(QT) - Nếu không có sự kịp thời cũng như tinh thần quyết liệt tấn công tội phạm của Công an huyện Gio Linh (Quảng Trị) và người dân xã Gio Thành, huyện Gio Linh, chắc chắn 2 đối tượng Lương Đức Dũng (sinh năm 1976) trú tại phường 1, thành phố Đông Hà và Nguyễn Trung Vĩnh (sinh năm 198 trú khóm 5, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh sẽ tiếp tục thực hiện thêm nhiều vụ trộm cắp tài sản khác, thậm chí là các hành vi phạm tội nguy hiểm. Trưa ngày 11/11/2012, xuất hiện 4 đối tượng đầy nghi vấn đi trên 2 xe mô tô trên tuyến đường 75 Đông thuộc thôn Nhĩ Trung, xã Gio Thành, Gio Linh. Sau khi ngó nghiêng liên hồi, 2 đối tượng đi trên xe mô tô hiệu Wave RS mang biển kiểm soát 74C1 - 004.76 áp sát một chiếc xe đạp nhãn hiệu ASAMA để ngay phía trước cổng nhà một người dân. Không một chút chần chừ, tên ngồi sau nhảy xuống và vác xốc chiếc xe đạp rồi trèo lên xe mô tô rồ ga tẩu thoát. Lúc này, một người đi đường phát hiện hành vi của 2 đối tượng trên đã tri hô. Ngay lập tức, những người dân gần đó đã phóng xe máy đuổi theo, nhưng do 2 đối tượng tháo chạy với tốc độ cao và liều lĩnh nên đã nhanh chân tẩu thoát. Sự việc sau đó được báo lên trực ban Công an huyện Gio Linh. [TABLE="width: 200, align: center"] [TR] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD="align: center"]Hai đối tượng Vĩnh và Dũng[/TD] [/TR] [/TABLE] Qua những nguồn tin cung cấp của người dân, kết hợp các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Gio Linh đã nhanh chóng làm rõ danh tính thủ phạm của vụ trộm là Vĩnh và Dũng. Chiều ngày 12/11/2012, 2 đối tượng trên đã được Công an huyện Gio Linh triệu tập để phục vụ công tác điều tra. Qua đấu tranh, bước đầu Vĩnh và Dũng khai nhận đã thực hiện gần 20 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Vĩnh Linh và thành phố Đông Hà. Những tài sản mà 2 đối tượng trên lấy trộm thuộc dạng “thượng vàng hạ cám”, cái gì cũng lấy, từ chiếc xe đạp điện, chiếc điện thoại di động cho đến bộ bàn ghế nhựa, cây cảnh, chim cảnh... Tất cả đều phục vụ nhu cầu mỗi khi cả hai đến... “cử”, đói thuốc, bởi đây là hai đối tượng nghiện ma túy khá nặng. Được biết, Vĩnh và Dũng quen nhau trong một lần gặp nhau tại công viên Lê Duẩn, thành phố Đông Hà. “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”, hai đối tượng vô công rồi nghề nhanh chóng thống nhất ý định đi trộm để có tiền hút chích. Vậy là chỉ trong một thời gian ngắn, Vĩnh và Dũng đã đi “rảo” khắp nơi, chỗ nào sơ hở là bọn chúng trộm, bất kể loại tài sản gì, miễn bán có tiền là được. Vụ trộm ở xã Gio Thành, Gio Linh cũng tương tự như vậy. Sau khi hẹn nhau từ trước, Dũng đã mượn xe mô tô của chị dâu rồi đến địa điểm báo trước chở Vĩnh. Trước khi đi, Vĩnh và Dũng không quên sử dụng một tép hêrôin... cho có đủ sự tự tin. Sau một hồi đảo quanh khu vực ven thành phố Đông Hà không phát hiện thấy “con mồi”, hai đối tượng đi theo tuyến đường Xuyên Á về xã Gio Thành. Tại đây, Vĩnh và Dũng đã gặp 2 đối tượng nghiện hút khác ở Vĩnh Linh cũng đang trên đường đi... trộm. Bốn đối tượng “không hẹn mà gặp” đã bàn bạc, thống nhất và phân công vai trò cụ thể; trong đó, hai đối tượng ở Vĩnh Linh có vai trò ngăn cản khi bị người dân phát hiện truy đuổi, còn Vĩnh và Dũng sẽ trực tiếp lấy trộm tài sản. Sau khi lấy trộm chiếc xe đạp ở xã Gio Thành xong, cả bốn đối tượng đem bán cho Võ Mạnh An ở khu phố 9, phường 1, thành phố Đông Hà được 350.000 đồng rồi mua hêrôin sử dụng. Qua vụ việc này cho thấy tình trạng các đối tượng nghiện ma túy thực hiện các vi hành vi phạm pháp trên địa bàn tỉnh đang diễn biến khá phức tạp. Bởi khi “đói” thuốc, các đối tượng này thường bất chấp mọi hậu quả để thỏa mãn cơn nghiện. Vì vậy, người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tăng cường công tác phòng ngừa, bảo quản tài sản, đồng thời phát huy tích cực công tác đấu tranh phòng chống tội phạm để tránh xảy ra những vụ việc tương tự như trên. Nguồn đây