[QT] Địa chỉ cần giúp đỡ: Ước vọng của Xâng

Discussion in 'Người Quảng Trị' started by Sir__Trưởng__Thôn, Feb 25, 2012.

  1. Sir__Trưởng__Thôn Thành viên tích cực

    Em Hồ Văn Xâng sinh ra trong một gia đình nghèo ở thôn Cu Ty, xã Hướng Lộc, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị). Bố mẹ Xâng tuy quanh năm làm lụng vất vả trên nương rẫy nhưng vẫn không lo đủ bữa ăn cho 4 đứa con. Từ nhỏ, anh em Xâng đã quen với bữa cơm độn sắn, độn khoai. Đối với các em, có cái ăn đã là điều may mắn, bởi, có nhiều ngày cả nhà Xâng còn phải nhịn đói qua bữa. Xâng tâm sự: “Em thì còn chịu được, chứ các em của em thì cứ khóc đòi ăn làm bố mẹ cũng phải khóc theo”.

    Không thể nhìn đàn con sống lay lắt trong đói khổ, bố mẹ Xâng làm việc quần quật suốt ngày nhưng do thiếu kinh nghiệm sản xuất nên nuôi trồng loại cây, con gì cũng đều thất bại. Mỗi lần mất mùa hoặc trâu bò chết, bố mẹ Xâng chỉ còn cách ngửa mặt lên trời mà than. Khoản nợ mà bố mẹ Xâng vay ngân hàng để đầu tư sản xuất cứ thế ngày một dày thêm trong khi cả gia đình đói nghèo lại hoàn đói nghèo.

    [IMG]
    Nỗi âu lo cho bệnh tình của con hiện rõ trên gương mặt anh Hồ Măn (bố của Xâng).

    Do lao động vất vả, sức khỏe của bố mẹ Xâng ngày càng giảm sút. Thế rồi, mẹ Xâng mắc bệnh ung thư gan còn bố thì bị hen suyễn. Tháng 5/2011, sau một thời gian dài chống chịu với bạo bệnh, mẹ Xâng qua đời. Từ đó, Xâng vừa là anh, vừa là mẹ của mấy đứa em thơ dại. Mẹ Xâng mất khi em út là Hồ Văn Xiếc mới lên 2 tuổi, thế nên, đêm nào em Xiếc cũng khóc. Nhiều đêm, Xâng phải thức trắng để dỗ em.

    Gánh vác nhiều công việc gia đình nhưng Xâng học rất giỏi, năm nào em cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi, học sinh tiên tiến. Đặc biệt, từ lớp 1 đến lớp 6, hầu như Xâng luôn có điểm tổng kết dẫn đầu lớp. Mẹ mất khiến Xâng vất vả nhiều nhưng em chưa bao giờ bỏ bê sách vở. Nhiều hôm không gửi được em cho hàng xóm, Xâng đành cõng em Hồ Văn Xiếc cùng đến trường.

    Cách đây hơn 3 tháng, Xâng cảm thấy đau nhức khắp cơ thể. Cơn đau mỗi ngày một tăng thêm khiến em nhiều lần ngất xỉu trong lớp. Một thời gian ngắn sau, cơ thể Xâng bỗng phù lên, da và mắt chuyển sang màu vàng như nghệ. Gia đình không có tiền để mang Xâng đi khám bệnh nên thầy cô phải vận động quyên góp để bố Xâng là anh Hồ Măn đưa con đến bệnh viện. Sau khi kiểm tra tổng quát và làm xét nghiệm, các bác sĩ cho biết, Xâng mắc bệnh viêm gan B và bệnh thận, nếu không chữa trị kịp thời bệnh sẽ ngày một nặng lên.

    Từ đó, Xâng bắt đầu làm quen với bệnh viện. Em không còn được đến trường hàng ngày hay có thể phụ bố lo liệu công việc gia đình. Vượt qua nỗi đau thể xác, bây giờ nỗi lo lớn hơn trong tâm trí cậu bé mồ côi là không biết bố phải làm sao để có tiền vừa trang trải thuốc men cho mình, vừa lo cho các em không bị thiếu ăn. Xâng chia sẻ: “Chắc em sẽ không chữa bệnh nữa đâu. Bố phải bỏ rẫy nương để theo em đi chữa bệnh ngày này qua ngày khác, nên các em của em phải chịu đói mất thôi”.

    Những ngày điều trị ở Bệnh viện đa khoa huyện Hướng Hóa, hành trang của Xâng là chiếc cặp chứa đầy sách vở. Khi cơn đau vơi bớt, em lại lấy sách vở ra để học bài. Mỗi lần như thế, ước vọng nhanh lành bệnh để được đến trường cùng bè bạn luôn canh cánh trong lòng Xâng.


    Nguồn: Báo QT
    artist, BaoChau and mr Mai like this.

Share This Page