[TABLE="width: 100%"] [TR] [TD](QT) - Mới 2 tuổi, nhưng cháu Ngô Trần Khánh Vy (sinh ngày 2/3/2010), trú tại thôn Tân Trại 1, xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) mắc chứng bệnh ung thư máu rất nguy kịch, tính mạng đang bị đe dọa từng ngày. [TABLE="width: 200, align: center"] [TR] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD]Cháu Ngô Trần Khánh Vy[/TD] [/TR] [/TABLE] [TABLE="width: 200, align: left"] [TR] [TD="bgcolor: #99ccff"]Mọi sự ủng hộ giúp đỡ cháu Ngô Trần Khánh Vy xin gửi về Báo Quảng Trị- 26 Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Điện thoại: 053.3857.176, hoặc chuyển vào tài khoản Báo Quảng Trị, số TK: 102010001236996 tại Ngân hàng CP Công thương Quảng Trị.[/TD] [/TR] [/TABLE] Nằm điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế gần 2 tháng nay, hiện sức khỏe của cháu Vy rất yếu, toàn bộ tóc của cháu đã rụng hết. Mỗi tuần cháu phải truyền tiểu cầu và truyền máu từ 1 đến 2 lần, chi phí điều trị bệnh rất tốn kém. Anh Trần Đình Khôi, bố của cháu Vy cho biết: “Mỗi lần truyền tiểu cầu và truyền máu phải chi phí 4.500.000 đồng, nếu may mắn có người giúp đỡ hiến tặng tiểu cầu thì chi phí khoảng 1.200.000 đồng. Ngoài ra có một số loại thuốc không có trong danh mục BHYT phải mua ở bên ngoài”. Vợ chồng anh Khôi không có nghề nghiệp ổn định, nhà nghèo phải đi làm công cho các xí nghiệp gò hàn, điện tử ở thành phố Hồ Chí Minh, gửi cháu lại cho ông bà nội chăm sóc. Từ khi cháu Vy bị bệnh, hai vợ chồng về lo chữa bệnh cho con và định xin việc làm thêm ở Huế để tiện đi lại điều trị bệnh lâu dài. Nhưng đến nay vợ chồng anh vẫn chưa xin được việc làm nên không biết phải xoay xở tiền bạc ở đâu để lo chữa trị bệnh, kéo dài cuộc sống cho cháu. Gia đình rất mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và các cá nhân hảo tâm cho cháu Vy có thêm điều kiện điều trị căn bệnh hiểm nghèo, để bé được sống, được vui chơi như bao trẻ em bình thường khác. Bài, ảnh: N.T.H[/TD] [/TR] [/TABLE]