 22. Em thấy nickname pép si rồi sép rai đều là những người hâm mộ anh.Liệu có phải những chai nác ngọt ấy đang đồng loạt là gì gì đó đặc biệt với anh :)
    Tạm thời em hỏi 3 câu rứa đã anh trả lời xong em hỏi tiếp 3 câu khác anh nhé! Thân!
  11. hoanghon Thành viên tích cực

    Mình cũng bon chen vô hỏi Mr. Minh 1 câu:
    23. Nếu còn 1 ngày để sống bạn sẽ làm gì??? ( Câu ni ko phải trù ẻo mô nghe)
  12. Chiếc Nhẫn Cỏ Thành viên

    Up cho Sếp 1 phát nào ;))
  13. BaoChau Quản lý Diễn đàn

    Nghe danh anh trên diễn đàn đã lâu hôm nay mới có dịp....diện kiến. Anh cho em hỏi vai câu nha.
    24. Tại sao anh chưa nói yêu 1 cô gái nào(Chưa gặp đúng đối tượng hay ko có cơ hội)
    25. Nếu 1 ngày gặp người ấy anh sẽ nói gì (em hỏi để anh chuẩn bị trước đó) :d
  14. Mr.Minh Thành viên chăm ngoan

    Con người ta sinh ra đã là phàm nhân chứ không phải là thánh nhân, ai cũng ít nhất một lần phạm phải sai lầm. Sai thì sửa, không có gì phải giấu giếm cả. Phạm lỗi thì anh có và anh sẵn sàng nhận vì đó là lỗi của mình, còn anh chưa hiểu rỏ lắm ý của em trong 2 từ "xấu xa" đó là thế nào. Nếu đơn thuần như đúng nghĩa của nó thì anh chưa hề làm gì để được gọi là "xấu xa" đó nên anh sẽ không chối cũng không nhận gì cả.
    Trầm lặng, nội tâm, ...
    Đúng là những chai nác ngọt đó là những người đặc biệt với anh, có thể nói là rất đặc biệt nữa là đằng khác. Một người là bạn thân rất thân, luôn chia sẽ những khoảnh khắc vui buồn với anh. Một người là "tình yêu" của anh :">. Có lẽ là anh hơi tham lam, nhưng mà anh muốn có nhiều hơn nữa những chai nác ngọt như vậy :d.
    Cố gắng hoàn tất những công việc, kế hoạch, dự định và những ước muốn còn dở dang.
    Có lẽ do tính anh vốn nhút nhát với lại ít khi thể hiện cảm xúc ra bên ngoài nên đành chịu. Nếu nói chưa gặp đúng đối tượng thì không đúng, không có cơ hội cũng không đúng. Có những cơ hội trôi qua mà mình không biết nắm bắt thì sẽ phải hối tiếc và anh cũng đã từng hối tiếc. Chung quy lại, có lẽ là anh không biết cách yêu thương người khác nên anh chưa nói thôi :d.
    Anh sẽ chẵng nói gì cả, để cho người ta nói trước rồi từ từ tính tiếp chứ anh có biêt người ấy là người nào đâu :d...
    JemBo Kim Tuyến and hoanghon like this.
  15. hoanghon Thành viên tích cực

    Không hổ danh là sếp Minh có khác, dù các đường gươm của các bạn rất sắc và bén nhưng sếp đã vượt qua rất dễ dàng. Mình xin hỏi tiếp ít câu nữa nhé!
    26. Rắc rối lớn nhất trong đời anh từ trước đến giờ là gì và anh đã giải quyết nó như thế nào?
    27. Ai là người có tác động mạnh mẽ đến cuộc đời anh nhiều nhất?
    28. Điểm yếu của anh là gì?
    29.Viết 1 bài giới thiệu về bản thân (không quá 150 từ). khà khà khà
    30.Hãy kể 50 điều làm anh hạnh phúc khi được tồn tại

    Từng rứa thôi hí!!! Chúc a luôn mạnh khỏe để tiếp tục cuộc hành trình!!!!
  16. Mr.Minh Thành viên chăm ngoan

    Từ trước cho đến bây giờ thì rắc rối rất chi là nhiều, nhưng mà rắc rối được coi là lớn nhất là rắc rối có liên quan đến một nữa còn lại. Thực ra mà nói anh cũng không hiểu tại sao và làm thế nào để rồi bị dính vào những rắc rối đó - toàn những rắc rối người ta đem lại - nên cũng chẵng biết giải quyết, giải thích thế nào. Nói chung anh cứ để mặc vậy, rắc rối đến từ đâu thì sẽ ra đi từ đó, nhờ ăn ở phúc đức nên mọi chuyện đều trôi qua êm đẹp :d.
    Người được coi là tác động mạnh và ảnh hưởng đến anh đó chính là ba của anh. Với đức tính hiền lành, ít nói, trầm tĩnh, điềm đạm và có chút gì đó nghiêm nghị. Đối với anh thì ba anh là hình tượng, là mẫu người mà anh noi theo. Thực ra bây giờ thì anh cũng là người hiền lành, ít nói giống ba của anh :d.
    Đa cảm, dể xúc động :d.
    Hai câu ni hơi dài và cần phải đầu tư thời gian nên xin nợ lại, để tối có thời gian ngồi suy nghĩ mới có thể trả lời được. Sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất :d.
    JemBo Kim Tuyến and hoanghon like this.
  17. Chiếc Nhẫn Cỏ Thành viên

    Up để tìm thêm câu hỏi cho sếp và chờ câu trả lời của sếp với 2 câu khó nhất ;)) (mấy eng chị dành của em hỏi hết rồi)
    31.Anh có yêu em không ;)) ?
    32. Đối a, cái chi 2 tay bưng lên giường, càng chơi càng ra nước ;)) ?
  18. Mr.Minh Thành viên chăm ngoan

    Vẫn đang còn nợ lại câu 29 và 30 vì bận quá :d. Sẽ sớm có câu trả lời thỏa đáng cho 2 câu hỏi đó.
    Lại một vong tự kỷ nữa :|. Anh van chú, anh xin chú....Nếu có muốn yêu thì tìm đến Bé Hoài, bé Xị hoặc bé Thành lé mà yêu. Đừng tìm đến anh chi mất công nhá.
    Cái này mà cũng đố cho được, câu ni cháu anh đang học lớp 1 nó cũng biết nữa là anh :)). Câu trả lời của anh đó là bàn cờ tướng, sai anh cho chú thêm tiền :)).
  19. hueforever Thành viên

    33. Một ngày đánh răng mấy lần ?.
    34.Mùa đông mấy ngày tắm 1 lần?
    35.Đá tổng cộng bao nhiêu emm rồi??
    36.Thời học sinh có lúc nào lên đứng trước cờ hoặc xuống phòng giám thị uống nước trà chưa.? :))
    Chiếc Nhẫn Cỏ likes this.
  20. kieunhiptit Thành viên

    Em ké chút ^^
    37. Từ nhỏ đến chừ anh thấy xấu hổ nhất là chuyện chi?
    38. Ra đường,anh thấy 4 cô: 1 cô sexy,1 cô xấu xí, 1 cô chin dài, 1 cô chin ngắn.Rứa anh nhìn cô mô trước ??;)) :))
    39. Anh nghĩ răng khi anh được mấy mỹ nam QTN hỏi "Anh có yêu em không??"? ;))
    hueforever likes this.
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page